Sự kiện giáo dụcTin tức

Xúc động Lễ trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học mới tại Aptech

Tạp Chí Giáo Dục

“Cùng nhìn lại để vững vàng bước tiếp” và “Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh khi bạn cần dù bạn ở đâu!” là thông điệp mà Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech gửi đến các tân khoa, tân sinh viên có mặt trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp và khai giảng năm học mới vào sáng 07/09, Trung tâm hội nghị Saphire.

Gạt bỏ những khó khăn của chặng đường 2 năm không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng đầy chông gai và thử thách; hơn 150 tân khoa đã nhận được phần thưởng xứng đáng khi từng bạn tiến lên khán đài vinh dự đón nhận bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) trong tiếng reo hò cổ vũ của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Giây phút đáng nhớ của các bạn học viên trong ngày lễ tốt nghiệp.
Phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Huy đã tuyên bố khai giảng năm học mới, chào mừng các tân sinh viên đồng thời thay mặt Hệ thống Đào tạo LTVQT Aptech gởi lời chúc mừng trân trọng đến các tân khoa vừa tốt nghiệp. Thầy Nguyễn Huy khẳng định nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng tất cả học viên trong thời gian học tại trường cũng như sau khi tốt nghiệp.  
Nụ cười rạng rỡ của các bạn tân khoa trong buổi lễ quan trọng của đời mình.
Gửi gắm niềm tin và hi vọng vào nhà trường, giờ đây, khi chứng kiến con mình mặc chiếc áo cử nhân và cầm trên tay tấm bằng chứng nhận quốc tế, phụ huynh tân khoa Phạm Đức Duy không giấu được xúc động và tự hào khi chia sẻ:“Tôi rất xúc động khi nghe những lời chia sẻ từ các thầy cô của trường. Ban đầu, gia đình rất lo lắng khi Đức Duy theo học ngành này vì trong bối cảnh xã hội có nhiều cám dỗ, đặc biệt ngành CNTT luôn đi trước, đón đầu, tôi sợ Duy sẽ không tránh khỏi. Nhưng giờ gia đình rất yên tâm khi thấy Duy từng ngày trưởng thành, hoàn thành tốt khóa học và có hoạch định rõ ràng cho tương lai mình. Tôi xin cảm ơn tất cả thầy cô đã hỗ trợ con tôi trong thời gian học tập tại trường”.
Đức Duy hạnh phúc bên gia đình.
Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên lớp C1111L cũng xúc động, bồi hồi không kém: “Vì yêu thích một ngành học căng não, khô khan mà mọi người thường hay trêu nhau “âm suy, dương thịnh”, đã có lúc Tiên mệt nhoài và nhụt chí nhưng nhờ những lời động viên an ủi, những câu bông đùa giải stress hiệu quả của các thầy mà Tiên có thêm nghị lực bước tiếp. Ngày hôm nay, Tiên rất hạnh phúc khi nhận được tấm bằng này”.
Nữ tân khoa Nguyễn Thị Thủy Tiên đã không hối hận khi chọn một ngành "khô khan, âm suy, dương thịnh" để theo đuổi đam mê của mình.
Tân khoa Trương Quang Hậu, giành Giải nhất cuộc thi Unicef Mobile HackathonVietnam 2013 cho biết, những cuộc thi trong suốt 2 năm học tại trường như “Tôi sáng tạo, Tôi làm game, Tôi hòa nhập, tôi trưởng thành, tôi lập nghiệp” đã giúp Quang Hậu học hỏi và trau dồi kỹ năng rất nhiều. Học và ứng dụng ngay giúp Hậu nhớ lâu và hiểu sâu hơn, điều này giúp Hậu rất tự tin trong con đường lập nghiệp sắp tới.
Tân khoa Trương Quang Hậu – Giải nhất cuộc thi Unicef Mobile HackathonVietnam 2013.
Nhóm học viên năm 1 đến chia vui cùng các anh chị.
Huỳnh Tấn Phà, cựu sinh viên lớp C0809I, hiện đang giữ vị trí Team Leader tại Công ty FPT Telecom chia sẻ: “Đã lâu Phà không có dịp về trường, hôm nay tham dự buổi lễ này để chúc mừng một người bạn, thấy lại những cảnh của ngày xưa, cảm giác vẫn như ban đầu, một Aptech đầy tiếng cười và yêu thương dù đã xa trường 2 năm”. Tấn Phà cũng nhắn nhủ thêm rằng: “Trong quá trình tìm kiếm một việc làm phù hợp, các tân khoa cần phải bình tĩnh, tránh bị xúc tác bên ngoài làm ảnh hưởng đam mê và quyết định của mình và đừng vội nản lòng khi gặp khó khăn”.
 
Tấn Phà bên Người Thầy ngày xưa – Thầy Nguyễn Huy.
Thầy Trương Ngọc Khắc Nguyên, người thầy được các cô cậu học trò gọi bằng một nickname rất đáng yêu “Ông Mập” hay “Nguyên Baby” đã ngắn gọn trả lời khi các tân khoa bịn rịn không nỡ rời xa trong ngày tốt nghiệp rằng: “Thầy luôn online 24/24 để hỗ trợ, đồng hành cùng các bạn”.
Thầy Nguyên – "Nguyên Baby" bên các cậu học trò.
Một ngày không xa của các newbies.
Buổi lễ kết thúc trong không khí không khí trang nghiêm, xúc động. Có thể thấy rõ niềm tự hào trong ánh mắt của tất cả phụ huynh và giáo viên khi chứng kiến các tân khoa trưởng thành, tự tin và sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Buổi lễ cũng truyền thêm cảm hứng học tập cho tất cả tân sinh viên khi bước vào năm học mới với quyết tâm “Hai năm nữa, mình sẽ có ngày này”.
Được thành lập năm 2007, Hệ thống đào tạo LTVQT Aptech đã trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín cho các bạn trẻ ham thích máy tính, đam mê khám phá công nghệ thông tin; là nơi cung cấp lực lượng không nhỏ lao động lành nghề cho ngành công nghệ thông tin toàn quốc. Trong nhiều năm liên tiếp Aptech được Hội tin học Tp.HCM và tạp chí PC World trao cúp Đơn vị đào tạo CNTT Số 1 tại Việt Nam; được Hiệp hội Phần mềm Việt Nam Vinasa công nhận là đơn vị đào tạo CNTT xuất sắc nhất.

Normal
0




false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE



























Các tân khoa  sẽ được hệ thống Aptech giới thiệu việc làm tại các công ty chuyên về sản xuất, gia công dịch vụ phần mềm với các vị trí như: chuyên viên phát triển, kiểm tra phần mềm; tư vấn giải pháp;… tham gia lĩnh vực sản xuất phần mềm cho các hệ thống ngân hàng, bệnh viện, phần mềm trên thiết bị di động, hệ thống phần mềm trong thương mại điện tử…











































































































































  Thu Thủy

Bình luận (0)