Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Xóm đạo ở Sài Gòn lung linh trước Giáng sinh, đẹp không kém trời Âu

Tạp Chí Giáo Dục

Các xóm đạo ở Sài Gòn đã lên đèn từ đầu đến cuối hẻm tạo nên khung cảnh đầy ánh sáng lung linh trước Noel.
Cách lễ Giáng sinh 3 ngày, các xóm đạo lâu đời ở Sài Gòn như Phạm Thế Hiển (quận 8), Bắc Hải (quận Tân Bình) đã lên đèn lung linh thu hút người dân và du khách đổ về vui chơi, chụp hình.
Nhiều xóm đạo ở Sài Gòn trang trí đèn lung linh trong mùa Giáng sinh.
Nhiều con hẻm được người dân chăng đèn nháy, làm hang đá, ông già Noel đầy sắc màu. Tại giáo xứ Đất Thánh (quận Tân Bình), nhiều hang đá  đẹp mắt được dựng lên trước các nhà dân.
Năm nay dù ảnh hưởng dịch Covid nhưng người dân vẫn cố gắng trang trí để tạo ra không khí giáng sinh tươm tất và đơn giản tiết kiệm nhất.
"Năm nay gia đình tôi đã bỏ bớt đi nhiều đồ trang trí đắt tiền, thay vào đó chỉ có đèn cùng với hang đá nhỏ trước cửa nhà", ông Nguyễn Hoàng Quân (quận Tân Bình) chia sẻ.
Năm nay do ảnh hưởng dịch Covid nên các gia đình chỉ trang trí đèn đơn giản.
Hang đá cùng ông già Noel được trang trí đầu hẻm khu xóm đạo Đất Thánh, quận Tân Bình.
Thời tiết se lạnh khiến không khí Noel càng hiện rõ ràng hơn.
Các con hẻm được chăng đèn sáng rực.
Nhiều người đi dạo qua các con hẻm để chụp hình.
Một gia đình trang trí công phu trước cửa nhà thu hút người dân và các em nhỏ.
Con hẻm tràn ngập ánh sáng.
Đèn nháy đủ màu sắc treo kín các con hẻm.
Nhiều gia đình đưa con đến vui chơi, chụp hình.
Em bé tò mò trước những đồ vật trang trí.
Các hang đá, tiểu cảnh được trang trí hai bên đường.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ đi chơi Noel sớm.
Hình ảnh dàn đèn mờ ảo trong đêm.
Bé Nhi thích thú tạo dáng chụp hình khi được bố mẹ dẫn đi chơi.
Nguyễn Quang (theo dantri)

Bình luận (0)