- 1 Xúc động với “Talent To Share – Tỏa sáng vì người khác” 2025
Vòng bán kết của chương trình “Talent To Share – Tỏa sáng vì người khác” diễn ra tại Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM chiều 29-6-2025 đã chạm đến trái tim của khán giả sinh viên với rất nhiều tiết mục mang đậm tính giáo dục, nhân văn…

“Talent To Share – Tỏa sáng vì người khác” 2025 do các bạn sinh viên khóa K28 – Ngành quan hệ công chúng – Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM tổ chức với sự tham gia của 16 đội – cá nhân đến từ trường học, mái ấm, viện dưỡng lão của các tỉnh thành phía Nam. Đạo diễn Phạm Huỳnh Hữu Tài cho biết: “Đây là chương trình truyền hình thực tế, biểu diễn nghệ thuật nhân văn, nơi mà những con người yếu thế như người khiếm thị, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn… có cơ hội thể hiện tài năng thực sự của mình để giành lấy giải thưởng, không phải cho bản thân mà là để cải thiện điều kiện sống cho mái ấm, viện dưỡng lão hoặc tổ chức mà họ đang sống và phụng sự. Mỗi cá nhân không chỉ biểu diễn, mà còn truyền cảm hứng bằng câu chuyện đời, nghị lực sống và hành trình vươn lên từ nghịch cảnh. Chính khán giả và ban giám khảo sẽ đồng hành, lắng nghe, và cảm nhận để chọn ra người xứng đáng. Đây là một hành trình sẻ chia, một show diễn của tình thương, của sự nâng đỡ để những “đôi cánh tài năng” có thể bay xa vì người khác…”.
Sau vòng thi sơ khảo, 16 đội – cá nhân đến từ trường học, mái ấm, viện dưỡng lão của các tỉnh thành phía Nam đã được chọn bước vào vòng thi bán kết. Ban giám khảo chương trình gồm những gương mặt nổi tiếng được khán giả yêu mến như: NSND Kim Xuân, MC Quỳnh Hoa, NS Lộ Lộ, Dược sĩ Tiến, CS Ngọc Linh.

Trong vòng bán kết, 16 đội – cá nhân được chia thành 8 cặp đối đầu trực tiếp. Mỗi cặp gồm 2 tiết mục trình diễn liên tiếp. Những tiết mục biểu diễn bao gồm ca, hát, nhảy múa, võ thuật, kịch… được dàn dựng rất đặc sắc, thu hút khán giả
Thí sinh nhỏ tuổi Nguyễn Nhật Quỳnh đến từ Bệnh viện Ung bướu đã khiến cả khán phòng phải lặng đi với ca khúc “Đêm mưa nhớ mẹ”, một tiết mục nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc và yêu thương. Dù đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, nhưng Nguyễn Nhật Quỳnh luôn xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng và tinh thần lạc quan. Em không chỉ hát để thể hiện bản thân, em hát để sẻ chia yêu thương, để gieo vào lòng người khác những mầm xanh hy vọng.

Khán giả thật sự “tan chảy” trước phần trình diễn của các em của Mái ấm Tình Mẹ 1. Với giọng ca trong trẻo và sự hồn nhiên, đáng yêu, tiết mục của các em không chỉ chinh phục Ban giám khảo mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng ấm áp đến mọi người. Hay thí sinh khiếm thị Võ Đăng Khoa với tiết mục múa võ đầy uy lực và đẹp mắt. Sự kết hợp giữa võ thuật truyền thống và âm nhạc đã tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, đó là ý chí kiên cường và tinh thần võ đạo đáng ngưỡng mộ.
Tiết mục hát múa “Đậm tình miền Trung” của CLB Văn nghệ THPT Bà Điểm cũng ghi điểm với khán giả. Hay các tiết mục của Kim Trang và Band nhạc thuộc Nhạc viện TP.HCM; đội Trạm tử tế, Những đốm sáng, Hòa khúc của sinh viên Trường ĐH Văn Lang cũng được Ban giám khảo đánh giá cao. Mỗi một tiết mục là một câu chuyện chạm đến trái tim khán giả, lan tỏa tình yêu thương…

Kết quả, Ban giám khảo đã chọn ra 8 đội – cá nhân chính thức bước vào chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 20-7 tới là: Vận động viên khiếm thị Võ Đăng Khoa, nhóm Khát vọng, Mái ấm Từ Tâm, Mái ấm Tình Mẹ 2, bạn Hứa Nguyễn Đình Thụy, đội Hòa Khúc, bạn Đặng Hoàng Nam, Mái ấm Tình Mẹ 1.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 quán quân 70.000.000 đồng; 1 á quân 40.000.000 đồng; 1 giải ba 20.000.000 triệu đồng; 6 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng). Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 1 giải đội được yêu thích nhất.
K.NGUYÊN
Bình luận (0)