|
Cảnh trong vở Đôi bờ. Ảnh: T.V |
Các NSƯT Việt Anh, NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT Công Ninh, NSƯT Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Cát Tường, Tuyết Mai của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần đã khiến khán giả phải xúc động rơi nước mắt khi xem vở kịch Đôi bờ (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc). Được biết, vở diễn này đã được nhà hát đầu tư để tham dự Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 diễn ra tại Huế vừa qua và đã mang về cho một số nghệ sĩ tham gia vở diễn ba huy chương cá nhân (một huy chương vàng, hai huy chương bạc). Lấy bối cảnh miền Nam từ sau ngày đất nước giải phóng đến khoảng đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20 nhưng Đôi bờ vẫn mang sức hấp dẫn riêng do không khai thác sâu vào những diễn biến của xã hội, cuộc sống thời bấy giờ mà khắc họa các mối quan hệ, cảm xúc, suy nghĩ và cách ứng xử của mỗi con người. Ngoài những tình huống bi, sự xuất hiện của ba nhân vật: Ông Năm Bầu, bà Tư, bác sĩ Hùng đã làm câu chuyện dịu lại, nhẹ nhàng hơn. Sự diễn xuất “tưng tửng” của Việt Anh trong vai ông Năm Bầu, Cát Tường vai bà Tư, Công Ninh vai bác sĩ Hùng mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Mỹ Uyên cũng có vai Nguyệt đa tính cách gây ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, nếu nội tâm cô con gái tên Hằng do Tuyết Mai đảm nhận được khai thác sâu hơn để thấy sự dằn vặt khó xử của cô khi phải xa người mẹ nuôi yêu dấu thì vở sẽ càng xúc động hơn nữa.
VÂN THẢO (TP.HCM)


Bình luận (0)