Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xô xát, một nữ sinh tử vong

Tạp Chí Giáo Dục

Khoảng 14 giờ 40 ngày 23-4 tại Trường THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ xô xát giữa hai nữ sinh lớp 7A4 là em Võ Thị Tuyết Oanh và em Thái Thị Thoại khiến em Oanh tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cái chết oan uổng
Theo các nhân chứng kể lại, khoảng 14 giờ 40 ngày 23-4, trong giờ giải lao, các bạn học sinh lớp 7A4 ra ngoài nghỉ ngơi, một số bạn ở lại trong lớp, trong đó có Oanh và Thoại. Trong khi Oanh đang cặm cụi ghi chép vào tập, Thoại đi ngang và vô tình va quẹt vào cạnh bàn Oanh đang ngồi khiến cuốn tập Oanh đang viết lệch sang chỗ khác làm nét chữ nghệch ngoạc. Oanh vốn tính cẩn thận, rất coi trọng “vở sạch chữ đẹp” nên trước sự va quẹt của Thoại khiến Oanh nổi cáu và chửi. Thoại không nghe rõ Oanh chửi gì, chỉ nghĩ đơn giản là Oanh đang bực mình nên Thoại không quan tâm lắm và bỏ ra khỏi phòng. Một bạn học khác trong lớp nghe rất rõ câu Oanh chửi Thoại nên méc lại Thoại. Nghe xong, Thoại rất giận vì cho rằng Oanh xúc phạm mình khi chửi nặng lời. Thoại vào lớp và to tiếng với Oanh. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát lôi áo, giật tóc. Khi xô xát chiếc giày của Oanh tụt ra, Oanh định lấy giày đánh Thoại. Thoại thấy vậy nên đạp vào người Oanh. Sau cú đạp của Thoại, Oanh ngã xuống và bất tỉnh. Thấy vậy các bạn trong lớp khiêng Oanh xuống phòng giáo viên. Lúc này vẫn còn trong giờ giải lao nên hầu hết thầy cô trong trường đều nghỉ ngơi, uống nước ở phòng giáo viên. Thấy vậy, các thầy cô nhanh chóng đưa Oanh đến cấp cứu tại BV Củ Chi. Khoảng 18 giờ 30, Oanh được chuyển lên BV Chợ rẫy để cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ Oanh tắt thở. Khoảng 14 giờ ngày 24-5, thi thể em Oanh được đưa về nhà và mai táng vào sáng 25-4.
Hậu quả nghiêm trọng từ va chạm nhỏ
Thầy Lê Công Thắng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cái chết của em Oanh là cú sốc quá lớn với chúng tôi. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Xuất phát từ những va chạm hết sức bình thường giữa các học sinh với nhau. Theo tôi được biết, đây là hành động bộc phát, không có chủ ý và giữa hai em từ trước đến nay cũng chưa có mâu thuẫn gì. Lúc xảy ra xô xát hầu hết thầy cô đều nghỉ ngơi ở phòng giáo viên nên không biết. Đến khi thấy em Oanh bị bất tỉnh, chúng tôi lập tức đưa em đến bệnh viện để cấp cứu nhưng rất tiếc… Sáng 24-4, Công an huyện Củ Chi cũng xuống làm việc với trường, với các nhân chứng và đã lập hồ sơ vụ án. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành khám nghiệm tử thi để có kết luận cuối cùng. Về phía nhà trường đã đến chia buồn cùng gia đình em Oanh và động viên tinh thần cho em Thoại”. Để hiểu thêm về hai học sinh này, thầy Huỳnh Văn Hải – giáo viên chủ nhiệm lớp 7A4 cho biết “Cả hai em Oanh, Thoại đều là những học sinh bình thường, có học lực khá, đạo đức khá tốt. Em Oanh rất ngoan. Giữa hai em trước đây chưa có mâu thuẫn gì. Tôi cho rằng, việc xô xát là tự phát, không có chủ ý. Gia đình hai em cũng thuộc diện khó khăn, đặc biệt gia đình em Oanh rất khó khăn nhưng em rất chăm, ngoan. Tôi đã động viên em Thoại rất nhiều. Thoại cũng rất buồn vì gây ra cái chết cho bạn. Nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh cũng đã đến chia buồn cùng gia đình em Oanh. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cũng đã làm việc với trường cũng như chia sẻ với gia đình em Oanh”.
Công Việt – Nguyên Hải

Bình luận (0)