Y tế - Văn hóaThư giãn

Xung quanh bộ phim Phi hổ II

Tạp Chí Giáo Dục

Xung quanh bộ phim Phi hổ II

Bộ phim Phi hổ đã mang đến cho khán giả những pha hành động nghẹt thở, từng tạo nên “làn sóng Phi hổ” trên màn ảnh nhỏ TVB 2012. Thừa thắng xông lên, TVB đã cho ra đời Phi hổ II 20 tập, Mã Đức Chung tiếp tục dẫn dắt các thành viên đội A, gồm La Trọng Khiêm, Lương Liệt Duy, Huỳnh Trí Văn, Viên Vĩ Hào… cùng với sự gia nhập của Chung Gia Hân.

Mã Đức Chung (vai Triển Hàn Thao) – Giữ tính cách đặc trưng
Trong phần II, Mã Đức Chung tiếp tục đóng vai Sếp Triển – Triển Hàn Thao, chỉ huy Đội A trừ bạo an dân: “Trong phần trước khán giả đã “no mắt” với những cảnh hành động gay cấn, nắm được thị hiếu khán giả nên chúng tôi đã xác định thủ pháp thực hiện phần hai này, mỗi tập phim hai tiếng đồng hồ sẽ là một câu chuyện, như thế khán giả có cảm giác như đang theo dõi một bộ phim điện ảnh vậy”.

  Mã Đức Chung cho biết, tuyến vai Sếp Triển vẫn giữ những tính cách đặc trưng được khán giả yêu thích, thể hiện phong cách chững chạc: “Nhân vật cũng phải trưởng thành, Sếp Triển càng chín chắn hơn và cho người khác cảm giác đáng tin cậy hơn. Trong phần trước, anh ấy luôn chăm sóc các anh em trong đội, phần này anh còn quan tâm đến cảm xúc của họ. Sau hai năm, kinh nghiệm diễn xuất của các bạn diễn đã phong phú hơn nhiều, mọi người phối hợp với nhau cũng ăn ý hơn. Lần này, cát sê của họ cũng cao hơn phần đầu vì họ đã nổi tiếng hơn, đó là thành quả họ đáng được hưởng. Phần I, tôi đứng ở vai trò người có kinh nghiệm dẫn dắt một nhóm diễn viên mới, lần này mọi người đều đã có kinh nghiệm nên sẽ tạo ra tính đột phá. Ngoài ra, chuyện tình cảm của Sếp Triển cũng có biến động lớn, anh quen biết Chung Vi Ân (Chung Gia Hân đóng), nhân vật này rất bí ẩn, cô không tin tưởng bất cứ một người nào, cũng không ai hiểu rõ mục đích sau cùng của cô, trong khi các thành viên đội Phi hổ thì luôn tin tưởng vào anh em, chính vì tính cách trái ngược nhau nên giữa hai người đã nảy sinh nhiều “phản ứng hóa học””.

Chung Gia Hân (vai Chung Vi Ân) – Đột phá trong diễn xuất
Trong phim Phi hổ II, Chung Gia Hân hoàn toàn thoát khỏi hình tượng cô gái ngoan hiền quen thuộc, lần đầu tiên đóng phim cảnh sát, Chung Gia Hân rất cảm ơn giám chế đã cho cô cơ hội đảm nhận một vai diễn đầy thử thách như vậy: “Tôi rất ngạc nhiên khi giám chế giao cho tôi một vai diễn hoàn toàn khác với “tôi” của thường ngày, nhân vật của tôi là cảnh sát CIB, từng làm cảnh sát chìm, bị người khác bán đứng, bị vạch trần thân phận nên đã khiến cô gái này bị mắc chứng nóng nảy, hoàn toàn không tin tưởng người khác, bất chấp nguy hiểm khi truy đuổi tội phạm. Có thể nói, Phi hổ II sẽ cho khán giả nhìn thấy một Chung Gia Hân hoàn toàn khác hẳn”.

