Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Xứ Wales khó viết tiếp được câu chuyện cổ tích

Tạp Chí Giáo Dục

Gareth Bale có thể giúp đội tuyển xứ Wales đánh bại đội tuyển Bỉ? Ảnh: I.T

Xứ Wales vượt qua vòng bảng ở vị trí dẫn đầu sau 2 trận thắng và 1 trận thua. Đó là kỳ tích thực sự trong lần đầu tham dự một kỳ Euro của Bale cùng các đồng đội. Nhưng nhìn lại hành trình đó, dễ nhận thấy xứ Wales đã trải qua chặng đường tương đối dễ chịu. Nga đã xuống cấp quá nhiều trong điều kiện cạn kiệt tài năng và mất bản sắc. Slovakia là bại tướng của xứ Wales và thực chất chỉ là tập thể có chất lượng chuyên môn vừa phải và cũng thuộc dạng đội bóng một người.

Trận thắng Bắc Ireland ở vòng 1/8 vừa qua đương nhiên không mấy thuyết phục khi bàn thắng duy nhất của xứ Wales đến từ tình huống đá phản lưới nhà của McAuley ở cuối trận. Nên nhớ, Bắc Ireland trước trận đấu cũng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Tất cả những đội bóng gặp xứ Wales đều đã bị loại theo các kịch bản khác nhau. Có một điểm chung khi các đội tuyển đó cùng gặp những vấn đề ngay trong nội tại của họ. Thế nên, hành trình đến tứ kết của xứ Wales được đánh giá là tương đối bằng phẳng.

Hiện xứ Wales vẫn chờ đợi rất nhiều vào ngôi sao đang khoác áo Real Madrid trong mỗi trận đấu – Bale. Tính ra, trong 4 trận từ đầu Euro của xứ Wales, Bale đều ghi dấu vào mỗi bàn thắng của đội bóng này. Vậy nên, không quá khi cho rằng một mình Bale kéo xứ Wales vào tứ kết tại Euro năm nay. Đó là sự mỏng manh trong hoàn cảnh giải đang bước vào quá trình thanh lọc gay gắt, ở đó cần nhiều yếu tố quyết định khác mới có thể làm nên thành công.

Còn phía bên kia chuyến tuyến, Bỉ khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước Italia, nhiều người bắt đầu hoài nghi về sức mạnh thực sự, khả năng kết dính giữa các ngôi sao của tuyển Bỉ. Nhưng sau đó, đội quân của HLV Marc Wilmots càng chơi càng hay khi phát huy tối đa hiệu quả trên hàng công và tạo ra sự chắc chắn trong phòng ngự.

Liên tiếp 3 trận gần đây, Bỉ đều giành chiến thắng, ghi tổng cộng 8 bàn mà không để thủng lưới với những kịch bản ngày càng thuyết phục là lời cảnh báo đến mọi đối thủ. Khi sự hưng phấn đang ở mức cao, Hazard cùng các đồng đội sẵn sàng chơi bùng nổ với nền tảng chất lượng đội hình thuộc dạng đồng đều nhất tại Euro năm nay.

Tung đòn đánh thẳng vào khu trung tuyến của hai ngôi sao trẻ tuyển Bỉ là Hazard và De Bruyne khiến nhiều hàng phòng thủ phải khiếp sợ. Bên cạnh đó, miếng đánh biên của Bỉ hiện cũng tỏ ra rất nguy hiểm với sự càn lướt của Lukaku, khi cần Benteke cũng là lựa chọn không tồi cho phương án trên. Vậy nên, câu chuyện cổ tích về xứ Wales khó viết được trang tiếp theo vào trận cầu diễn ra lúc 2 giờ ngày 2-7 (VTV3 và VTV3 HD truyền hình trực tiếp).

Phong Lưu

Bình luận (0)