Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xuân Nghi muốn thoát khỏi hình tượng ca sĩ nhí

Tạp Chí Giáo Dục

Ở tuổi 17, nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc muốn khẳng định khả năng trên con đường của nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Xuân Nghi du học Mỹ để đeo đuổi mơ ước.

Sau album kỷ niệm tuổi 16 ra mắt hồi năm ngoái, chị dường như mất tích khỏi làng ca nhạc, lý do gì vậy?

– Tôi quyết định đi du học để thực hiện ước mơ của mình. Tôi gác lại niềm đam mê âm nhạc, điện ảnh, cả những buổi rong ruổi cùng bạn bè để theo học trường nghệ thuật OCHSA (Orange County High School of the Arts) tại Mỹ. Hiện tôi đang theo học ngành Instrumental chuyên về thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại.

Để đậu vào một ngôi trường nghệ thuật ở Mỹ, tôi phải đạt điểm cao hơn so với người bản xứ.

Xuân Nghi quyết định đi du học để thực hiện mơ ước trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Ảnh: X.N.

Cuộc sống xa xứ của chị thế nào?

– Tôi qua đó một mình, tự sống, tự học tập và làm việc trong môi trường lớn. Đây là lần đầu tiên, tôi rời xa vòng tay cha mẹ nên thời gian đầu gặp nhiều bỡ ngỡ.

Cuộc sống xa nhà rất cô đơn. Gia đình không có bên cạnh, tôi phải tự lập hơn nhiều. Nhiều lúc ngồi chát với gia đình, tôi đã bật khóc vì quá vất vả.

Qua Mỹ, tôi tập sống thiếu môi trường văn hóa nghệ thuật. Tôi không còn là Xuân Nghi được nhiều người biết đến mà là một cô gái châu Á hay được gọi là Nghi Nguyễn và không người thân. Nhưng khó khăn cho tôi biết cảm ơn cuộc sống này vì có được nhiều thứ.

Chị có gì?

– Tôi trưởng thành hơn rất nhiều, có bạn bè mới, nhiều niềm vui khác. Tôi là người hướng ngoại nên kết bạn rất nhanh chóng và thích nghi tốt.

Tôi cùng một số người bạn tạo ra câu lạc bộ những người Việt Nam mới sang Mỹ để tổ chức các hoạt động. Đó là cách thoát khỏi sự cô đơn thường trực khi sống ở đất khách.

Còn âm nhạc thì sao?

– Hiện, tôi bị bể tiếng, giọng ca giờ trầm và ấm chứ không còn trong sáng và ngây thơ như lúc trước. Nhờ đó, bất cứ ca khúc nào tôi hát cũng dễ tỏ được tình cảm và tâm tư thật của mình.

Tôi xuất ngoại khi vừa khởi nghiệp cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên ngay từ đầu, gia đình đã hướng tôi đi học ở nước ngoài. Một năm nay, tôi cố gắng định hình cho mình tính cách riêng.

– Cũng tuổi 17, Văn Mai Hương được khen về khả năng hát cũng như phong cách. Chị nghĩ sao?

Ở tuổi 17, tôi thấy mình vẫn còn nhỏ lắm. Rõ ràng, tôi chưa trưởng thành như Mai Hương. Nhưng tôi cảm nhận mình có những suy nghĩ sâu sắc mà lứa tuổi tôi không nghĩ tới. Tôi đủ tư duy để làm nên âm nhạc mang tính cách của mình.

Một điểm nữa, vẻ ngoài của tôi cũng là một hạn chế. Mặc dù tôi cố gắng thể hiện sự trưởng thành của mình trong âm nhạc nhưng khi mọi người nghe nhạc và thấy tôi đều gọi là "bé Xuân Nghi".

Chị sẽ làm thế nào để thoát ra được hình tượng "nhí" đó?

Tôi nghĩ phải biết làm chủ chính mình. Thế mạnh của tôi là nhạc country.

Hiện nay, mọi hoạt động trong âm nhạc của tôi đều do chính tôi làm mà không có sự giúp đỡ của bố mẹ và người thân trong gia đình như lúc trước. Những đêm nhạc dành cho người Việt tại Mỹ, tôi đều tham gia và chọn dòng nhạc người lớn, như nhạc Trịnh chẳng hạn, để thể hiện. Tôi muốn mình là một người làm nhạc chứ không chỉ là một ca sĩ.

– Chị có dự án nào mới nhất?

– Tôi về nước nghỉ hè và tranh thủ làm album với hy vọng nhận được sự đón nhận, đóng góp và phản hồi của khán giả để tôi có thể tiến bộ hơn từng ngày, và đóng góp được điều gì đó mới mẻ cho làng nhạc Việt.

Đa phần các bài hát do tôi sáng tác khi đang học ở Mỹ, là cảm nhận thật cũng như kinh nghiệm sống thật của tôi. Đặc biệt, bài hát Super Star do cô giáo người Thụy Điển viết, là một bài nhạc đồng quê giản dị, hài hước nói về cuộc đời của một siêu sao. Tôi hy vọng với sự hài hước từ giai điệu và cách hát, khán giả cảm nhận được chút gì đó “nghệ sĩ” trong tôi.

Xuân Nghi trung thành với hình ảnh một ca sĩ hát mộc. Ảnh: X.N.

Cảm nhận của chị về âm nhạc Việt lúc này?

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi nhạc trong nước qua các mạng xã hội. Âm nhạc bay giờ phong phú và sôi động, đòi hỏi mỗi ca sĩ phải không ngừng lao động và học tập. Tuy nhiên, tôi vẫn thích một góc yên tĩnh nào đó cho mình. Ví dụ như khán giả có thể bắt gặp tôi ở giữa một quán cà phê mộc với cây đàn guitar. Hình ảnh đó mới phản ánh đúng đam mê thực sự trong tôi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả cha và mẹ cùng làm nghệ thuật (nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Minh Ngọc), từ nhỏ Xuân Nghi đã bộc lộ năng khiếu ca hát.

Năm 3 tuổi, Xuân Nghi đã luyến láy, hát không sót một chữ trong bài hát của phim “Lus Carita” (Mexico) mà cô bé rất thích. Và không giống như Xuân Mai, ngoài nhận được sự yêu mến của khán giả nhỏ tuổi, Xuân Nghi còn sở hữu bảng thành tích khá "hoành tráng" với Giải đặc biệt Tiếng hát Mùa xuân, Giải 3 Tiếng hát tuổi thơ, Giải nhất Liên hoan tiếng hát Thiếu nhi và Giải nhì Tiếng hát măng non truyền hình…

Từ lúc khởi nghiệp ca sĩ vào năm 3 tuổi đến nay, Xuân Nghi đã phát hành được 4 album riêng.

Hoàng Dung (Theo VNE)

Bình luận (0)