Hội nhậpGiáo dục phát triển

Yên Bái: Nhiều khó khăn trước ngày khai giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngày khai giảng cận kề, nhưng một nửa học sinh của thầy Nguyễn Văn Sử, Hiệu trưởng Trường THCS xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên, Yên Bái vẫn đang rất cần giấy, vở, quần áo,… và cả cái ăn tối thiểu để đến lớp. “Trận lũ vừa rồi cuốn phăng tất cả tài sản của nhiều hộ dân, 70 học sinh trong trường cần cứu trợ gấp”, thầy Sử nói.

Bởi thế, thầy Sử hoan hỉ khi đón chuyến hàng cứu trợ là sách vở học sinh, với hơn hai chục thùng lớn xếp đầy sân UBND xã, được chuyển đến ngày 25-8, đúng hôm đầu tiên dạy và học. Gần 2.400 cuốn vở (tập), cũng đủ chia cho các em thuộc diện gia đình bị mất trắng tài sản và bị ngập nhà cửa.

Ông Đặng Minh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Y Căn cho biết: “Vừa rồi tập trung học sinh chuẩn bị năm học mới, nhà trường thấy có 6 cháu bỏ học, đã quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập giúp đỡ các gia đình khó khăn, vận động được 3 cháu trở lại lớp. Những cháu còn lại chúng tôi đang thuyết phục”.

Ngày 25-8, xã Y Căn nhận được hàng cứu trợ do Báo Nông nghiệp Việt Nam, cùng Tổng công ty Giấy Việt Nam và một số doanh nghiệp chuyển đến, trong đó chủ yếu giấy vở học học sinh (20 thùng)… “Chúng tôi đang lo thiếu giấy vở cho các em, giờ đã an tâm”, ông Đặng Minh Thu nói.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái, trận mưa lũ quét qua tỉnh Yên Bái đã nhấn chìm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học tại TP Yên Bái. Ở hai huyện Yên Bình và Lục Yên, 14 trường mầm non và tiểu học đã bị lũ quét kèm theo lở đất cuốn trôi bàn ghế, đồ dùng thiết bị dạy học, SGK…; có trên 200 gia đình cán bộ giáo viên bị sập đổ nhà cửa, ngập úng và mất tài sản. 

ANH NHI (theo sggp.org.vn)

 

Bình luận (0)