Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Xây móng cho tương lai…

Tạp Chí Giáo Dục

Vào blog của vận động viên thể dục dụng cụ số 1 VN Ngân Thương, chúng tôi sững sờ khi đọc đoạn viết như sau: ”… Năm 2009 khác rồi nhé, dám đạp đổ quá khứ và đang đào móng cho tương lai. Ximăng, cốt thép, vôi vữa đã đủ cả. Giờ mình sẽ người lớn hơn, trưởng thành hơn…”.

Nhanh quá, mới ngày nào ở SEA Games 2005 tại Philippines, chúng tôi vừa mến vừa phục và vừa xót xa cho “búp bê” Ngân Thương, một cô gái 15 tuổi mỗi khi đi ngang quầy kem phải quay mặt bước vội, một cô gái 15 tuổi nói không sõi tiếng mẹ đẻ và một cô gái tài năng, xa nhà từ 5 tuổi để khổ luyện nơi đất khách…

Thời gian đúng là “bóng câu qua cửa sổ”. Ào một cái, cô gái 15 tuổi ngày nào giờ đã là thiếu nữ 20. Văn chương chữ nghĩa của Thương giờ đây khác xưa nhiều, thật nhiều. Trong câu trích trên từ blog của Thương, nếu có biên tập chăng thì chỉ sửa “đạp đổ quá khứ” thành “quên đi quá khứ”, chứ không thể sửa thêm được chữ nào khác. Trong đó, chúng tôi đặc biệt thích ý đào móng xây dựng cho tương lai với ximăng, cốt thép, vôi vữa đã đủ cả! Điều này toát lên một tinh thần lạc quan đặc biệt của cô gái đã bước vào tuổi “xế chiều” của đời một VĐV thể dục dụng cụ.

Càng đặc biệt hơn, nếu nhớ năm 2008 cô gái này đã bị một cú sốc cực lớn, đó là chuyện vì thiếu hiểu biết nên tự uống thuốc lợi tiểu và bị kết tội sử dụng doping tại Olympic Bắc Kinh. Nếu là một người không bản lĩnh, thiếu lạc quan, hẳn Ngân Thương sẽ buông xuôi, đã không tính chuyện xây móng tương lai ở tuổi “xế chiều”. Thế nhưng cô gái mà ngày nào cứ tưởng sẽ bị hụt hẫng vì thiếu thốn nhiều thứ đã cắp cặp đến trường đi học lại, vẫn lao vào tập luyện chuẩn bị cho những giải đấu cuối đời VĐV sau khi hết án kỷ luật. Thật đáng khâm phục làm sao.

Trong làng thể thao VN, tấm gương thể hiện bản lĩnh và lạc quan không hề ít, chứ không phải chỉ có mỗi Ngân Thương. Ví dụ sự trở lại đáng kính nể ở tuổi “xế chiều” của Vũ Bích Hường (điền kinh), Hồ Văn Lợi (bóng đá), Cao Xuân Thái, Trương Hữu Vinh (bóng chuyền)… đều là những gương sáng đáng học tập.

Nói đến đây, chợt nhớ một hình ảnh “cậu bé vàng” Văn Quyến chạy phục phịch hôm trở lại sân cỏ dự Cúp quốc gia. Nếu Quyến có được bản lĩnh và sự lạc quan như những cái tên vừa nêu trên, ắt ba năm bị kỷ luật sẽ không quá phí phạm. Mong làm sao Quyến chịu học tập các đàn anh, đồng nghiệp để sớm khôi phục hình ảnh của một thời vang bóng.

TRƯỜNG HUY (Theo TTO)

Bình luận (0)