|
Học sinh cần được giáo dục văn hóa giao thông để có cách ứng xử tốt khi tham gia giao thông
|
Luật Giao thông không có điều khoản nào cấm người tham gia giao thông cự cãi khi có sự va quẹt nên nhiều người vẫn cãi nhau, thậm chí dùng vũ lực với nhau. Luật cũng không bắt buộc phải nhắc nhở nhau gạt chống xe nhưng nhiều người vẫn làm. Đó chính là văn hóa của mỗi người khi tham gia giao thông…
“Yêng hùng” xa lộ
Đường thì nhỏ, xe cộ thì nhiều, vì vậy tình trạng va quẹt giữa những người tham gia giao thông là khó tránh khỏi. Nếu người tham gia giao thông không biết cách ứng xử thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc…
Cách đây không lâu, trên đường Cống Quỳnh – Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) đã xảy ra một vụ va quẹt nhẹ giữa 3 xe máy. Mặc dù chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ” nhưng hậu quả thì rất nghiêm trọng – 2 người chết, 1 người bị thương và 2 người phải vào tù. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ va chạm mà những người tham gia giao thông không làm chủ được bản thân.
Mới đây, trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM), tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy vô tình đụng nhẹ vào sau xe của một người phía trước đang đứng chờ đèn đỏ. Người đàn ông bị đụng quay lại nhìn, người thanh niên lái xe cúi đầu xin lỗi. Tưởng như vậy là xong… Không ngờ, khi đèn xanh bật lên, tất cả mọi người cùng lao về phía trước. Hai người thanh niên và người đàn ông bị đụng xe cũng không ngoại lệ. Nhưng khổ nỗi, người đàn ông này cứ chạy xe kè kè phía sau hai người thanh niên. Và ông ta chỉ bỏ đi khi đã hất được chiếc mũ bảo hiểm của người thanh niên ngồi phía sau xuống đất.
Anh Trường Sơn (Q.Tân Bình) kể: “Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, xe cộ qua lại tương đối nhiều. Tôi nhìn thấy một cặp nam nữ từ trong hẻm (trên đường Cách Mạng Tháng 8, Q.Tân Bình) lao ra. Đúng lúc đó có một chiếc taxi trờ tới, thế là xảy ra va quẹt. Cả hai xe đều bị trầy xước nhưng không đáng kể. Người tài xế mở cửa xuống xe, cặp nam nữ cũng xuống xe. Hai bên lời qua tiếng lại, người thanh niên tháo mũ bảo hiểm đánh vào đầu, vào mặt người tài xế. Người tài xế cũng không vừa, mở cửa xe lấy ra một cây gậy đập lại… Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi cảnh sát giao thông tới.
Các cụ ngày xưa đã dạy: “Một điều nhịn, chín điều lành”, nhưng các “yêng hùng” nói trên đã không biết nhịn và hậu quả là nặng thì chết, vào tù, nhẹ thì bị thương…
Những người “mê làm chuyện bao đồng”
Bên cạnh những người không biết cách ứng xử khi tham gia giao thông vẫn còn rất nhiều người “mê làm chuyện bao đồng” ở ngoài đường.
Chị Ngữ Yên (chung cư Sài Gòn mới, H.Nhà Bè) kể lại: “Một lần đang chạy trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.7) thì xe của tôi cán phải đinh gây thủng lốp. Không còn cách nào khác, tôi phải xuống đẩy xe. Xe tay ga vốn đã nặng, lại bị thủng lốp nên càng nặng hơn. Tôi đẩy được chục mét là phải dừng lại nghỉ mệt. Thấy vậy, một thanh niên đi đường dừng xe lại nói: “Chị nổ máy dắt cho nhẹ”. Tôi làm theo và thấy đúng là nhẹ và nhanh hơn rất nhiều…”.
Anh Minh Hoàng (Q.Gò Vấp) cho biết, anh có thói quen nhét bóp ở túi sau. Một lần bóp trồi lên cao như muốn rớt ra ngoài. Lúc đó, có người chạy xe phía sau nhìn thấy đã chạy lại gần anh nói: “Bóp của anh sắp rớt rồi”. “Nếu người đó không tốt bụng nhắc tôi thì chắc chắn cái bóp đã rớt ra ngoài”, anh Hoàng khẳng định.
Thỉnh thoảng đi trên đường chúng ta cũng tình cờ phát hiện nhiều người chưa gạt chống xe. Một số người thấy vậy đã nói: “Anh/chị chưa gạt chân chống, coi chừng té”. Rồi họ nhận được những lời cảm ơn từ người nhắc nhở, cảm thấy vui vui. Còn bản thân người được nhắc nhở cũng thấy hạnh phúc.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Chủ đề hưởng ứng công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2013 của ngành GD-ĐT TP.HCM là: “Nâng cao ý thức tự giác và văn hóa trong giao thông đối với HS-SV thành phố”. Theo đó, vận động HS-SV thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông như tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, hạn chế sử dụng còi nơi đông người, không nói tục – chửi bậy, không hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi… |


Bình luận (0)