Tòa soạnThư đi – tin lại

Vứt rác nơi công cộng đã thành “bệnh”?

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân vẫn “vô tư” vứt rác khắp nơi. Ảnh: H.DANH

Có nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân của việc người dân xả rác bừa bãi ra đường hay ở nơi công cộng là do thành phố thiếu thùng rác công cộng. Điều này cũng đúng một phần. Đi dọc một số tuyến Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Chiêu, Cây Trâm, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn giao Pasteur đến Phạm Ngọc Thạch – quận 1), Xô Viết Nghệ Tĩnh… thật khó để có thể tìm thấy một thùng rác công cộng, mà chỉ toàn thấy biển quảng cáo, xe cộ và sản phẩm bày la liệt trên vỉa hè. Nhiều người dân tỏ ra ngán ngẩm, đành lòng vứt rác xuống lòng đường. Tuy nhiên, không phải chỉ những nơi không có thùng rác thì hiện tượng xả rác ra đường mới diễn ra, mà ngay ở các nơi có thùng rác thì hiện tượng này vẫn tiếp diễn. Đơn cử như đường Nguyễn Chí Thanh (từ giao lộ Trần Nhân Tôn đến Bệnh viện Chợ Rẫy – quận 5) tuy có lắp đặt thùng rác nhưng rác vẫn tràn lan dưới lòng đường, gốc cây trông vô cùng nhếch nhác. Một nhóm nam nữ sinh viên tổ chức picnic tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), xong cuộc vui cả nhóm đứng dậy ra về bỏ lại “ bãi chiến trường” với nào là thức ăn thừa, vỏ trái cây các loại, trong khi ngay cách đó vài bước chân là một thùng rác có ghi dòng chữ bằng tiếng Việt rất rõ ràng nhắc nhở ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân đô thị?!
Tại sao lại như vậy, hay việc vứt rác bừa bãi đã trở thành thói quen và “bệnh” khó bỏ của người dân. Đi trên xe, ăn uống xong có rác là quăng luôn xuống đường, ăn một ổ bánh mì, uống một hộp sữa, chai nước xong rồi vứt luôn vỏ xuống đường. Xem xong một tờ rơi quảng cáo, không chút suy nghĩ liền vò lại vứt ngay trên đường. Những hình ảnh thiếu văn hóa, thiếu ý thức như vậy đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, ở mọi nơi, mọi lúc trên khắp thành phố. Vậy thì thử hỏi, liệu bộ mặt thành phố sẽ ra sao?
Minh Hữu
(Q.Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)