Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xây giấc mơ thư viện sách miễn phí trên xe lăn

Tạp Chí Giáo Dục

Không may mc bnh viêm đa khp nng vào năm 13 tui, ch Trn Thúy Nga xã Nghĩa Đng (huyn Tân K, tnh Ngh An) vĩnh vin phi ngi xe lăn. Vưt qua nhiu tuyt vng, ch đã tích cóp tng đng tin kiếm đưc quy bán tp hóa nh đ mua sách vi ưc mơ xây dng đưc mt thư vin sách min phí, giúp thế h tr m mang tri thc.


Thúy Nga cùng cu
n sách yêu thích

Sách là cu cánh cuc đi

Mãi cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm kể từ ngày không may mắc bệnh nặng, nhắc lại những tháng ngày đó, Thúy Nga vẫn chưa hết bàng hoàng. Sinh ra vốn là một đứa bé khỏe mạnh. Trải qua thời gian học tiểu học được vui đùa như bao bạn bè đồng trang lứa. Năm 13 tuổi, Thúy Nga bị ốm. Bác sĩ kết luận bệnh viêm đa khớp nặng. “Những ngày đó gia đình chạy chữa khắp nơi, từ thuốc tây qua thuốc bắc nhưng bệnh của tôi ngày càng trở nặng, mất khả năng cử động. Tất cả mọi sinh hoạt của tôi đều phải phụ thuộc vào mẹ và người thân. Từ bé, tôi là một người rất tự lập, thích giúp đỡ người khác. Bệnh nặng bất ngờ ập xuống khiến tôi rất sợ hãi, hoang mang, khát khao trong vô vọng mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ khi tỉnh dậy, sự thật vẫn là sự thật”, giọng Thúy Nga chùng xuống khi kể về những ngày đầu đối diện bệnh tật.

Nhà nghèo, để có tiền chạy chữa, mẹ và anh chị phải vay mượn ngược xuôi. Kinh tế khánh kiệt. Thúy Nga chỉ học hết lớp 7 thì phải nghỉ học đi chữa bệnh. Bao nhiêu năm chống chọi với căn bệnh ngày càng nặng. Bạn bè cùng lớp lớn lên, học hết trường này trường kia, mỗi người mỗi việc đóng góp cho xã hội những việc làm có ích. Còn Thúy Nga thì vẫn ở mãi trong căn phòng chật hẹp với chiếc xe lăn, cả năm chẳng ra khỏi nhà. “Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất đó chị gái đã mua nhiều sách cho tôi đọc, mong những cuốn sách giúp em gái quên bớt những cơn đau. Hai đứa em họ cũng tặng tôi nhiều sách. Nhờ đọc sách, tôi dần tự tin hơn vào bản thân, những ước mơ mới bắt đầu được nhen nhóm. Những câu chuyện hạt giống tâm hồn đã thắp lên trong tôi niềm tin rằng tôi cũng có giá trị riêng và vẫn có thể làm được việc có ích. Đặc biệt sau này tôi đọc được cuốn tự truyện “Không gục ngã” của tác giả Nguyễn Bích Lan, tôi đồng cảm và vô cùng khâm phục chị. Chính cuốn này là một trong những cuốn sách ấn tượng nhất với tôi, thôi thúc tôi tìm thấy sứ mệnh của mình, đó là sứ mệnh Gieo duyên đọc sách – Lan tỏa yêu thương”, Thúy Nga bộc bạch.

M thư vin sách min phí

Chính những trang sách trở thành cứu cánh cuộc đời Thúy Nga. Sách mang lại cho cô niềm vui và động lực sống, hướng về phía trước. Nga bảo: “Tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước các bạn. Tôi khát khao mình cũng đóng góp được chút sức nhỏ của mình cho cộng đồng, xã hội, tri ân nơi tôi được sinh ra, được sống trong hòa bình, và đặc biệt là tri ân mẹ, anh chị và người thân, bạn bè đã hết lòng yêu thương tôi. Và mọi thứ bắt đầu bằng sách”.

Ban đầu chị gái Thúy Nga gợi ý em cho thuê sách. “Dù có thể nhiều người thân thiết mình chẳng lấy tiền thuê, nhưng khi mình làm một công việc, một cuốn sổ ghi lại sách được mượn, người ta sẽ trân trọng những cuốn sách và biết giữ gìn, trách nhiệm hơn với chúng. Vậy là năm 2004 tôi quyết định mở thư viện ngay trong căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu từ những cuốn sách tôi đã đọc và cho thuê 200 đồng/cuốn”, Thúy Nga kể.

