Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xúc động với lá thư của người mẹ có con bị trầm cảm gửi cho Loki Bảo Long

Tạp Chí Giáo Dục

Một người mẹ có con gái chán nản đã viết thư cảm ơn thí sinh” Nhân tố bí ẩn” 2014 – hot boy Loki Bảo Long. Hình ảnh cố gắng tự tin vượt qua giai đoạn rối loạn cảm xúc để tỏa sáng trong những đêm thi của Loki Bảo Long thật ấn tượng với gia đình chị. “Nhân tố bí ẩn” Loki Bảo Long đã làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của một cô gái trẻ buồn chán, không thích thể hiện cảm xúc dần tìm lại được sự trẻ trung năng động và nụ cười trong cuộc sống.

 
Gửi Loki Bảo Long!
Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi nhận được những dòng chữ này của tôi. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày ngồi cặm cụi viết những dòng chữ từ tận đáy lòng mình để gửi một ca sĩ trẻ như cậu. Bởi lẽ, tôi không còn ở cái tuổi tràn đầy sức sống và sự đam mê của tuổi trẻ mà người ta nói là “tuổi teen” để trở thành fan hâm mộ cậu. Nhưng tôi viết cho cậu vì tôi là người mẹ, là một người phụ nữ nhìn thấy trong cậu có hình ảnh của con tôi và ngược lại…
Loki thân mến! Tôi muốn gửi tới cậu không phải chỉ là lòng yêu mến mà còn có cả sự biết ơn. Điều này tôi cần khẳng định rằng tôi nói cho tôi, cho gia đình và cho cả con gái tôi… Tôi  bắt gặp hình ảnh của cậu khi tình cờ xem VTV 3. Hình ảnh cậu thí sinh có chút rụt rè, có vấn đề về cảm xúc làm tôi chịu khó xem cậu hát. Thoáng nhìn cậu, tôi biết con tôi cũng thế… Người ta sẽ có thể dùng từ: tự kỷ hay trầm cảm trong sự lẫn lộn… Là mẹ, tôi biết cậu đã từng gặp những cú sốc, những sự náo loạn về cảm xúc tự thân… Người ta cũng chẳng bao giờ biết con tôi trầm cảm. Nhưng tôi biết! Con tôi nổi nóng bất ngờ đến mức không kiểm soát. Con tôi có thể cả ngày không nói. Con tôi không chịu mở lòng dù biết nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn… Có người còn nghĩ rằng con tôi đóng kịch… Tôi biết cậu cũng bị áp lực trước và sau khi thi đặc biệt là trong khi thi. Vậy mà khi đến với cuộc thi, cậu đã trở thành một con người khác. Tự tin, và hòa đồng với tất cả mọi người và rất giàu cảm xúc. Tôi biết đó là do âm nhạc mang lại, là do những cơ hội quý, là do thầy – bạn bè và những cộng sự tốt của cậu…
 
Tôi cũng có một đứa con út trạc tuổi cậu. Con bé nhà tôi xinh đẹp, đáng yêu trong mắt tất cả mọi người nhưng ngoại trừ bản thân nó. Có lẽ do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân tan vỡ của vợ chồng tôi hơn 3 năm trước. Con gái tôi từ một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh bỗng trở nên nhút nhát, thu mình lại, từ chối giao tiếp với tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để kéo con tôi ra khỏi bóng đêm của sự trầm cảm u uất  trong suốt 3 năm qua… Nhiều cách lắm nhưng dường như mọi việc tôi làm dường như vẫn không thể phá đi được bức tường vô hình ngăn cách con tôi với thế giới bên ngoài. Cháu vẫn tự tách mình ra khỏi cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của những người xung quanh. Có những lúc tưởng chừng như tôi đã phải buông xuôi và sống trong nỗi ân hận giày vò khi chứng kiến con mình đang ngày ngày chìm đắm trong sự trầm uất. Cháu có thể nằm vùi không nói, cháu có thể đọc truyện cả ngày, có thể ngồi nhìn ra ngoài trời lẳng lặng không nói với ai hay chia sẻ điều gì…
Ca sĩ  Loki Bảo Long
Những ngày đầu của cuộc thi Xfactor phát sóng, gia đình tôi tình cờ phát hiện gia Loki có những đặc điểm tâm lý giống con mình. May mắn thay, cháu cũng ngồi xem. Đến phần giới thiệu về bản thân Loki đã từng trải qua giai đoạn mất cân bằng về cảm xúc trrong cuộc sống nhưng đã mạnh dạn tham gia cuộc thi, tôi có đưa ánh mắt khẽ hướng về phía con mình xem phản ứng của cháu thế nào. Tôi thấy khuôn mặt con bé có chút cảm xúc thay đổi, cháu có vẻ trầm ngâm hơn. Và tôi thấy mắt cháu bắt đầu sáng lên chút hy vọng từ sự đồng cảm… Tôi ước sao con tôi nhớ được cái hành động “thổi tay” dễ thương mang đến sự tự tin, yêu đời… Tôi trông chờ nhiều lắm…
Sau khi xem chương trình, tôi nhận thấy  cháu rất mong chờ đến mỗi tối chủ nhật hàng tuần để có thể “xem anh chàng kính cận Loki hôm nay hát bài gì”. Và tôi nhận thấy con tôi bắt đầu hâm mộ và thích nghe cậu hát. Tôi cảm thấy rất mừng vì ít ra bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của con bé đã bắt đầu có những mối quan tâm, tôi thấy con bé mỉm cười sung sướng mỗi khi kết thúc chương trình cái tên Loki Bảo Long được xướng lên đầu tiên vào vòng an toàn. Cháu bắt đầu có những cuộc tranh luận nhỏ với mọi người trong gia đình về những bài hát cậu thể hiện, những tình cảm cậu thể hiện trên sân khấu cũng như với những người bạn cùng thi. Đối với người khác thì đó là điều bình thường, nhưng Loki biết không, đối với tôi nó như một món quà, như là những quả chín ngọt ngào mà sau bao năm cố gắng nỗ lực không ngừng, tôi mới được nhận. Đó chính là nụ cười của con gái tôi đã trở lại.
Đến bây giờ thì không chỉ có mình con gái tôi mà cả gia đình tôi đều mong chờ đến tối cuối tuần để theo dõi  và ủng hộ cho Loki. Tôi có tìm hiểu và biết rằng không phải ai cũng biết những gì cậu trải qua và quá trình vượt qua của cậu thế nào.  Tôi biết cậu đã học nhiều lớp học ở trung tâm đào tạo – tham vấn. Tôi biết cậu âm thầm tập luyện, hát thật vô tư… Cậu cũng đã cố gắng hòa mình với nhiều người dù không phải ai cũng có thể thật hài lòng ban đầu về sự ứng xử của cậu… Nhưng cậu rất kiên trì và chịu khó để học và thể hiện. Tôi thầm cảm phục vào nghị lực của cậu lắm người bạn nhỏ của gia đình tôi ạ. Chính tấm gương về nghị lực và sự cố gắng vượt qua bản thân của cậu đã giúp con gái tôi có sự đổi thay kỳ diệu.