   Đối với Chung Gia Hân, dù vai diễn lần này khá vất vả nhưng đổi lại chính là niềm vui và sự thỏa mãn: “Tôi ấn tượng nhất là cảnh phim tôi bị vạch trần thân phận, bị người khác đánh đập, trước khi quay cảnh này, tôi đã gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, tôi còn nhờ anh em phụ trách đạo cụ thu chặt còng tay của tôi để trải nghiệm cảm giác lúc đó. Tôi chỉ trang điểm nhẹ, nhân viên hậu trường liên tục phun nước vào mặt tôi khiến lớp trang điểm bị nhòe đi nên tôi gần như là để mặt mộc luôn. Thường ngày khi đóng phim tôi phải thường xuyên dặm lại phấn trang điểm, nhưng cảnh phim này thì tôi không màng đến tính mạng, vậy cần gì để ý đến vẻ bề ngoài nữa. Khi quay xong, tay tôi bị thâm tím nhưng tôi cảm thấy rất thích thú, bản thân tôi cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của mình”.

La Trọng Khiêm (vai Dư Học Lễ) – Đổ máu cũng thấy xứng đáng
Cũng như các bạn diễn khác, La Trọng Khiêm đã đặt nhiều kỳ vọng vào Phi hổ II: “Các vụ án trong phần hai gay cấn hơn nhiều so với phần đầu, cảnh hành động cũng được nâng cấp lên độ khó cao, trang bị cũng tân tiến hơn rất nhiều. Tôi và Mã Đức Chung đều được trang bị súng thật của đội Phi hổ mà khẩu súng này khá nặng nên tôi đã hỏi giám chế và mua một cây súng mô hình y như thật để sử dụng cho nhẹ, thậm chí tôi còn cải tiến một số linh kiện để tăng hiệu quả chân thật. Trong phần đầu, nhân vật Dư Học Lễ của tôi là “lính mới”, qua phần II thăng chức làm trợ giáo huấn luyện nên ngoại hình và tính cách đều phải chín chắn hơn trước”.

  La Trọng Khiêm cho biết, ấn tượng nhất là cảnh quay khiến anh bị thương: “Trong một cảnh quay nổ cửa kính, do lực nổ quá mạnh một mảnh kính đã găm vào đùi tôi, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy đùi mình có cảm giác mát mát, nhìn kỹ mới phát hiện có máu đang chảy ra, sau đó tôi phải đến bệnh viện băng bó. Sự cố này không hề khiến tôi bị ám ảnh khi quay các cảnh hành động, giám chế đã lựa chọn những diễn viên trẻ đóng Phi hổ chính vì biết chúng tôi chịu được khổ, có vài diễn viên khác cũng bị thương, mong là khán giả hài lòng về bộ phim, như vậy dù có đổ máu chúng tôi cũng thấy xứng đáng”.

Huỳnh Trí Văn (vai Tô Văn Cường) – Đội viên nữ đầu tiên của đội Phi hổ
Trong phần trước, nhân vật Tô Văn Cường của Huỳnh Trí Văn luôn mong muốn trở thành đội viên nữ đầu tiên của đội Phi hổ, trong những tập đầu của phần II nói cô thành công thi vào đội Phi hổ, chính thức tiếp nhận huấn luyện: “Trong phần I, tôi chỉ làm công việc văn phòng, lần này tôi đã thi đậu vào đội Phi hổ và phải tham gia khóa huấn luyện như các đội viên nam, nhưng thể lực của nam và nữ khác nhau nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình huấn luyện”.

  Không chỉ vai diễn có tính thử thách, mà thể lực của Huỳnh Trí Văn cũng gặp thử thách rất lớn: “Ngày đầu tiên làm việc, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là mặc áo tay ngắn, quần dài, đeo cục gạch sau lưng để chạy bộ, vậy mà sau khi quay xong, tôi cảm thấy trán nóng hừng hực, cứ tưởng bị sốt, sau đó mới biết mình bị say nắng. Ngày quay đầu tiên đã bị say nắng khiến tôi rất lo lắng cho những ngày tiếp theo, sau đó mới từ từ quen dần, đã biết uống thức uống lạnh và dùng miếng dán hạ sốt để giảm bớt triệu chứng say nắng. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy lần này là một cơ hội tốt để rèn luyện chỉ số EQ, thời tiết nóng, cảnh quay nhiều, đành phải nhờ vào EQ để khống chế tâm trạng của mình. Sự đoàn kết của đội Phi hổ rất mạnh, mọi người luôn khích lệ nhau, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành tốt vai diễn của mình”.

