Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xét tuyển giáo viên tại TP.HCM: Rắc rối do chính ứng viên

Tạp Chí Giáo Dục

Các ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển ngày 22-7Năm học 2008-2009, ngành giáo dục TP.HCM cần tuyển 4.422 giáo viên các cấp. Sau một tháng phát hành hồ sơ (23-6) đến nay đã có trên 7.600 ứng viên đăng ký qua mạng. Tuy nhiên, từ 16-7 đến hết ngày 22-7 số hồ sơ nộp cho Phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB) chưa tới 1.100 hồ sơ. Liệu năm nay ngành giáo dục có tuyển đủ người?

Đi từ 5 giờ sáng để nộp hồ sơ

Trước ngày 16-7, Phòng TCCB đã có thông báo sẽ nhận hồ sơ vào các buổi sáng từ ngày 16 đến 25-7, trừ thứ bảy, chủ nhật. Và mỗi buổi sáng Sở sẽ nhận 750 hồ sơ theo mã số đã đăng ký trên mạng. Tuy nhiên, do tốc độ đường truyền internet có giới hạn và việc chuẩn bị hồ sơ của các ứng viên chưa được chu đáo nên những ngày đầu Sở chỉ nhận khoảng 200 hồ sơ/ngày. Theo đó, ngày 21-7, Phòng TCCB đã có thông báo số 5 nêu rõ từ ngày 22 Sở sẽ nhận trực tiếp 300 hồ sơ. Những ứng viên chưa nộp được có thể ra về, ngày hôm sau tới lấy số.

Sáng 22-7, mới 5 giờ sáng đã có hàng trăm ứng viên chen chúc nhau đứng trước cửa Hội trường B Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển). Quên rằng mình đi xét tuyển công chức ngành giáo dục, nhiều ứng viên đứng sau vô tư xô đẩy người đứng trước. Thậm chí họ chen nhau đến mức tuột cả giày dép, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt là khi cửa hội trường được mở ra thì họ chen, giẫm đạp lên nhau để được vào bên trong. Chỉ có 200 số, ai nhanh chân mới nhận được. Rất nhiều ứng viên dù đến khá sớm nhưng không chen được nên không lấy được số. “Về thôi, ngày mai lại tới xếp hàng và chen lấn chứ biết làm sao bây giờ”, chị Quyên, Q.9 buồn bã nói.

Chị Hà (Q.Thủ Đức) ngồi đúng cái ghế thứ 200 nên cô nhận được số thứ tự. Bụng to vượt mặt, chỉ còn khoảng một tuần nữa là sinh nhưng Hà vẫn nằng nặc bắt chồng chở đi nộp hồ sơ. “Ngày hôm qua, tụi em tới lúc 8 giờ nên không lấy được số thứ tự. Hôm nay rút kinh nghiệm, 4 giờ 30 sáng em đã đánh thức chồng dậy để đi. 5 giờ 15 là tụi em có mặt ở đây rồi”, Hà tươi cười kể lại. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với cô. Đợi từ hơn 5 giờ sáng đến 12 giờ kém 20, cũng tới lượt Hà nộp hồ sơ. Mặc dù hồ sơ của Hà đầy đủ và hợp lệ nhưng không được nhận vì: “Em sắp sinh rồi. Trường đang cần người làm việc, nếu đưa một bà bầu về chưa kịp đứng lớp đã nghỉ sinh thì rất khó cho các trường. Em ở nhà một năm sinh và nuôi con, sang năm tới nộp hồ sơ…”, một chuyên viên Phòng TCCB từ tốn giải thích.

Cán bộ Phòng TCCB: Bỏ cả nghỉ trưa

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên nhanh chóng nộp được hồ sơ, mỗi buổi sáng phát ra bao nhiêu số thứ tự, các chuyên viên Phòng TCCB đều cố gắng nhận bằng hết. Ngày nào họ cũng phải làm việc từ hơn 7 giờ sáng đến gần 1 giờ chiều. Thậm chí ngày 21-7, họ còn làm việc liên tục, không nghỉ trưa đến tận 3 giờ chiều. Dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể làm nhanh được, mỗi ngày chỉ có thể nhận từ 180 đến 250 hồ sơ.

Đây là lần đầu tiên Phòng TCCB phát hành hồ sơ tuyển công chức qua mạng nên đã gây không ít bỡ ngỡ và khó khăn cho các ứng viên. Cứ trung bình 10 – 15 ứng viên thì có 1 ứng viên bị sai hồ sơ.

Cũng đi từ lúc 5 giờ sáng, xếp hàng và chen lấn với cả ngàn người, chị Hương (H.Bình Chánh) nhanh chân kiếm được một số thứ tự. Ngồi chờ gần hai giờ đồng hồ, chị được gọi lên nộp hồ sơ. Nhưng khi cán bộ Phòng TCCB hỏi đến cái gì chị cũng không có. Chị cho biết mình chưa từng vào mạng của Sở GD-ĐT để xem thủ tục, hồ sơ và đăng ký mã số. Và theo tìm hiểu của chúng tôi, chị cũng không phải là người duy nhất mà còn nhiều người không vào mạng nhận hồ sơ. Những ứng viên như chị Hương đã làm mất rất nhiều thời gian của cán bộ Phòng TCCB và của những ứng viên khác.

Sau hai ngày đi nộp hồ sơ mà không lọt vào danh sách 200 người có số thứ tự, ngày 22 anh Tuyến, Q.10 đã phải dùng đến “hạ sách” “lấy thịt đè người” để có được một số thứ tự. Lần này anh lấy được số 197. Hồ sơ của anh Tuyến rất hợp lệ nhưng với cái bằng đại học tại chức anh chỉ đủ điều kiện dạy THCS, song anh lại muốn dạy THPT thế nên bị… loại. Anh Tuyến phân trần: “Trước đây, chỉ cần có bằng đại học tại chức, chuyên tu là được dạy THPT, sao bây giờ lại không nhận?”. Ông Lữ Ngọc Đồng, chuyên viên Phòng TCCB giải thích: “Trước đây do thiếu giáo viên nên phải nhận những người chưa đạt chuẩn, nay những ứng viên có trình độ đại học nhiều nên phải ưu tiên…”.

Ông Đồng cũng cho biết thêm, Sở sẽ nhận hồ sơ của tất cả những ứng viên có đủ điều kiện xét tuyển. Hạn chót nộp hồ sơ được gia hạn đến ngày 31-7 thay vì ngày 25 như đã thông báo. Dự kiến, từ tuần này hoặc sang tuần tới Phòng TCCB sẽ nhận hồ sơ cả ngày…

Bài & ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)