Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xử lý nghiêm việc câu cá trên kênh Nhiêu Lộc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhằm góp phần cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mới đây TPHCM đã tổ chức thả 450.000 con cá các loại xuống dòng kênh. Nhưng do buông lỏng quản lý cộng với một lượng rác thải sinh hoạt vẫn hàng ngày tuôn xuống dòng kênh khiến số lượng cá vơi đi nhiều.

Có những đoạn tràn rác thải ngập kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Sáng 9-4, chúng tôi dạo một vòng trên kênh Nhiêu Lộc, thấy lượng lớn rác thải ở đoạn cầu số 1 làm ngập cả dòng kênh, bốc mùi hôi thối. Lượng rác thải và mùi hôi thối giảm dần theo hướng về quận 1, ở đoạn cầu số 2, số 3 trên kênh Nhiêu Lộc vẫn còn một lượng rác thải tấp vào chân cầu, dọc theo dòng kênh này lác đác có cá chép vàng, cá rô phi bị chết. Ở đoạn cầu số 7, số 8, số 9 nước trong, không có rác thải và mùi hôi thối giảm dần.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính làm lượng cá ở dòng kênh này giảm dần là do số người đến đây câu cá quá đông. Sau thời gian quan sát, chúng tôi thấy hàng trăm cần câu được thả xuống dòng kênh, dù bên cạnh những người đứng câu ấy là các biển báo: “Cấm đánh bắt cá ở kênh Nhiêu Lộc dưới mọi hình thức”. Ở đoạn kênh thuộc phường 14, quận 3, người đàn ông tên Hùng vừa câu vừa bán cá tại chỗ, chủ yếu là cá rô phi với giá 15.000 đồng/2 con (khoảng 3 con 1 ký). Sở dĩ câu được nhiều vậy là do ông sử dụng lưỡi câu chùm (1 chùm 6 lưỡi), thấy con nào to ông liền thả cần xuống và giật mạnh là lưỡi câu ghim vào lưng hoặc bụng cá. Ông Hùng cho biết: “Cá ban ngày đã lặn bớt, chứ ban đêm câu dễ lắm, cá nổi lềnh cả mặt nước, chỉ cần thả xuống là dính”. Một người phụ nữ ra mua cá của ông Hùng so sánh: “Ông bữa nay làm hiệu quả nhỉ! Câu từ 2 giờ sáng tới giờ, tiền bán cá cũng bằng 3 – 4 ngày đi làm thợ hồ rồi”. Thấy chúng tôi đứng chần chừ chưa mua cá, ông Hùng nói: “Bây giờ anh muốn con nào cứ chỉ, tôi sẽ câu lên cho anh, cá rô phi, cá chép, muốn loại nào có loại đó”.

Thấy ông Hùng vừa giật lên một con cá chép khoảng nửa ký màu vàng tuyệt đẹp, nhiều người dân uống cà phê ở vỉa hè khuyên ông thả lại, nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chạy lại, móc ví, mua con cá chép với giá 10.000 đồng và yêu cầu ông Hùng thả lại xuống dòng kênh. Khi con cá đã bơi dưới dòng kênh, người đàn ông này bày tỏ quan điểm: “Ở đây người ta câu đông vậy mà chẳng thấy ai ra nhắc nhở. Theo tôi, cơ quan chức năng nên để bảng phạt tiền và phải có người kiểm tra thường xuyên thì mới mong cá ở dòng kênh sống được lâu dài”.

ĐĂNG QUANG (SGGP)

Bình luận (0)