Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ý nghĩa với chương trình nghệ thuật “Để cho đừng quên”

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cùng Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh thực hiện chương trình nghệ thuật “Để cho đừng quên” góp phần xoa dịu tinh thần và động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình mang lại niềm vui cho các bệnh nhân đang điều trị

Trong chương trình, sinh viên lớp đại học liên thông quản lý văn hóa K.12 – Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã được trực tiếp trải nghiệm thực tiễn thông qua việc xây dựng và tổ chức một sự kiện có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc mang nhiều cảm xúc và những thông điệp về nghị lực và vẻ đẹp của lòng nhân ái. Các tiết mục: Tốp ca “Sống như những đóa hoa”, ca cổ “Có một nghề”, “Ơi cuộc sống mến thương”, ca khúc chủ đề “Để cho đừng quên”… Tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, lan tỏa niềm vui và hy vọng đến với các bệnh nhân.

TS. NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn – Phó Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, giảng viên giảng dạy học phần “Tổ chức sự kiện” bày tỏ: “Để cho đừng quên” mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi người rằng trong cuộc sống, chúng ta cần luôn nhớ đến nhau, biết quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, bởi sự đồng cảm chính là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn của cuộc đời”.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho bệnh nhân

Ông Cao Thanh Phong – Giám đốc Công ty P.Capital, đơn vị tài trợ – bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được đồng hành cùng chương trình ý nghĩa. Qua đó góp sức lan tỏa văn hóa nhân ái, mang hơi thở của nghệ thuật và niềm vui tới những người đang cần sự quan tâm – đặc biệt là các bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần.

Ông Nguyễn Văn Luân Em – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh – cho biết, chương trình “Để cho đừng quên” được thực hiện mang lại niềm vui và sự xúc động lớn đối với tập thể bệnh viện cũng như các bệnh nhân đang điều trị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng). Đây là tấm lòng, chứa đựng sự quan tâm, động viên tinh thần, thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người đang chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Hồ Trinh

Bình luận (0)