Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vương Lực Hoành nói nhịu khiến fan choáng váng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong liveshow cuối tháng 11 tại Đài Bắc, trong lúc cao hứng, chàng ca sĩ Đài Loan thay vì nói "4 nhu cầu lớn nhất của con người là ăn, ngủ, âm nhạc và tình yêu", thì lại thốt ra "… đó là ăn, ngủ, âm nhạc và làm tình".

Vương Lực Hoành trong liveshow riêng tại Đài Bắc, Đài Loan, hôm 25/11. Ảnh: Tungstar.

Theo trang China Entertainment, trong đêm diễn 25/11 tại thành phố Đài Bắc, khi hát đến cao trào của ca khúc “Love love love”, ca sĩ Vương Lực Hoành (Leehom Wang) vạch áo khoe cơ bụng và hét lớn: “Đời người có 4 nhu cầu lớn nhất là ăn, ngủ, âm nhạc và làm tình". Phát ngôn này khiến người hâm mộ bị sốc.

Sau đêm diễn, nam ca sĩ 36 tuổi giải thích, anh nổi hứng nói vậy vì đúng như tên bài hát, mỗi người đều cần ăn, ngủ, âm nhạc và tình yêu. Nhưng trên sân khấu, anh đã nói nhầm thành “làm tình”. Lực Hoành tiếp tục chống chế: “Mà nói vậy cũng có gì sai, nếu không thì làm sao có 7 tỷ người trên thế giới?".

Khoảnh khắc Vương Lực Hoành vén áo và thốt lên câu nói bất hủ.

Vương Lực Hoành là ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody và là diễn viên thành công ở Đài Loan, Trung Quốc. Doanh số phát hành album ghi âm liveshow của anh "Heroes of Earth" năm 2006 đã phá vỡ 6 kỷ lục tại xứ Đài. Vai diễn của anh trong phim "Lust, Caution" (Sắc giới) của đạo diễn Lý An cũng gây được nhiều ấn tượng.

Thời gian này, Lực Hoành cũng đang là tâm điểm chú ý vì mối quan hệ tình cảm mập mờ với nữ diễn viên gợi cảm Thư Kỳ.

Tố Linh (Theo VNE)

Bình luận (0)