Hội nhậpGiáo dục phát triển

Vượt qua thời gian, “Không Gian” mang đến thành công

Tạp Chí Giáo Dục

Độc quyền sử dụng Phương Pháp Phản Xạ® ngay từ những ngày đầu mới thành lập vào năm 1996, Trường ngoại ngữ Không Gian là trường duy nhất sở hữu và áp dụng hiệu quả Phương Pháp Phản Xạ® trong việc giảng dạy Anh ngữ tại TP.HCM. Với Phương Pháp Phản Xạ®, Trường ngoại ngữ Không Gian nổi bật với danh tiếng về chất lượng đào tạo hiệu quả cao, giúp người nhút nhát nhất nói tiếng Anh dễ dàng và nhanh chóng.
Từ một cơ sở ban đầu với cái tên Không Gian và hai màu vàng, đỏ là sắc màu chủ đạo; sự thành công và uy tín của Trường ngoại ngữ Không Gian đã song song tồn tại hiện tượng một số các trường Anh ngữ ra đời sau đó sử dụng hai màu vàng, đỏ này và mạo nhận sử dụng từ Phản xạ trong việc giới thiệu về trường của mình mà hoàn toàn không có khái niệm về Phương Pháp Phản Xạ® là gì và thuộc quyền sở hữu trí tuệ của ai. Vậy Phương Pháp Phản Xạ® là gì và do ai sáng tác? Phương Pháp Phản Xạ® là phương pháp tâm sinh lý tổ chức theo tiềm thức tạo cho học viên phản ứng nhanh và tự nhiên trong việc nói tiếng Anh và dĩ nhiên nói tiếng Anh đúng văn phạm. Giáo sư Tiến sỹ John Lee Y là tác giả của Phương Pháp Phản Xạ® là người giữ bản quyền và đã trao quyền độc quyền sử dụng theo hợp đồng Phương Pháp Phản Xạ® tại nhiều quốc gia trong nhiều năm nay như Hoa Kỳ, Mexico, Thái Lan và Việt Nam. Và hiện nay Phương Pháp Phản Xạ® chỉ được độc quyền sử dụng tại 12 cơ sở của Trường ngoại ngữ Không Gian với logo .
Đồng hành với Phương Pháp Phản Xạ® là giáo trình độc quyền được biên soạn riêng cho Trường ngoại ngữ Không Gian tại Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và đặc thù của người Việt trong việc học Anh ngữ. Cùng với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật và một đội ngũ giáo viên trẻ trung, năng động, được đào tạo và thẩm định chuyên nghiệp, Trường ngoại ngữ Không Gian luôn được báo giới nhắc đến với những buổi học thật sinh động, hiệu quả và hơn hết là học viên sẽ thuộc bài ngay tại lớp và hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Một kỹ năng thứ năm mà Trường ngoại ngữ Không Gian giúp học viên hoàn toàn tự tin trong giao tiếp bằng Anh ngữ đó là kỹ năng Phản xạ nhanh trong mọi tình huống giao tiếp.
Với nguyện vọng rút ngắn khoảng cách tiếp cận Anh ngữ cho người Việt, nhất là những bạn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hằng năm Trường ngoại ngữ Không Gian phối hợp với báo Công an TP.HCM tổ chức trao học bổng “Stepping into The World” để hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội bước ra thế giới và con đường ngắn nhất chính là khả năng giao tiếp Anh Ngữ giống như phương châm của trường : “Từ Việt Nam tới các quốc gia trên thế giới bằng Anh ngữ- Con đường ngắn nhất là con đường Không Gian”. Là một trong hàng trăm học viên nhận được học bổng, em Huỳnh Võ Thanh Phương học sinh lớp 9 Trường THCS Bàn Cờ, quận 3 TP. HCM xúc động nói: “Mơ ước của em là được học Tiếng Anh tại một trong những trường ngoại ngữ nổi tiếng, nay ước mơ của em đã thành sự thật. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của các thầy cô”. Không xúc động sao được khi tham dự một buổi học tại Trường ngoại ngữ Không  Gian mới biết được cái tâm của những người làm công tác giáo dục, những giáo viên và nhân viên của trường rất nhiệt tình với từng cá nhân học viên dù số lượng học viên đến trường rất đông nhưng các thầy cô ở đây có thể nhớ tên, học lực và nhu cầu của từng học viên để giúp học viên có những giờ tham vấn thật bổ ích. Hơn nữa, dù chưa bao giờ học Anh ngữ nhưng học viên vẫn có thể tự tin vì nếu có phần nào còn yếu kém học viên cũng được các thầy cô kèm và hướng dẫn riêng ngoài những giờ học chính thức. Điều này đã khiến rất nhiều quý phụ huynh hoàn toàn an tâm về chất lượng học của con em mình.
Muốn vượt qua thời gian để đến với vinh quang nhanh chóng, “Không Gian” mang đến thành công cho mỗi chúng ta. Con tàu thần tốc “Không Gian” sẽ mang chúng ta tiến xa hơn như lời bài hát truyền thống do chính Giáo sư Tiến sỹ Lee đã sáng tác bằng cả tâm huyết của mình:
 “We can all achieve, any goals and dreams
Move across the stars and the galaxies
Outerspace can take us where we want to be……

Bình luận (0)