Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vui Giáng sinh cùng giới nghệ sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Trịnh Kim Chi cùng Nhật Quốc – Tấn Quốc vui Noel cùng trẻ em mồ côi ở Tam Bình

Dù là người có đạo hay “ngoại đạo”, ai cũng náo nức chào đón ngày Chúa Giáng Sinh ra đời. Giới nghệ sĩ cũng thế, mỗi người đều chuẩn bị cho mình một kế hoạch riêng để “vui hết mình” trong ngày này. Hãy cùng Giáo Dục TP.HCM khám phá những điều thú vị của các nghệ sĩ trong mùa Giáng sinh 2009 năm nay.
Diễn viên điện ảnh Trịnh Kim Chi: Đón Noel cùng trẻ em nghèo
Tôi có thói quen chờ đợi ngày Noel hàng năm. Với tôi đó không chỉ là một ngày tốt lành mà còn là dịp để gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Hồi còn nhỏ tôi thích Noel để được ông già Noel tặng quà. Và năm nào tôi cũng đều có một món quà khi thì quần áo, bánh kẹo, đồ chơi rất bình dị bởi hồi ấy gia đình tôi không khá giả lắm. Lớn lên một chút, tôi mới biết rằng những món quà đó thật sự không phải của ông già Noel nào tặng cả mà của chính ba mẹ mua cho tôi. Biết vậy nhưng tôi cũng không thể giấu được sự háo hức của mình. Năm rồi, tối Noel, tôi hóa thân làm cô tiên cùng với các nghệ sĩ – ca sĩ nổi tiếng biểu diễn phục vụ cho các bệnh nhân phong ở Làng phong Bình Minh (Đồng Nai) và trẻ em mồ côi Tam Bình (Thủ Đức). Năm nay, tôi sẽ cùng “ông già Noel” La Thoại Phi, các diễn viên trẻ Sân khấu Kịch Phú Nhuận vui cùng với trẻ em nghèo, kém may mắn ở Nhà Bè. Mùa Noel năm nay với tôi sẽ tiếp tục thật sự có ý nghĩa.
Ca sĩ Thu Thủy: Vui chơi suốt đêm… sáng ngủ bù
Hàng năm đến ngày Noel, Thủy nôn nao lắm dù tối ra đường đi diễn luôn bị kẹt xe, có khi bị bể show nữa. Năm rồi, diễn chương trình mừng Noel ở Nhà văn hóa Thanh niên, Thủy phải chạy bộ từ Hồ Con Rùa, thoát khỏi dòng người đông đúc mới kịp giờ diễn. Khán giả thấy Thủy còn “teen” quá nên Noel năm nào, quà Noel cũng toàn là gấu bông và bánh kẹo. Năm nay, Thủy thấy mình đã lớn rồi nên cũng mong nhận được những món quà có vẻ “người lớn” hơn. Mong ước hơi buồn cười nhỉ, vì Noel thường dành cho trẻ con mà. Kế hoạch Noel của Thủy năm nay là là sáng 24 sẽ tranh thủ gửi thiệp, nhắn tin chúc mừng bạn bè. Sau khi đi hát xong khoảng 23h là rủ một số bạn bè và fan hâm mộ sang xóm Đạo ở đường Phạm Thế Hiển – quận 8 chơi rồi về nhà Thu Ngọc – nhóm Mây Trắng để cùng đón Noel với cây thông, hang đá và ăn thịt gà, bánh kem do chính Thu Ngọc làm rất ngon. Mỗi người cũng chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho nhau rồi cùng bốc quà, ca hát, vui chơi suốt đêm (sáng hôm sau sẽ ngủ bù…). Nhất định là tất cả sẽ diễn ra đúng như dự tính.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Vui Noel cùng gia đình
 Hưng là người có đạo nên từ nhỏ đã được đọc sách và học tất cả ý nghĩa của ngày Giáng sinh. Hưng nghĩ đây là ngày đẹp nhất, là cơ hội để người ta gặp nhau, tặng quà và chúc tụng nhau cũng như tổ chức các buổi party khác. Lúc nhỏ vào dịp Noel, Hưng thường tự xếp các viên đá xanh nhặt ở ngoài đường về làm hang đá rồi tự ngắm một mình. Nhớ nhất là những lúc ra khỏi nhà thờ, Hưng thường lấy kim chọc lỗ bong bóng và rải kim tuyến vào người của các bạn đi đường, đó là những kỷ niệm rất vui. Hưng là út trong nhà nên mẹ thường làm tặng Hưng một ông già Noel rất lớn và đẹp. Hưng thích nhất hai bài hát Giáng sinh mà bản thân Hưng trình bày rất thành công là Bài thánh ca buồn Mùa đông mong manh. Năm nay, Hưng có nhiều show diễn nên phải qua 0 giờ mới về ăn Noel với gia đình. Nhưng Hưng biết chắc là thế nào Hưng cũng được mẹ tặng một ông già Noel thật đẹp vì năm nào cũng thế. Mặc dù có lịch diễn dày đặc tại hải ngoại nhưng Hưng vẫn thích không khí vui Noel cùng với gia đình nên quyết định ở lại, sau Noel mới lên đường đi lưu diễn.
Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn: Sẽ vui “ tới bến”…
Nhà tôi không theo đạo Thiên Chúa nhưng mỗi năm cứ đến mùa Noel là tôi lại chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua một cây thông Noel thật to để giữa nhà và gắn đèn chớp lên. Bản tính tôi thích nấu ăn, dù nấu không ngon nhưng trưa ngày 24, tôi thường làm một buổi tiệc nho nhỏ rồi mời những người bạn thân thiết đến nhà ăn uống. Lúc nhỏ, tôi thường mơ ước được ông già Noel tặng quà còn bây giờ phải tặng quà lại cho các con và em cháu. Tối Noel năm nay, sau khi diễn xong khoảng hơn 23 giờ khuya, tôi sẽ rủ rê bà xã cùng Việt Anh, Công Ninh, Tấn Hoàng, Anh Vũ, Phương Dung, Kim Huyền… sang nhà hàng Ngã Ba Sông của Hồng Vân và Lê Tuấn Anh ăn đồ biển và uống chút rượu vang, nhất định là sẽ vui “tới bến” đấy.
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)