Là học sinh lớp 12 chuyên tin của Trường Phổ thông Năng khiếu nhưng Võ Việt Phương lại rất giỏi sáng tác, nhất là những ca khúc về cha, về người thầy và chủ đề về tuổi học trò. Các ca khúc của Việt Phương ra đời ngoài sự trong sáng, tình cảm còn luôn hướng đến cộng đồng, đến những tấm gương tích cực trong cuộc sống.

Truyền thông điệp tích cực đến người nghe
Bắt đầu sáng tác từ năm lớp 8 nhưng đến ca khúc “Tạm biệt, cha đi” Việt Phương mới được nhiều người biết đến. Ca khúc do em sáng tác và thể hiện đã làm lay động trái tim người nghe bởi ca từ mộc mạc, gần gũi khi nói về 13 chiến sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 hồi tháng 10-2020. Lời bài hát như những lời trăn trối cuối cùng của những người cha nằm xuống: “Tạm biệt nhé… Cha đi rồi sẽ quay trở về/ Mùa này nơi ấy… lắm giông bão con ơi/ Ở nơi cha đến gió rét, mây đen chẳng dịu êm như ở nhà/ Cha vui nhưng thấy, mẹ buồn quay đi/ Tạm biệt nhé, cha đi rồi sẽ quay trở về/ Hãy là chàng trai, mà con mong muốn trong tương lai…”. “Mặc dù những lời đó không bao giờ còn có thể nói nhưng em đã thay cho 13 “liệt sĩ” ấy gửi những tâm tình này cho những người ở lại, nhất là những đứa con của họ” – Phương chia sẻ.
Khi ca khúc được đưa lên mạng xã hội, Việt Phương rất bất ngờ khi thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Bởi mục đích ban đầu của em sáng tác chỉ để chia sẻ nỗi đau với những người đã gánh chịu mất mát nhưng lại được nhiều người ủng hộ. Điều đó đã tạo động lực sáng tác cho em rất nhiều.
Cuối năm 2020, trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, cũng như bao người hâm mộ khác Việt Phương rất bàng hoàng, đau xót. Để tưởng nhớ nghệ sĩ, Việt Phương đã viết nên ca khúc “Rồi trăm năm ta gặp lại” với ca từ gần gũi, sâu lắng truyền cảm hứng tích cực cho người nghe. Nam sinh bộc bạch: “Ca khúc lấy cảm hứng từ tình yêu đẹp của cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ là ca sĩ Phương Loan cũng như tôn vinh mối tình đẹp của những ai vừa mất đi người họ yêu thương”.

Võ Việt Phương cùng bạn diễn trong lúc quay hình cho ca khúc của mình
Việt Phương cho biết, câu hát mà em ưng ý nhất trong bài hát là “Nói lời tạm biệt nhẹ như gió” bởi sự mất mát ấy không quá bi thương mềm yếu, mà vẫn lung linh sự lạc quan về một ngày nào đó những người yêu nhau gặp lại.
Sau những thành công đó, Việt Phương tiếp tục cho ra đời những ca khúc như: “Người thầy đội mây” viết để tri ân những người thầy đã chấp nhận lên núi để “gieo chữ”; “Sống” khuyến khích mọi người quý trọng cuộc sống và biết sống đúng nghĩa… Trong đó “Có mùa hạ vừa sang” là ca khúc gần đây nhất của Việt Phương, viết về những rung động đầu đời, mặc dù chóng tan nhưng để lại bao kỷ niệm đẹp đẽ và nên thơ của tuổi học trò. “Được sống với đam mê đó là niềm hạnh phúc đối với em dù biết chắc chắn sẽ có nhiều chông gai và nhiều góc khuất, nhưng với vị trí là một người chập chững làm nhạc thì em muốn âm nhạc của mình tích cực, trong sáng và có ý nghĩa càng nhiều càng tốt” – Việt Phương bộc bạch.
Cân bằng giữa việc học và đam mê âm nhạc
| “Thời điểm này em rất bận rộn với việc học vì phải ra sức ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm nay. Dù vậy nhưng em vẫn dành thời gian cho âm nhạc sau những giờ rảnh rỗi. Đó cũng là cách để em giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi” – Việt Phương cho hay. |
Việt Phương cho biết em rất đam mê sáng tác và sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật trong tương lai. “Em cảm thấy vô cùng may mắn khi có các cô chú, anh chị đi trước dẫn đường và giúp đỡ em. Nhờ vậy em dần trưởng thành từ suy nghĩ cho đến sáng tác” – Việt Phương cho biết.
Đến nay, Việt Phương đã có gần 30 ca khúc do chính mình sáng tác, trong đó có 5 ca khúc đã được phát hành chính thức trên Youtube do em lập nên. “Hiện tại em vẫn chưa thuộc 1 công ty nào cả và vẫn đang là một người làm nhạc độc lập nhưng nếu có cơ hội được vào một công ty giải trí thì em nghĩ đó là điều tốt vì em có cơ hội học hỏi nhiều hơn” – Việt Phương chia sẻ.
Song song với đam mê ca hát, sáng tác, Phương cũng rất chăm chỉ học tập và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Chàng trai này cho rằng, muốn trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ thì phải có kiến thức để giúp mình giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống và chinh phục khán giả bằng năng lực.
Thúy Kiều

Bình luận (0)