Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Xông đất” nghệ sĩ tuổi Ngọ

Tạp Chí Giáo Dục

NSND Hồng Vân và các con trong dịp Tết 2013 (ảnh nhân vật cung cấp)

Đa phần ai cũng cho rằng người tuổi Ngọ rất may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp. Các nghệ sĩ tuổi Ngọ nghĩ gì về điều này? Hãy cùng “xông đất” các tài năng nghệ thuật tuổi Ngọ để nghe họ nói về năm tuổi của mình.
GS.TS.NSND Tạ Bôn (tuổi Nhâm Ngọ – 1942): “Con ngựa lao động hết mình”
Từ kinh nghiệm của chính bản thân, tôi có thể đúc kết rằng, người tuổi Ngọ thường rất năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Tuổi này thường lao động hết mình, dù mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chính tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ thành công trên con đường sự nghiệp. Cũng vào năm ngựa cách đây tròn một con giáp (năm 2002), tôi được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, đó là một vinh dự lớn lao mà tôi không bao giờ quên được. Năm nay, tôi sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật mừng sinh nhật tuổi 72 của mình tại Nhà hát TP.HCM, trong đó có tiết mục đặc biệt với sự góp mặt của con trai Tạ Tôn, con gái Thùy Chi và vợ tôi – NGND Kim Dung. Cuộc đời đã cho tôi quá nhiều hạnh phúc trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình, tôi không còn mơ ước điều gì hơn nữa.
NSND Trà Giang (tuổi Nhâm Ngọ – 1942): “Luôn duy trì được tiếng cười lạc quan…”
Trong tất cả các tuổi, Ngọ là con giáp dũng cảm nhất. Cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, người tuổi Ngọ thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với bao khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước. Bản thân tôi cũng thế. Mặc dù nhiều năm qua không tham gia đóng phim nhưng tôi lại tìm thấy niềm vui qua vai trò một họa sĩ. Tôi đam mê thật sự với công việc vẽ tranh cũng như cùng với bạn bè đi làm công tác từ thiện trên khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, tôi vẫn dành thời gian tham gia vào việc đào tạo diễn viên trẻ, tôi muốn truyền đạt những kinh nghiệm, khả năng và lòng say mê điện ảnh của mình đến với các em cháu. Với tôi, hiện tại thì ngày nào cũng là Tết, không phải có rượu thịt ê hề mới gọi là Tết mà đó là sự duy trì được tiếng cười vui vẻ, lạc quan để hướng tới tương lai.
NSND Hồng Vân (tuổi Bính Ngọ – 1966): “Năm tuổi có kiêng có lành”
Năm 2013 vừa qua, Hồng Vân là nữ nghệ sĩ trẻ nhất phía Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. Không chỉ quản lý thành công sân khấu kịch mang tên mình, Hồng Vân còn kiêm luôn chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Dấu ấn nữa của Hồng Vân trong năm 2013 là phối hợp cùng với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện chương trình sân khấu Kết nối cộng đồng đi qua 30 trường tiểu học, THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Với nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, giao tiếp học đường… thông qua các vở kịch hài hước được quý thầy cô và các em học sinh đón nhận nồng nhiệt. NSND Hồng Vân cho biết: “Trong năm 2014, kế hoạch lớn nhất của tôi sẽ tiếp tục mang chương trình này đến các trường tiểu học, THPT trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc”.
Nhà thơ – họa sĩ Bùi Chí Vinh (tuổi Giáp Ngọ – 1954): “Hãnh diện vì tuổi ngựa”
Ngày sinh của ngựa là tên một bài thơ của Bùi Chí Vinh viết vào năm 1980 từng in trên Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2012, nhà thơ này “lấn sân” qua hội họa với triển lãm đầu tiên cũng mang tên Ngày sinh của ngựa tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Những ngày trung tuần tháng 10-2013, lần thứ hai Bùi Chí Vinh triển lãm tranh Ngày sinh của ngựa tại Nhà triển lãm TP.HCM với số lượng 55 bức sơn dầu. “Tôi rất hãnh diện vì bố mẹ đã sinh mình vào năm Ngọ. Tôi là một con ngựa bộc trực, “thẳng như ruột ngựa”. Tôi không quan tâm đến tử vi cũng như không có thói quen kiêng kỵ trong năm tuổi. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng mình sẽ tiếp tục đón nhận nhiều điều tốt đẹp” – nhà thơ tuổi ngựa chia sẻ!
KHÔI NGUYÊN – MINH TUYỀN

Bình luận (0)