Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Xúc động những lá thư học sinh tiểu học TP.HCM gửi đến bạn bè vùng lũ

Tạp Chí Giáo Dục

“Các bạn vùng lũ thân thương!

Hôm nay, mình viết thư này để hỏi thăm các bạn. Các bạn có khỏe không? Các bạn đã ăn uống chưa? Mình mong các bạn sớm vượt qua khó khăn để các bạn có thể đến trường. Chúc các bạn bình an” – Lá thư ngắn với lời lẽ giản dị nhưng đầy xúc động được Vũ Nguyễn Thiện Ngân – học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM viết trong giờ ra chơi, nhờ nhà trường gửi đến bạn bè vùng lũ.

Ngoài Thiện Ngân, hàng chục lá tay như thế đã được học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ viết trong giờ ra chơi, cùng với số tiền được ủng hộ, gửi đến bạn bè miền Trung đang chịu nhiều mất mát, đau thương trong lũ dữ, như những lời động viên, san sẻ, nhắn gửi các bạn sớm vượt qua mất mát…

Đó còn là lá thư tay run run của Kim Thi – lớp 4/4: “Mình rất thương khi thấy hình ảnh nước ngập, nhà cửa hư hại. Mình biết các bạn đang chịu nhiều thiếu thốn, nhưng xin đừng buồn nhé. Thầy cô, bạn bè trên khắp đất nước đều đang hướng về miền Trung. Chúng mình mong các bạn mạnh mẽ, và tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Chúc các bạn bình an và sớm trở lại trường”.

Cô, trò Trương Tiểu học Nguyễn Trường Tộ quyên góp gửi đến đồng bào vùng lũ

Lá thư được Mộc Lan – lớp 4/4 gửi đến bạn bè nơi miền Trung thương mến viết: “Gửi các bạn miền Trung thân mến! Khi nghe tin bão lũ đang xảy ra ở miền Trung, mình cảm thấy rất thương các bạn. Mình tin rằng sự đoàn kết và tình yêu thương của mọi người sẽ giúp các bạn đứng lên sau khó khăn. Mình luôn cầu chúc cho các bạn và gia đình được an toàn. Mong gặp lại nụ cười của các bạn sau những ngày khó khăn này”.

Hay như lời nhắn của Bùi Ngọc Bảo An – lớp 5/4 gửi đến bạn bè vùng lũ: “Hôm qua, gia đình mình xem thời sự, khi nhìn thấy cảnh bão lũ phá hủy nhà cửa, cây cối, gia đình mình cảm thấy đau lòng và thương các bạn lắm. Mình mong gia đình các bạn an toàn, mạnh khỏe, sớm vượt qua nhé!”.

Thầy Phan Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cho biết, trong buổi sáng ngày 24-11, nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa bão và đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh. Toàn bộ số tiền quyên góp được hơn 45 triệu đồng đã được nhà trường nhanh chóng chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để kịp thời gửi đến đồng bào miền Trung, giúp đồng bào sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các em học sinh rất nhiệt tình ủng hộ, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Nhiều em sẵn sàng san sẻ phần ăn sáng của mình, số tiền dành dụm mua đồ chơi, truyện tranh của mình để gửi đên bạn bè và đồng bào đang gặp khó khăn.

Theo thầy Tuấn, trong buổi quyên góp, nhà trường gợi ý các em học sinh có thể viết những lá thư ngắn động viên, san sẻ khó khăn với bạn bè vùng lũ, như những lời nhắn gửi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các bạn vượt qua khó khăn, sớm được đến trường.

“Những lá thư tay đã được các em viết ngay trong giờ ra chơi và nhờ Ban Giám hiệu gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để chuyển đến tay bạn bè vùng lũ. Đọc những lá thư của các em, tôi vô cùng xúc động. Đó là những tình cảm hết sức chân thành, đáng quý và đáng trân trọng mà các em gửi đến những người bạn miền xa của mình đang chịu nhiều thiệt thòi, mất mát bởi thiên tai. Tôi vui mừng khi học sinh của mình các em dù còn nhỏ nhưng có lòng nhân ái, có tình yêu thương, lòng trắc ẩn, biết đồng cảm, chia sẻ khó khăn với bạn bè, biết đau nỗi đau chung của bạn bè mình…” – thầy Tuấn rưng rưng.

Những lá thư tay được học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ viết trong giờ ra chơi, gửi đến Ủy ban MTQT Việt Nam TP.HCM để chuyển đến tay bạn bè miền Trung

Thầy Tuấn cho biết thêm, những lá thư tay của học sinh đã được nhà trường gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng với toàn bộ số tiền quyên góp được, bên cạnh nhiều quần áo cũ, bánh sữa được học sinh, giáo viên nhà trường quyên góp, để kịp thời gửi đến đồng bào miền Trung, với lời nhắn gửi đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Yến Hoa

Bình luận (0)