Để có tiền mua thêm sách, Thúy Nga bắt đầu mở thêm hàng tạp hóa nhỏ. Tiết kiệm từng đồng tiền lẻ gom góp lại để mua thêm sách. Dần dần cô tìm hiểu và mua thêm được đa dạng sách hơn. Thúy Nga cho mượn miễn phí những sách mà cô nghĩ là sẽ giúp được nhiều người tìm thấy niềm vui, động lực, ví dụ như sách “Hạt giống tâm hồn”, “Quà tặng cuộc sống”, kỹ năng học tập, kỹ năng sống, sách nuôi dạy con, sách sức khỏe, sách văn học, những sách nội dung sâu sắc, nhân văn… Riêng các sách giải trí như Tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh thì Thúy Nga cho thuê.


B
n đc thân thiết mưn sách min phí ti thư vin ca Thúy Nga

Nga nói, mạng internet ngày càng phát triển, ngay cả ở nông thôn miền núi như quê cô, nhiều bạn trẻ bị thu hút bởi mạng xã hội và các trò game. Thúy Nga muốn kéo họ về với sách nên tìm cách khuyến khích các em đọc sách bằng cách cho mượn miễn phí tất cả các loại sách. “Từ bản thân mình tôi biết sách thực sự là người bạn, người thầy tác động mạnh đến tư duy, lựa chọn và cách sống của mình nhiều như thế nào. Tôi nghĩ các em và tất cả mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận với sách hơn, không lo mất tiền thuê hay phải mua sách, mà là đọc thoải mái, miễn phí rất nhiều sách mà chính tôi đã lựa chọn kỹ càng. Tôi mong mọi người cũng như tôi, sẽ nhận được nhiều giá trị từ sách”, Thúy Nga bày tỏ.

Chia s v ưc mơ ca mình, Thúy Nga nói: “Tôi d đnh xây đưc thư vin rng rãi hơn, cho nhiu bn đến đc hơn. Tôi cũng mong kết ni đưc vi nhng ngưi cùng chí hưng, ti ưu hiu qu hot đng ca thư vin, ví d như các tình nguyn viên dy min phí các k năng cn thiết”.

Thúy Nga thường xuyên đọc, tìm hiểu các loại sách. Mỗi tháng cô đều đặn tích cóp mua thêm từ 3 đến 5 triệu tiền sách. Thúy Nga chọn lọc sách rất kỹ. Kinh nghiệm này có được nhờ đúc rút suốt 17 năm qua giúp cô biết được nhu cầu đọc của từng đối tượng, lứa tuổi để từ đó mua sách phù hợp.

Không chỉ vậy, Thúy Nga còn dành thời gian trò chuyện với từng độc giả để chia sẻ, động viên, khích lệ và gợi ý sách phù hợp cho họ mượn đọc. Đa số bạn trẻ đến thư viện một lần đều có nhiều lần quay trở lại.

Ngoài ra, Thúy Nga còn dành thời gian viết bài đăng Facebook, Zalo về những hoạt động ở thư viện, giới thiệu sách mới mua, cổ vũ những bạn đọc giỏi, học tốt, sống tích cực… Sự lan tỏa này giúp nhiều người khắp cả nước và cả nước ngoài biết đến Thư viện miễn phí Thúy Nga với những hoạt động hữu ích. “Nhiều bạn hỏi tôi kinh nghiệm làm thư viện. Thi thoảng có người nhờ tôi mua sách rồi tặng cho thư viện để nhiều người được đọc. Hoặc có người tặng sách cũ mà họ đang có…” Thúy Nga kể.

Ngoài việc tiếp bạn đọc, bán hàng, tìm hiểu sách, Nga cặm cụi, tỉ mẩn may lại gáy các cuốn sách, bọc lại cẩn thẩn, rồi viết lên đó tên và địa chỉ thư viện bằng nét chữ mềm mại. Cầm trên tay cuốn sách ấy, ít ai nghĩ nó được nâng niu từ đôi bàn tay co cứng vì đau khớp. Với hơn 6000 đầu sách hiện có, hàng trăm bạn đọc đã đến mượn sách thường xuyên.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)