Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xúc động với Anh hùng làng Nà Mạ

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Đào Bá Huy vào vai Kim Đồng rất “ngọt”
Sau một thời gian trình chiếu trên kênh HTV7, bộ phim Anh hùng làng Nà Mạ dài 20 tập do Hãng phim TFS sản xuất đã khép lại. Một lần nữa, khán giả lại có dịp biết đến câu chuyện về quãng đời hoạt động cách mạng ngắn ngủi của người anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng (tức Nông Văn Dền) trên phim.
Đủ sức thuyết phục người xem
Ngay từ những tập đầu của bộ phim, người xem đã có dịp trở lại với vùng núi rừng Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cũng như ở miền xuôi, đồng bào dân tộc Nùng ở căn cứ địa Pác Bó phải chịu cảnh áp bức bóc lột dã man của bọn thực dân và lũ bán nước. Hầu như thước phim nào cũng có những giọt nước mắt căm thù của bà con dân bản khi quân thù kéo đến cướp bóc, tàn phá. Tuy không có nhiều cảnh bom rơi đạn nổ, nhưng những cảnh quay về chiến tranh trong phim đã thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc như cảnh bắt bớ người dân đi lính, cảnh bọn thực dân Pháp ăn chơi phè phỡn đã có sức thuyết phục với người xem.
Tuy nhiên, trục chính của bộ phim vẫn là câu chuyện về cuộc đời cậu bé Nông Văn Dền từ sau cái chết của người cha đã giác ngộ cách mạng để vào Đội Nhi đồng cứu quốc. Trong quá trình đi theo anh trai hoạt động cách mạng, Kim Đồng còn thuyết phục 5 thiếu niên tham gia vào Đội Thiếu niên Nhi đồng cứu quốc, để sau đó các em trở thành những đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Kim Đồng làm Đội trưởng. Ngoài các diễn viên người lớn, toàn bộ dàn diễn viên chính là các em tuổi từ 10 đến 16 cả Bắc lẫn Nam. Thế nhưng, cũng như các diễn viên nhí khác, Đào Bá Huy (11 tuổi) đã vào vai Kim Đồng rất “ngọt”. Khó khăn của Huy là dân gốc Hà Nội và chưa một lần đứng trước ống kính quay phim. Có lẽ do niềm đam mê nghệ thuật quá lớn mà Bá Huy đã “chiến thắng” được mọi trở ngại ban đầu. Nét ngây thơ nhưng rất chững chạc đã giúp em vượt qua cái bóng lớn của diễn viên Thanh Phương trước đây từng vào vai Kim Đồng (đạo diễn Nông Ích Đạt).
Tôn trọng tư liệu lịch sử
So với bộ phim Kim Đồng do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất cách đây nửa thế kỷ thì Anh hùng làng Nà Mạvẫn được hai nhà biên kịch Lê Ngọc Minh và Đặng Ngọc Minh tôn trọng tư liệu lịch sử chính thống, cùng những chi tiết có thật trong cuộc đời người anh hùng. Tuy nhiên, đến bàn tay của đạo diễn Võ Ngọc, từng nổi tiếng với phim Vật chứng mong manh, bối cảnh phim đã được mở rộng hơn về không gian và thời gian để khán giả có dịp am hiểu sâu thêm đời sống, phong tục tập quán của đồng bào miền núi nói chung cũng như đồng bào Nùng nói riêng. Toàn bộ cảnh quay đều được thực hiện tại Cao Bằng, ngay chính quê hương của người anh hùng. Những cảnh quay cuối cùng lại có thêm nhân vật ông Ké đã làm cho bộ phim gắn chặt hơn với lịch sử và thể hiện tầm vóc lãnh đạo của Bác Hồ trong những ngày đầu trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Ở bộ phim này, khán giả được gặp lại NSƯT Thanh Hiền (vai mẹ Kim Đồng) và đặc biệt là diễn viên Đình Hiếu (vai ông Đội) một lần nữa in dấu ấn của một diễn viên có duyên với nhân vật phản diện. Một số diễn viên ngoại quốc do được Việt hóa từ lối sống đến ngôn ngữ nên đã có nhiều thành công trong diễn xuất. Tuy nhiên, phim có lồng ghép một vài cách sinh hoạt của dân Nam bộ (uống rượu lại kêu bằng đi nhậu, Tây hay ta đều nâng ly cứ hô: “Dzô, dzô”) đã làm giảm đi sức thuyết phục đối với những khán giả khó tính. Bù lại,  bối cảnh đẹp, trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, lối diễn tự nhiên đã khẳng định những thành công của phim. Bài hát Kim Đồng ca của nhạc sĩ Hòa Bình do ca sĩ Hiếu Nguyễn trình bày càng tăng thêm sự xúc động của khán giả xuyên suốt trong 20 tập phim.
Bài, ảnh: Quang Phan
“Tập cuối của phim để lại nhiều xúc động nhất vì người xem căng thẳng hồi hộp chứng kiến từ đầu đến cuối sự hy sinh anh dũng của Kim Đồng khi mới 14 tuổi. Có thể coi bộ phim là một nén hương thơm của cả dân tộc thắp lên tưởng niệm 70 năm ngày mất của Kim Đồng (1943-2013)” – đạo diễn Phan Hoàng cho biết!
 

Bình luận (0)