Loki Bảo Long và các fan hâm mộ
 
Giờ đây con gái tôi đã có những thay đổi rất tích cực, cháu đã bắt đầu siêng năng hơn, không còn ù lì, buổi tối cháu đi ngủ sớm hơn và có thể tự mình thức dậy chạy thể dục vào buổi sáng. Cháu tự tin hơn khi gặp người quen trong xóm, bắt đầu chào hỏi khi gặp mọi người, không né tránh và lẩn trốn rồi nhốt mình trong phòng như trước đây nữa. Đôi khi tôi còn bắt gặp cháu hát khe khẽ những bài hát mà cậu đã từng thể hiện trong các đêm thi. Tôi vui và thấy hạnh phúc vô cùng. Sáng nay, cháu nói rằng cháu muốn đi xem cậu hát ở vòng thi sắp đến vì không biết cậu có theo nghề hát nữa không? Có lẽ cháu sợ rằng cháu sẽ không còn động lực nào để vượt lên nữa? Hoặc vả cháu sẽ muốn cậu sẽ trở thành ca sĩ khi chương trình sắp hết… Chưa hết cậu ạ, cháu muốn tìm thầy, tìm cô mà cậu đã từng học để rèn luyện khả năng bản thân và thay đổi. Vì thế, tôi quyết định viết những dòng chia sẻ này gửi tới cậu xem như là một lời cảm ơn mà tôi và gia đình muốn gửi tới cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều Loki ạ, cảm ơn sự cố gắng vượt qua chính bản thân mình để mang đến niềm vui và sự hi vọng cho chính mình cũng như những người khác. Cảm ơn vì cậu đã mạnh dạn tham gia vào cuộc thi Xfactor này để cho con gái tôi được biết, được nghe về nỗ lực và quá trình cố gắng để thay đổi bản thân của cậu. Tôi nghĩ chắc đó cũng là một cái duyên đúng không người bạn nhỏ?
Tôi biết, đối với nhiều người chưa biết, chưa hiểu thế nào là sự mất cân bằng, về dấu hiệu trầm cảm, rối loạn cảm xúc. Nhưng với gia đình tôi thì đã nghe, đã thấy và đã biết được tác hại của nó khi hơn 3 năm qua nó đã lấy đi của con tôi nụ cười, sự hồn nhiên, tự tin trong cuộc sống. Có nhưng không, không nhưng có… là những gì không ai cũng hiểu khi đó là cảm xúc. Giờ đây, tôi chỉ mong con tôi cũng sẽ như cậu, sẽ mạnh dạn, tự tin hơn để hòa nhập với cuộc sống này.
Đối với Loki, sau này cuộc thi kết thúc, tôi vẫn luôn ủng hộ Loki theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Gia đình tôi nhất định sẽ là một “fan cuồng nhiệt” của cậu đấy. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn nhỏ của gia đình tôi. Cảm ơn Loki Bảo Long và chúc bạn thật tự tin trong cuộc sống.
Giang Nguyên

Bình luận (0)