Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xem miễn phí phim hay của Nam Phi

Tạp Chí Giáo Dục

5 bộ phim hay của đất nước châu Phi sẽ được giới thiệu tới khán giả tại Trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội, Ntừ 25 đến 29/8.

Bộ phim Nelson Mandela và thời khắc được trả tự do (25/8) mở đầu cho tuần lễ phim Nam Phi. Sau 3 thập kỷ bị giam cầm, cuối cùng người đứng đầu Đảng Đại hội Dân tộc Phi Nelson Mandela, người tù nổi tiếng nhất thế giới bước ra khỏi nhà tù Victor Verster một cách vẻ vang. Khán giả không chỉ được chứng kiến niềm vui sướng của người dân Nam Phi mà còn được biết cuộc vận động chính trị của ông Mandela để đưa Nam Phi trở thành một quốc gia dân chủ.

Chuyện của Yesterday (26/8) của đạo diễn nổi tiếng Darrell James Roodt là câu chuyện đầy cảm động của một phụ nữ trẻ ở nông thôn là Yesterday. Sau khi phát hiện mình bị nhiễm virus HIV từ chồng, Yesterday không chấp nhận để căn bệnh nan y đánh gục mà vượt qua mọi khó khăn đối mặt với nó. Yesterday cố quên đi cái chết đang cận kề và sống để thay đổi cuộc đời mình và cô con gái. Bộ phim đã giành được 7 giải thưởng trong các liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Cảnh trong phim Chuyện của Yesterday. Ảnh: NYtimes.

Căng thẳng và bạo lực trên mảnh đất Nam Phi những năm 1970 đã được tái hiện đầy sinh động qua bộ phim Lời hiệu triệu vì tự do (27/8), của đạo diễn Richard Attenborough thông qua câu chuyện cảm động về tình bạn giữa người anh hùng da đen Stephen Biko (do ngôi sao Denzel Washington thủ vai) và nhà báo da trắng dũng cảm Donald Woods (do Kevin Kline thủ vai). Trên chặng đường đấu tranh vì tự do đầy gian khổ, chân dung những người anh hùng thực sự được tái dựng và thức tỉnh cả thế giới.

Anh chàng thổ dân rắc rối (28/8) dựa trên câu chuyện có thật xảy ra năm 1937, bộ phim đã gây tiếng vang lớn bởi đề cập đến sự kiện nổi bật trong lịch sử châu Phi. Đó là cuộc xung đột giữa phương Tây và văn hóa truyền thống của lục địa đen cùng mặt trái của chế độ thuộc địa những năm 30.

Kini và Adams (29/8) là câu chuyện về hai người bạn lập dị và vui tính. Họ có một tình bạn đẹp đẽ nhưng rồi sự đố kỵ đã nảy sinh khiến nhiều rắc rối bắt đầu xảy ra.

Cảnh trong phim Kini và Adams. Ảnh: Mongrel

Vé mời được phát tại Đại sứ quán Nam Phi, tầng 3, số 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 8h30 đến 17h15 hàng ngày trừ thứ bảy và chủ nhật và từ 15h đến 20h tất cả các ngày trong tuần tại Trung tâm chiếu phim quốc gia 87 Láng Hạ, Hà Nội. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé cho tất cả phim.

Tuệ Văn (vnexpress.net)


Bình luận (0)