Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xâm hại cháu, dọa “xử” ông

Tạp Chí Giáo Dục

Lúc Đức chưa bị bắt, khi nhìn thấy hắn thì cháu T.N tỏ ra sợ hãi, co rúm người lại và nép sau người mẹ, đòi về nhà.
Ngày 15/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp để truy tố Nguyễn Hoàng Anh Đức (18 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ông Lê Dũng Trí – ông ngoại bé T.N bị đe dọa do tố cáo
kẻ hiếp dâm cháu mình.
 Tội ác rành rành
Theo kết luận điều tra, chị L.T.C (ngụ ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành) thường gửi hai con, trong đó có cháu T.N (4 tuổi) tại nhà bố mẹ ruột, gần nhà Đức.
Khoảng 8 giờ tối 11/1/2011, chị C. tới đón con về, khi tắm cho cháu N. thì cháu kêu đau. Chị C. hỏi thì con gái kể đã bị Đức bế tới một căn nhà gần trường cháu học để hãm hiếp. Sau đó, Đức đưa cháu về lại nhà bà ngoại.
Ngay lập tức chị C. làm đơn tố cáo Đức tới CQĐT. Tại bản kết luận giám định lần thứ nhất đã khẳng định Đức chính là thủ phạm. Tuy nhiên, suốt quá trình điều tra Đức không thừa nhận hành vi phạm tội, yêu cầu được giám định lại. Tại bản kết luận giám định lần hai do Viện Khoa học hình sự Bộ Công an thực hiện vẫn cho kết quả như trên.
Tiếp xúc với phóng viên, ông ngoại cháu T.N là Lê Dũng Trí (ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành) kể lại sự việc: "Tôi nhớ hôm đó là ngày mồng 7 Tết, mẹ cháu gửi cháu cho tôi trông rồi đi chợ bán cá. Cháu T.N chơi với các anh chị em ở sân nhà. Tôi có nhiều cháu nên để các anh chị em chúng nó chơi cùng nhau, thỉnh thoảng mới đi ra nhìn chúng có đi đâu xa hay không thôi. Lúc tôi vào trong nhà thì thấy Đức cho cháu tôi kẹo và bồng đi. Một lúc sau tôi thấy cháu vừa chạy về vừa khóc, người mồ hôi đầm đìa và thấy Đức đi phía sau. Một cháu gái tôi làm nghề bán thuốc tây mới lớn tiếng hỏi Đức: "Mày làm gì nó mà người mồ hôi dữ vậy?" thì Đức không nói gì. Sau đó, thấy bộ phận sinh dục của cháu sưng nề nên con gái tôi bồng cháu đi bác sĩ thì được khuyên đưa cháu về Bệnh viện Bà Rịa để khám. Bệnh viện đã làm xét nghiệm và cung cấp cho cơ quan công an".
Được biết, riêng về phần cháu T.N sau khi được điều trị thì không dám xuống nhà ông bà ngoại nữa. Lúc Đức chưa bị bắt, khi nhìn thấy hắn thì cháu tỏ ra sợ hãi, co rúm người lại và nép sau người mẹ, đòi về nhà. Từ đó đến nay, cháu trở nên rụt rè, ít tiếp xúc với người ngoài.
Gia đình cháu bé bị đe dọa
Ông Lê Dũng Trí cho biết, từ khi gia đình ông làm đơn tố cáo cho đến nay, mẹ Đức là bà Hoàng Thị Phan không những không sang thăm hỏi hay có một lời xin lỗi mà còn nhiều lần sang nhà ông chửi bới, thách thức và đe doạ nhà ông. Họ dùng nhiều lời lẽ khó nghe, bảo gia đình ông vu khống cho Đức và đe dọa rằng "nợ máu phải trả bằng máu"; rằng chờ con trai họ ở tù về sẽ giết gia đình ông rồi chấp nhận tiếp tục ở tù. "Hiện gia đình tôi sống trong lo sợ"- ông Trí lo lắng cho biết.
Ông Nguyễn Hữu Ngạn – Công an khu vực ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước – cho biết: Nguyễn Hoàng Anh Đức học đến lớp 9 rồi nghỉ học đi làm thuê làm mướn. Gia đình Đức có các anh em đều là đối tượng nghiện hút ma túy, trộm cắp. Đức có một anh trai hiện cũng đang đi tù, anh rể Đức cũng vừa vào "bóc lịch" ở trại vì hành vi vi phạm pháp luật. "Chúng tôi mong Đức bị xử đúng người đúng tội để làm gương cho nhiều kẻ khác vì sau vụ việc này, nhiều trường hợp dâm ô với trẻ em liên tiếp xảy ra tại địa bàn ấp và xã khiến người dân rất phẫn nộ"- ông Ngạn nói.
Theo Huyền Trang
(GiadinhNet)

Bình luận (0)