Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xuất hiện những giọng ca vượt trội

Tạp Chí Giáo Dục

Xem 10 thí sinh (TS) biểu diễn trong gala chung kết đầu tiên (23.10, tại TP.HCM), khán giả dễ nhận thấy không khí cuộc thi thoải mái hơn, TS hát với ban nhạc sống tốt hơn, cảm xúc nhiều hơn.

Uyên Linh, thí sinh đã trình bày xuất sắc tiết mục dự thi của mình

Ở những vòng thi trước, Ban giám khảo Vietnam Idol với một Quốc Trung chê nhiều hơn khen, Siu Black thẳng thắn, thoải mái trong những nhận xét, góp ý, Nguyễn Quang Dũng thường mang đến sự dung hòa, thì nay, không khí nghiêng về phần “tươi vui” khi thêm giám khảo là nhà báo Diễm Quỳnh (Phó trưởng Ban Thanh thiếu niên VTV6).

Ở gala chung kết đầu tiên, nghe sự chia sẻ của vị giám khảo này sau mỗi tiết mục dự thi, thấy hầu hết đó là lời khen, khích lệ nhiệt tình. Ví như: “Cảm ơn em vì em làm tôi cảm thấy hứng thú; em hát làm nỗi buồn trở nên sâu lắng chứ không ủy mị; tôi không còn cảm giác hồi hộp khi xem TS dự thi vì em biểu diễn thuần thục như ca sĩ…”. Chính những lời khen này cùng những nhận xét kết hợp pha trò của Siu Black, Nguyễn Quang Dũng đã khiến sự căng thẳng, áp lực của đêm thi đầu tiên dường như cũng tan biến.

Có thể vì không khí đã đỡ căng thẳng và thời gian tập luyện của các bạn nhiều hơn những vòng thi trước, nên đã có những giọng ca để lại ấn tượng tốt.

Mai Hương đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với Khoảng trời của bé – Ảnh: H.L

Trung Quân với Căn gác trống đã nhận được những lời nhận xét ngọt ngào, ngay cả với giám khảo được xem rất khó tính Quốc Trung: “Dù em là người hát sau nhưng khi đến với em, bài gì, của ai cũng thành của em”. Cách trình diễn lẫn giọng hát của Mai Hương trong sáng tác của Nguyễn Duy Hùng (Khoảng trời của bé, với mong muốn chia sẻ những mất mát của đồng bào lũ lụt như ý đồ của Hương khi chọn ca khúc này) cho thấy một Mai Hương đầy tự tin khi chuyển tải những rung cảm của mình, làm toát lên cái hồn của ca khúc. Và TS không thể không nhắc đến khi đã trình diễn xuất sắc tiết mục của mình: Uyên Linh – một giọng hát đẹp, vừa đầy nội lực, vừa xử lý rất tinh tế về kỹ thuật. Phần biểu diễn của Uyên Linh ở kết chương trình đã khiến đêm thi như bừng sáng, từ thần thái tỏa ra trên gương mặt, trong giọng hát của Linh, từ những lời “có cánh” của  ban giám khảo, từ sự rộn rã tiếng vỗ tay của khán giả.

Từ vòng thi này, kết quả thuộc về sự bình chọn của khán giả, giám khảo chỉ là người tư vấn. Vì thế, dù TS được khen nhiều nhưng nhận ít lượt bình chọn thì cũng đành chia tay. Thẩm mỹ của nhà chuyên môn và gu thưởng thức của số đông khán giả thường rất ít khi… gặp nhau, thậm chí là ngược lại! Có lẽ vì vậy mà nhạc sĩ Quốc Trung đã nói vui: “Tôi mà khen thì e rằng em sẽ không được ủng hộ”.

Nguyên Vân (Theo TNO)

Bình luận (0)