Trong căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 20m2 tại ngõ 570 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, cháu Phạm Văn Tuấn thẫn thờ ngồi ở góc phòng, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Thấy nhà có khách, cháu bước ra phía ngoài, nhưng từng bước đi của cậu bé, chúng tôi hiểu, Tuấn đang phải trải qua những ngày khó khăn của cuộc sống.
![]() |
| Hiện trường vụ án |
Theo lời anh trai của nạn nhân, chị Hằng là con thứ 5 trong số 6 anh chị em. Bố mẹ mất sớm nên anh chị em phải tự bươn trải trong cuộc sống để nuôi nhau. Mấy anh chị em ở khu đất cha mẹ anh để lại, chỉ riêng chị Hằng đi lấy chồng nên ở xa. “Cứ ngỡ lấy chồng, em gái sẽ có cuộc sống tốt hơn, nào ngờ, chưa được bao lâu, chồng nó cũng bỏ vợ, bỏ con thơ ra đi. Cháu tôi (cháu Tuấn – PV) lại phải sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ như tôi và em gái ngay từ nhỏ”.
Đến tận bây giờ anh Hùng không thể tin nổi em gái mình lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy.
Ông Phạm Văn Hảo (74 tuổi), ông nội của cháu Tuấn cho biết: Từ hôm biết tin mẹ cháu bị nạn, gia đình nội, ngoại cùng với hàng xóm và bạn bè, thầy cô luôn ở bên cháu Tuấn chia sẻ, động viên để cháu vượt nỗi đau này.
Từ khi lo hậu sự cho chị Hằng xong, Tuấn vẫn chỉ quanh quẩn bên di ảnh mẹ như muốn níu giữ những hình ảnh của mẹ và để cho mẹ thấy ấm lòng hơn khi thấy Tuấn ở cạnh.
Cháu Tuấn cho biết, những người thân trong gia đình cũng đã thống nhất hỏa táng các phần thi thể của mẹ và vài ngày nữa sẽ mang tro về chôn cạnh nơi bố đang yên nghỉ. Tuấn nói rằng, rất mong cơ quan pháp luật hãy trừng trị thật nghiêm khắc kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho mẹ cháu, để làm gương cho kẻ khác và để cho linh hồn mẹ cháu được thanh thản nơi suối vàng…
Theo Pháp luật & Xã hội


Bình luận (0)