Tòa soạnThư đi – tin lại

Xấu có phải là cái tội?

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn nữ có bề ngoài “dưới mức trung bình” không nên mặc cảm vì xấu không phải là cái tội (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L

Nhiều bạn gái trẻ thường nghĩ rằng: “Xấu là một cái tội”. Theo tôi, điều này hoàn toàn sai.Từ hồi còn bé, Mỹ Trinh (lớp 11 Trường THPT T.V) đã thường nghe người lớn nói với nhau: “Sao cô chị Mỹ Trang đẹp thế mà con em Mỹ Trinh chả xinh tí nào nhỉ”. Lớn lên một chút, Mỹ Trinh càng nhận thức rõ sự thua sút quá mức về nhan sắc giữa mình và chị gái. Vì vậy, Mỹ Trinh trở nên rất nhạy cảm khi có khách đến nhà và chị gái giới thiệu Trinh là em gái, gây ra những ánh nhìn ngạc nhiên, sửng sốt của họ. Bước vào tuổi teen, Mỹ Trinh càng mặc cảm thu vào trong cái “vỏ ốc” của mình, việc học cứ ngày càng tuột dốc…
Còn bạn Lệ H. (sinh viên năm nhất Trường ĐH Kinh tế) tâm sự: “Nếu ai nói rằng “xấu không phải là cái tội”, thì mình lại nghĩ khác, xấu chính là một cái tội lớn. Trên mặt mình chẳng có nét gì khiến mình ưng nổi. Từ khi thoát khỏi cuộc sống vô tư con nít, mình đã ý thức được mình có ngoại hình xấu như thế nào. Mình vẫn nhớ như in những năm tháng cấp 2, cấp 3, khi mà các bạn gái cùng lớp tíu tít nhận hoa vào ngày 8-3, 20-10, còn mình thì không có một cành nào. Người ta hay bảo “Cái nết đánh chết cái đẹp”, mình cũng là một đứa con gái ngoan, kính trên nhường dưới, quý trọng tình bạn và tình yêu. Nhưng những cái đó thì chứng minh vào lúc nào khi mà chỉ cần nhìn qua mặt mình, các chàng trai đã biết ngay lựa chọn của họ là gì”. Chính những suy nghĩ tiêu cực này đã khiến nhiều bạn nữ không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, việc học tập. Nhưng, bản thân tôi rất tâm đắc với những chia sẻ của PGS.TS Huỳnh Văn Sơn về vấn đề này: “Mọi sự đánh giá, nhìn nhận về cái đẹp – xấu đều mang tính chất tương đối và chủ quan. Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp. Vấn đề là các bạn nữ phải biết tự thay đổi bản thân mình. Chính những điều bình thường có thể trở nên phi thường, chính cái đẹp mang tính bền bỉ mới trở thành cái đẹp đáng trân trọng lâu bền… Đừng tự ám thị chính mình về nhan sắc, càng không nên làm khổ chính mình bằng quan niệm đẹp – xấu. Cũng đừng nên cho rằng chỉ có cái đẹp mới thúc đẩy hành trình đi tìm tình yêu ở cánh mày râu trở nên mạnh mẽ và vững chắc. Chính cái đẹp bên trong, cái duyên ngầm của mỗi “tóc dài” mới tạo nên sức hút để hành trình đi tìm tình yêu được xác lập”. Như tâm sự của của bạn Thảo Phương (sinh viên Trường ĐH Ngân hàng): “Mặt mình nhiều mụn, người lại gầy còm, nói chung là đúng nghĩa “cô gái xấu xí”. Biết không thể so sánh ngoại hình với các bạn gái khác nên mình đã cố gắng rất nhiều để mọi người hiểu rằng “xấu không phải là cái tội”. Học cấp 2, mình bỏ mặc những lời xì xào bình phẩm trong trường mà đặt mục tiêu phải thi vào trường chuyên để làm bố mẹ vui. Sự cố gắng ấy đã được đền đáp, mình đỗ cấp 3 với số điểm khá cao. Vào cấp 3, mình học giỏi và hòa đồng với bạn bè. Thế là không còn ai đánh giá mình qua ngoại hình nữa. Hiện đang học năm 2 ĐH, mình đã tìm thấy tình yêu từ một bạn trai cũng kém ngoại hình nhưng tính tình thì rất tuyệt”.
HỮU TÀI
(Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II – TP.HCM)

Bình luận (0)