Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vụ thầy giáo lừa đảo hàng chục tỉ đồng: Mòn mỏi chờ công lý

Tạp Chí Giáo Dục

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Thái Lương Trí – nguyên Giám đốc Cty TNHH Thái Dương, kiêm Chủ tịch HĐQT Cty liên doanh khoáng sản Lào – Việt và Dương Minh Hải – nguyên Phó Giám đốc Cty liên doanh khoáng sản Lào – Việt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Sự việc đang “nóng” lên bởi phiên xét xử ngày 20.6 (tại TAND TP.Hà Nội) mà các bị hại mong chờ gần 4 năm đã bị hoãn, vì cả 3 luật sư của bị cáo đều vắng mặt.
3 DN là Cty TNHH Thái Dương Nghệ An do ông Thái Lương Trí làm giám đốc; Cty TNHH Thiên Phú Nghệ An, do bà Chu Thị Thành làm giám đốc; Cty cổ phần dịch vụ dạy nghề Thái Dương (nay là Tập đoàn Thái Dương) do ông Đoàn Văn Huấn làm giám đốc – liên doanh với Cty khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm (Lào), do ông Oong Khăm Sivilay làm giám đốc.
Dẫn giải các bị cáo ra xe ô tô. Ảnh: Internet.
Ba Cty đáng ra đã có cuộc góp vốn làm ăn thuận lợi, thế nhưng, sau khi được ông Huấn, bà Thành cho mượn cổ phần, ưu tiên nhiều điều kiện khác để được làm Chủ tịch HĐQT Cty Lào – Việt thì ông Trí lại lấy oán báo ân. Ông này lập mưu chiếm đoạt vốn, chiếm đoạt cổ phần vay, đẩy ông Huấn, bà Thành khỏi Cty. Kiện tụng xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc. Ông Trí bị bắt, liên doanh đổ bể. 
Ông Đoàn Văn Huấn nói: “Nếu 3 DN làm ăn thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu được không nhỏ. Nhưng chỉ vì tham bát bỏ mâm mà kẻ vào tù, người theo kiện, công nhân, cán bộ mệt mỏi vì lương thưởng trồi sụt”.
Bà Chu Thị Thành thì cho biết: “Từ khi ông Trí bị bắt, tôi và ông Huấn thay nhau duy trì hoạt động của mỏ bên Lào, vì dừng hoạt động người ta sẽ thu hồi. Bị thu hồi mỏ thì bao nhiêu công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể. Hơn 100 công nhân bám trụ bên ấy cũng cực nhọc, chịu nhiều thòi. Chỉ khi nào tòa xử xong, trắng đen rõ ràng, chúng tôi mới có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Chậm ngày nào, thiệt hại tăng lên ngày đó”. 
Theo hồ sơ vụ án và tố cáo của các bị hại, đồng phạm với Thái Lương Trí không chỉ có Dương Minh Hải mà còn có các con của Thái Lương Trí là Thái Lương Tuệ, Thái Lương Thứ, Thái Lương Thành và con rể Nguyễn Đình Lập (các thành viên có tên trong hội đồng sáng lập Cty Thái Dương).
Tại khách sạn Sây Som Bun, Dương Minh Hải cùng Thái Lương Thứ, Thái Lương Thành là các con của ông Trí đã bàn bạc đưa cho bà Mai Dalee 1 triệu USD để thu xếp hất cẳng cổ đông là ông Huấn và bà Thành ra khỏi Cty. Ngay sau khi “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thái Lương Thứ được phong chức vụ phó giám đốc thường trực và Thái Lương Thành giữ chức vụ phó giám đốc quản lý để chia nhau cổ phần lấy được của ông Huấn và bà Thành.
Chính những người con này của Thái Lương Trí cũng là những người đã ký vào biên bản họp hội đồng thành viên của Cty TNHH Thái Dương về việc chấp thuận việc Thái Lương Trí ký hợp đồng hợp tác đầu tư mỏ với Cty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương (Hà Nội) và Cty TNHH Thiên Phú (Nghệ An) để đầu tư mỏ sang Lào. Thậm chí, chính Thái Lương Thứ, Thái Lương Thành và bà Lô Thị Thâm đã ký vào phiếu thu nhận tiền đóng góp của ông  Đoàn Văn Huấn và nhiều người khác. Thái Lương Trí còn tự nhận giả mạo chữ ký của những người con này nhằm nhận hết tội lỗi về mình và nhằm thoát tội cho con. Đây cũng có thể coi là một việc làm coi thường pháp luật.
Theo đơn tố cáo của các bị hại thì chính Thái Lương Thứ đã cầm tiền đưa cho bà Mai Dalee lo lót “hất cẳng” cổ đông ra khỏi Cty… Các bị hại tha thiết mong chờ các cơ quan chức năng cần giám định chữ ký của Thái Lương Trí và làm rõ Thái Lương Thứ, Thái Lương Thành và Lô Thị Thâm có tham gia nhận tiền của những người bị hại. Những đối tượng tham gia đưa tiền cho bà Mai Dalee để lo lót, hất cẳng hai cổ đông cũng cần làm rõ trách nhiệm liên đới.
Theo Trịnh Xuân
Lao Động

 

Bình luận (0)