Tòa soạnThư đi – tin lại

“Xuân yêu thương” cho bạn cho tôi

Tạp Chí Giáo Dục

GV và HS Trường THCS Trần Quốc Toản (Q.9) cùng trang trí cây mai “âm dương hòa hợp”

Hòa trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, các trường học trên địa bàn TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm lo Tết Ất Mùi 2015 cho những cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) và học sinh (HS) tại trường để mang lại không khí mùa xuân ấm áp cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ…
Vui xuân trong yêu thương
Một trong những hoạt động đó là ngày hội “Xuân yêu thương” đang được các trường tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tích cực chuẩn bị với nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm được làm ra từ những đôi tay khéo léo của thầy và trò, triển lãm tranh, thiệp Tết… hứa hẹn mang đến một không khí vui tươi, phấn khởi cho cả thầy, trò và phụ huynh trước thềm năm mới. Đặc biệt, tại nhiều trường còn diễn ra phiên đấu giá từ thiện của phụ huynh để gây quỹ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
Để chuẩn bị cho các gian hàng trong ngày hội mùa xuân yêu thương, HS, GV, phụ huynh… của trường phải chuẩn bị trước cả tháng. Tại Trường TH Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo (Q.1); MN Họa Mi (Q.2); TH Lạc Long Quân (Q.11); THCS Trần Quốc Toản (Q.9); THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức)… có nhiều khu vực để phụ huynh HS cùng vui chơi như: Khu ẩm thực với những món ăn đơn giản, hợp khẩu vị của HS do phụ huynh, GV cùng đảm nhận. Song song đó, khu “handmade” (sản phẩm làm bằng tay) trưng bày các sản phẩm do chính tay GV, HS lên ý tưởng và thực hiện như kẹp tóc, cài áo, móc khóa, búp bê bằng vỏ củ khoai mì, lồng đèn bằng lông gà, nhà sàn bằng tăm tre… đến trang trí cây mai, cây đào, tranh vẽ được thiết kế đẹp, giàu ý nghĩa. Sau hoạt động vui chơi, trưng bày; tất cả những sản phẩm nói trên đều được bán thu kinh phí để sử dụng vào những mục đích từ thiện khác nhau. Bà Lâm Hồng Lãm Thúy – Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Học – cho biết: “Phần lớn những sản phẩm đấu giá từ thiện trong các chương trình mùa xuân yêu thương đều do HS tự làm nhằm gây quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học bổng…”. Còn bà Trịnh Thị Bích Hằng – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản – bật mí: “Nhà trường có một thạc sĩ dạy mỹ thuật rất tài hoa, chính thầy là người lên ý tưởng thiết kế cây mai mang ý nghĩa “âm dương hòa hợp”, từ dáng cây đến họa tiết trang trí phần thân bình thể hiện sự nhiệt huyết của thầy cũng như mong muốn một mùa xuân hạnh phúc cho tất cả mọi người”. Theo Hiệu trưởng Trường TH Lạc Long Quân Nguyễn Thị Kim Hương, không chỉ được vui chơi trong không khí của ngày Tết cổ truyền, những hoạt động này còn rèn luyện cho trẻ kỹ năng, biết sẻ chia trong cuộc sống.
“Lá lành đùm lá rách” đón Tết
Phong trào “lá lành đùm lá rách” được nhiều trường học tại TP.HCM thực hiện những ngày cuối năm không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với học trò, GV hay các trường học điều kiện còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, thông qua những hoạt động này, cũng là dịp để trường học giáo dục lối sống hướng đến cộng đồng, sự cảm thông, sẻ chia đến với HS. Ông Dương Văn Thư – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ tri ân: “Năm nào cũng vậy, chuẩn bị đón Tết là nhiều trường học trên địa bàn huyện đều nhận được sự sẻ chia của các mạnh thường quân, các trường TH, THCS, THPT trong nội thành. Từ gói quà đến những tấm áo mới đã giúp cho nhiều HS, GV có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng đón Tết”. Bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.5 cho biết: các GV, công đoàn ở Q.5 cũng ủng hộ giúp đỡ trên 100 GV, CNV trong các trường, có hoàn cảnh khó khăn. Những GV, CNV bị mắc bệnh hiểm nghèo, được hỗ trợ. Không chỉ giúp đỡ trong nội bộ ngành, các trường còn tổ chức quyên góp giúp đỡ các lao động nghèo sống quanh địa bàn trường học. Cô Lê Thị Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng Trường TH Trường Thạnh (Q.9) chia sẻ: “Là một trong 4 ngôi trường khó khăn nhất của Q.9, trường có trên 300 em HS có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó. Ngoài những lời động viên, GV, CNV nhà trường được thưởng Tết một phần quà tượng trưng. Nhưng chúng tôi có bao nhiêu “nội lực” đều quyết tâm dành hết cho trên 300 HS nghèo, khó khăn của trường bằng những hành động thiết thực nhất. Dù đó chỉ là cân gạo, gói bánh nhưng các em luôn ấm lòng”. Cô Hằng tâm sự: “Nhà trường có 46 HS nghèo, 8 GV quê ở miền Trung, miền Bắc, dù trường còn một số khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng để trao tặng 8 GV này những tấm vé nghĩa tình để các thầy cô về đón Tết cùng gia đình. 46 HS nghèo mỗi em sẽ được nhận một phần quà (trị giá khoảng 200 ngàn đồng)”.
Bên cạnh những yêu thương san sẻ, đồng cảm dành cho HS, CB, GV, CNV của mình, các trường còn tổ chức những hoạt động như viết thư gửi các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo cho Tổ quốc bình yên đón Tết. Hàng ngàn lá thư được các em HS viết với lời lẽ chân tình, mộc mạc đầy hồn nhiên. Q.Gò Vấp với các trường: TH An Hội, TH Võ Thị Sáu, TH Phan Chu Trinh và THCS Phạm Văn Chiêu… trên 1.000 thư mỗi trường; huyện Bình Chánh với Trường TH Bình Hưng với gần 2.000 thư; TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Đinh Tiên Hoàng (Q.1) trên 1.000 thư… được các em gửi tặng biển đảo. Chắc chắn, khi đọc được những dòng yêu thương trìu mến của thầy, cô và các em HS qua từng nét nắn nót gửi trao đầy xúc cảm, chân tình và mộc mạc ấy, các chú bộ đội sẽ thấy ấm lòng hơn bao giờ hết… Rằng hậu phương vẫn luôn hướng về nơi bờ xa của Tổ quốc, dõi theo từng bước chân của những người con kiên cường vì đất mẹ thiêng liêng. Rằng có một thành phố trẻ luôn tự hào về các anh, sẵn sàng đồng hành cùng các anh bằng sức mạnh của ngọn lửa yêu thương góp từ muôn phương, từ bao tấm lòng.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy

Bình luận (0)