Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Xuyên Việt trong tuần trăng mật ngọt ngào

Tạp Chí Giáo Dục

Sapa
Huế
Nha trang
Đà lạt
Mũi né
Sau lễ cưới tưng bừng, tuần trăng mật là thời điểm thăng hoa hạnh phúc của riêng hai người. Với phong cảnh tuyệt vời và những vẻ đẹp tiềm ẩn thôi thúc sự khám phá, rất nhiều địa danh trên dải đất hình chữ S đang chờ bạn lựa chọn làm “điểm đến” cho mùa trăng mật ngọt ngào của mình. Còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị hành trang và tham khảo những gợi ý của TGPN.

Sapa – cảm xúc tình yêu

Sapa là một thị trấn nghỉ mát đẹp và thơ mộng, nằm ở độ cao 1.500m-1.800m so với mặt nước biển, thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Với khí hậu á ôn đới và cận nhiệt đới, tiết trời Sapa mát mẻ quanh năm.

Đắm mình giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, những tòa biệt thự mang kiến trúc châu Âu và hàng thông rì rào trong gió, những đôi lứa như thấy cảm xúc tình yêu thăng hoa, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Đến Sapa trong mùa đông, nếu may mắn, bạn còn có thể tận mắt ngắm nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa.

Sapa cũng có nhiều điểm thăm quan hấp dẫn như leo núi Hàm Rồng với các loài hoa và cây của miền sơn cước đua nhau khoe sắc, đi thăm Thác Bạc, Cầu Mây, rừng Trúc, bãi đá cổ Sapa, vào bản Cát Cát tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc hoặc ghé chợ Sapa chọn mua những sản vật địa phương…

Để tới Sapa, bạn có thể lựa chọn chuyến tàu hỏa Hà Nội-Lào Cai dài 376km, tiếp đó đi thêm 38km từ Lào Cai lên Sapa bằng ô tô.

Huế – cố đô dịu dàng

Từng là chốn kinh đô của triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đến nay vẫn lưu giữ được nhiều công trình kiến trúc thành quách, lăng tẩm, đền chùa và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, cố đô Huế luôn là miền đất khơi gợi nhiều tò mò, muốn một lần đến thăm của nhiều du khách để cảm nhận “một vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”.

Ở Huế, bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho mình như đi thăm quan các di tích, nghe nhã nhạc Cung đình, thưởng thức những món ăn hoặc cầu kỳ, hoặc dân dã của người Huế, hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo dọc theo bờ sông Hương thơ mộng, rồi rẽ qua cầu Tràng Tiền, tìm đến một quán café vườn để thả hồn mình theo những tình khúc nhạc Trịnh tha thiết.

Từ thành phố Huế, nếu yêu thích biển, bạn hãy đi thêm 12km ra biển Thuận An hoặc đi khoảng 50km tới bãi biển Lăng Cô nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân với nước biển vô cùng trong xanh và bãi cát trắng mịn.

Nha Trang – thiên đường biển xanh

Biển Nha Trang tươi đẹpThành phố biển Nha Trang đã được biết đến từ lâu, nay lại càng thêm nổi tiếng vì là “điểm đến” của nhiều sự kiện mang tầm quốc tế như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Trái đất 2007 và sắp tới là Hoa hậu Thế giới 2010.

Đến Nha Trang để tận hưởng vẻ thanh bình, lôi cuốn của địa danh đứng trong tốp 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đến Nha Trang để có cảm giác ấm áp khi nắm tay người thương giữa nắng gió chan hòa của phố biển.

Bạn cũng có thể đi cáp treo vượt biển tới khu Vinpearl Land tham gia những trò giải trí hiện đại, sôi động; hoặc thăm quan Tháp bà Ponagar, Dinh Bảo Đại, suối khoáng nóng Tháp Bà, Viện Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn có tượng Phật trắng “khổng lồ”, đi lặn biển ngắm san hô…

Với rất nhiều danh thắng đẹp, người dân hiền hòa, mến khách và những món ẩm thực ngon miệng, Nha Trang không hổ danh là “thiên đường” dành cho tình yêu đôi lứa.

Đà Lạt – ngàn hoa đón chào

Sắc hoa Đà LạtThành phố ngàn hoa trên cao nguyên Lang Biang tự bấy lâu vẫn nổi tiếng với khí hậu mát lành, vô số loài hoa tươi thắm và nhiều cảnh đẹp, những ngôi biệt thự ẩn hiện giữa sắc màu hoa cỏ.

Nếu bạn muốn tìm một chốn yên bình, nhẹ nhàng, thư thái và lãng mạn cho tuần trăng mật thì Đà Lạt có lẽ là lựa chọn lý tưởng hơn cả. Hãy thuê xe ngựa để đi ngắm hồ Xuân Hương thơ mộng, hồ Than Thở đẹp nên thơ, những ngọn thác tung bọt trắng xóa đêm ngày như thác Cam Ly, thác Poungor, thác Prenn và những địa danh chỉ mới nghe tên đã thấy thật hợp cho không gian của riêng hai người, đó là Thung lũng Tình yêu, đồi Mộng Mơ…

Du khách tới Đà Lạt cũng không quên ghé thăm nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như Dinh Bảo Đại, nhà ga Đà Lạt, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Thiền viện Trúc Lâm, Nhà thờ Domain de Marie… Và đặc biệt là Công viên hoa Đà Lạt là nơi thành phố cao nguyên này phô diễn “đặc sản ngàn hoa” đa sắc của mình.

Mũi Né – về miền gió cát

Nằm cách thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận 22km, Mũi Né đang dần trở thành một địa điểm du lịch gây nhiều chú ý. Tới Mũi Né, bạn sẽ bất ngờ bởi cảnh quan khác lạ, ngoài xa là đại dương xanh trong, còn ngay trước đó là những đồi cát trải mênh mông ngút tầm mắt. Và những ngọn gió đã “kiến tạo” đồi cát thành nhiều hình thù khác nhau, gợi sự liên tưởng phong phú cho mỗi người.

Mũi Né hôm nay không còn là nơi dừng trú của những tàu thuyền “né” mưa bão mà đã có hàng trăm khu nghỉ dưỡng mọc lên, chứng tỏ sức hút của địa danh du lịch này lớn nhường nào.

Mũi Né còn nhiều bãi biển nguyên sơ, môi trường thiên nhiên trong lành như bãi Trước và bãi Sau, bãi Ông Địa; bạn cũng đừng quên đi thăm làng chài của ngư dân, đến Suối Tiên, dừng chân ở Tháp Chàm Poshanư – ngọn tháp cổ nhất Việt Nam với niên đại 1.200 năm…

 

 

Khuê Giang – Ảnh: Hoàng Văn, T.L (thegioiphunu-pnvn.com.vn)

Bình luận (0)