Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xem lại xiếc Làng tôi trong phiên bản mới

Tạp Chí Giáo Dục

Sau thành công trong lần công diễn đầu tiên vào tháng 9-2005, một lần nữa xiếc Làng tôi sẽ ra mắt khán giả thủ đô trong một phiên bản mới vào ngày 5-5-2009 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Xiếc mới Làng tôi tái hiện bức tranh đời sống của làng quê Việt Nam trong một khung cảnh tràn ngập niềm vui và đượm chất thi ca. Nơi đó những trò chơi dân gian, những cuộc hội ngộ và âm nhạc truyền thống cùng hòa quyện.

Cũng trong khung cảnh ấy, tre Việt Nam được sử dụng tối đa như công cụ độc đáo giúp khán giả khám phá ngôn ngữ cơ thể đáng ngạc nhiên của những diễn viên xiếc. Từ những chiếc ống tre đến sân khấu được thiết kế mang đậm chất truyền thống, hay như các nhạc cụ đều được làm từ chất liệu thuần Việt này.

Làng tôi là tác phẩm được dàn dựng bởi những người Việt sống xa xứ: diễn viên xiếc Tuấn Anh (Đức), nhạc sĩ Nhất Lý (Pháp), giáo viên xiếc Nguyễn Lân (Pháp). Ý tưởng ra đời Làng tôi bắt đầu từ cách đây 6 năm, khi họ cùng bắt tay soạn thảo một dự án trao đổi văn hóa Pháp – Việt để xây dựng một chương trình xiếc mới, trong đó chất liệu văn hóa dân tộc được khai thác bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sau lần công diễn đầu tiên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Hội đoàn Scène de la Terre (Sân khấu Địa cầu) của Pháp cùng đầu tư sản xuất phiên bản lần này. Từ tháng 6-2009 Làng tôi sẽ lưu diễn quốc tế trong vòng ba năm tại châu Âu và các nước trên thế giới.

Ông Jean Luc Larguier – giám đốc Hội đoàn Scène de la Terre – chia sẻ cảm nhận: “Xiếc Trung Quốc mạnh về kỹ thuật. Xiếc Pháp mạnh về đạo diễn và bố cục chương trình. Làng tôi thú vị vì không chỉ đơn thuần là một chương trình xiếc rất Việt Nam mà còn rất đương đại”.

DUY MẾN (Theo TTO)

Bình luận (0)