Lương Liệt Duy (vai Trang Trác Nguyên) – Ai hiểu lòng Phi hổ
Lương Liệt Duy đóng tay bắn tỉa Trang Trác Nguyên trong đội Phi hổ, không giống như các anh em khác phải xông pha hành động, Lương Liệt Duy hài hước cho biết cả đám anh em đều “oán trách” anh, nói anh mua chuộc giám chế: “Vì tôi không cần phải thường xuyên đi quay ngoại cảnh, đánh đấm nhiều như họ, tôi chỉ leo lên sân thượng bắn vài phát súng đã xử lý xong bọn tội phạm và trở thành người oai phong nhất. Phần II này tôi có nhiều cảnh quay hành động hơn, chứng tỏ Trang Trác Nguyên không chỉ là tay bắn tỉa xuất sắc, mà còn là đội viên hành động xuất sắc”.

  Lương Liệt Duy tin rằng khán giả của Phi hổ nhất định rất trông chờ vào phần tiếp theo này, anh chỉ lo lắng một điều là không biết khán giả có chấp nhận sự thay đổi của nhân vật Trang Trác Nguyên hay không: “Phần trước chủ yếu là hành động phá án, phần tiếp theo khai thác thế giới tình cảm của các đội viên Phi hổ, vì vậy vai diễn của tôi trở nên rõ nét hơn, cuộc sống có nhiều thăng trầm và cũng có nhiều cảnh nước mắt hơn. Cảnh khóc lần này khó diễn hơn nhiều, giám chế đã nói rõ là không thể khóc lóc, than vãn như trong Đại thái giám, vì anh là đội Phi hổ, có khóc cũng phải rất đàn ông. Còn nhớ có một cảnh khóc, tôi phải diễn 3 cách khác nhau cho giám chế và đạo diễn xem để chọn ra cách phù hợp nhất”.

Viên Vĩ Hào (vai Tạ Gia Tinh) – Tình tiết phim quan trọng hơn ngoại hình diễn viên
Trong phần II, Viên Vĩ Hào tiếp tục thủ vai Tạ Gia Tinh – đội viên hành động của đội Phi hổ có tính cách nóng nảy, hay xảy ra xung đột với những đội viên khác, nhưng ngoài đời anh rất hòa đồng với mọi người: “Hai năm qua, mọi người đã có những công việc khác nhau, tính cách và cách xử lý vai diễn của mọi người cũng đã chín chắn hơn. Phi hổ II bấm máy vào tháng 7, vất vả hơn nhiều so với phần một được quay vào mùa đông, thời tiết nóng lại phải quay rất nhiều cảnh hành động, thời gian thử vị trí và diễn thử cũng lâu hơn so với diễn cảnh tình cảm, cho dù mỗi ngày đều dùng thức uống có lợi cho sức khỏe nhưng vẫn chảy nhiều mồ hôi, sau hai tháng quay phim, ai cũng bị sụt cân. Quay phim vất vả nhưng tình cảm của các anh em rất tốt, mọi người đều hết lòng hỗ trợ cho nhau”.

Ở phần I, các đội viên Phi hổ đều khoe thân hình cơ bắp rắn chắc, để phối hợp với hình tượng đội Phi hổ, Viên Vĩ Hào và các bạn diễn đã âm thầm tập luyện thể hình: “Chúng tôi là đội viên Phi hổ, thân hình chuẩn thì mặc sắc phục mới đẹp, hơn nữa cũng phải tập luyện thể lực để ứng phó với các cảnh quay hành động. Nhưng, mức độ tập luyện của mỗi người khác nhau, tôi cũng có tập nhưng trước khi đóng Phi hổ II, tôi còn kẹt những bộ phim khác, không có đủ thời gian chuẩn bị nên cơ bắp đương nhiên không bằng những người khác. Vả lại, tình tiết phim quan trọng hơn ngoại hình diễn viên, hy vọng mọi người đừng cho rằng chúng tôi chỉ được có mỗi gương mặt và hình thể đẹp mà thôi”.                                                                                                                                                                                                                                                                  Theo ĐÔNG NGHI/ ĐMCT

 

 

Bình luận (0)