Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xem biểu diễn “nhạc sang” ở vỉa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Âm nhạc đường phố ở Công viên Gia Định

Âm nhạc đường phố hay “nhạc sang” (theo cách nói của nhiều người) đang có sức sống mãnh liệt. Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong một bộ phận khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.
Khán giả bị mê hoặc
Mới đây, tại Công viên Gia Định, TP.HCM, âm nhạc đường phố lại càng chứng tỏ chỗ đứng của mình bởi sự kiện “Tôi yêu sự chia sẻ” do Ngân hàng TMCP Đông Á tài trợ.
Chúng tôi đến với sân chơi âm nhạc này vào một buổi sáng chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 6. 7 giờ 30, ban nhạc đã chuẩn bị xong. “Sân khấu” được đặt hướng ra mặt đường Hoàng Minh Giám. Lúc này chỉ khoảng chục người hiếu kỳ đứng lại xem. Chốc sau, từng tốp kéo đến đứng, ngồi chật kín. Ban nhạc phải tạm ngừng diễn để dời “sân khấu” ra phía sau, nhường chỗ cho khán giả. Trời đổ mưa, khán giả ai nấy ướt sũng nhưng vẫn say sưa thả hồn theo điệu nhạc. Các thành viên trong ban nhạc nhìn nhau cười thật tươi, họ đã tiếp sức cho nhau chơi hay hơn, hăng hơn để đáp lại tình cảm mến mộ của khán giả. Công viên Gia Định vào mỗi cuối tuần có rất đông người tìm đến. Họ là “thần dân” của những giai điệu rộn ràng, sôi động của dòng nhạc Flamenco.
Từ khi có chương trình âm nhạc đường phố ở đây, nhóm của Hoàng Hải, Thanh Phương, Hữu Dũng… đã bỏ hẳn một buổi sáng chủ nhật “ngồi đồng” ở quán cà phê. Hữu Dũng cho biết: “Âm nhạc đường phố đã cuốn hút tôi. Vào đầu hoặc cuối giờ diễn, tôi còn được các anh, chị trong ban nhạc giải đáp một số thắc mắc liên quan đến dòng nhạc, thể loại nhạc. Họ thật sự là những con người đã làm nên sân chơi âm nhạc đầy màu sắc”.
Một sân chơi âm nhạc đường phố có tổ chức, quy mô khá bài bản ở TP.HCM diễn ra vào mỗi cuối tuần là phía trước Nhà hát TP. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, nhà ở tận P.Thạnh Xuân, Q.12 nhưng sáng chủ nhật nào cũng đi mấy chặng xe buýt để đến đây xem biểu diễn. Bà Hoa nói: “Âm nhạc với tôi là liều thuốc quý. Nghe ở đâu có chương trình âm nhạc đường phố là tôi tìm đến, chẳng quản ngại đường sá xa xôi”. Là người có gu âm nhạc hàn lâm, cũng biết chơi vài nhạc cụ đơn giản như guitar, piano nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên anh Võ Văn Trọng (đường Bắc Hải, Q.10) không thể lấy đó làm kế sinh nhai. Khi biết cuối tuần ở Nhà hát TP có chương trình âm nhạc ngoài trời, anh Trọng sắp xếp công việc và mang đàn guitar đến chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng ở hàng ghế khán giả đàn theo ban nhạc. Về sau, cứ cuối tuần, anh lại chở vợ con đến đây xem. “Bấy nhiêu đó đối với gia đình tôi là đã có một ngày nghỉ đầy thú vị”, anh Trọng chia sẻ.
Nét văn hóa âm nhạc rất riêng
Không tốn tiền mua vé nhưng lại được xem biểu diễn “nhạc sang” là một trong những lý do thu hút khá đông người tìm đến âm nhạc đường phố. Từ lâu, nhiều nhóm nhạc đường phố ra đời trên tinh thần phục vụ là chính. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt, các tay đàn, giọng ca đến với âm nhạc đường phố trước hết là thỏa đam mê và sau đó là để tô đẹp cho đời thêm thi vị. Họ là những con người của âm nhạc đầy cá tính và hết mình cống hiến.
Ông Nguyễn Quang Thống, nhà ở P.10, Q.Gò Vấp cho biết, ông yêu âm nhạc đường phố, yêu cái giai điệu thể hiện sự sâu sắc, uyên thâm trong Jondo và âm hưởng vui tươi, nhẹ nhàng trong Chico (Jondo và Chico là hai thể loại chính trong hát Flamenco – PV). Với ông Thống, ở thời buổi mua bó rau, nắm hành cũng phải suy tính mà được xem biểu diễn Flamenco miễn phí như thế thì còn gì bằng. Còn với ông Hùng, người bạn cùng chiến trường với ông Thống, điều kiện đủ đầy, có thể bỏ tiền đều đặn mỗi đêm mua tấm vé thưởng thức, xem biểu diễn Flamenco ở bar, nhà hàng lớn nhưng không thú bằng xem ở đường phố. “Xem biểu diễn Flamenco ở công viên, vỉa hè mới cảm nhận được hết sự tinh tế trong thể loại nhạc này”, ông Hùng nói.
Tại TP.HCM, âm nhạc đường phố phát triển từng ngày, không chỉ về số lượng mà cả chất lượng. Gu âm nhạc của mỗi người một khác nhưng ở những người yêu thích âm nhạc đường phố có một điểm chung là ngày càng hướng đến dòng nhạc cổ điển. Nhiều nhóm nhạc ra đời với thể loại nhạc vô cùng phong phú đáp ứng thị hiếu âm nhạc. Có không ít ban nhạc không chỉ chuyên về một thể loại nhạc nào đó mà có thể biểu diễn tốt tất cả các thể loại. Sân chơi âm nhạc đường phố mang một nét văn hóa âm nhạc riêng. Cái riêng thể hiện ở chỗ không buổi biểu diễn nào có kịch bản chương trình mà hoàn toàn ngẫu hứng theo yêu cầu của khán giả. Người xem sẽ ngập tràn trong không khí âm nhạc đan xen.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Đến với âm nhạc đường phố là đến với không khí âm nhạc đầy sôi động, đồng thời tìm cho mình cảm giác rất riêng và lạ mà không một sân chơi âm nhạc nào có được.
 

Bình luận (0)