Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Yêu như Những nàng công chúa nổi tiếng!

Tạp Chí Giáo Dục

Một cảnh trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng

Bộ phim do Bae Kyung-soo đạo diễn, dài 80 tập, đang được phát trên VTV3 lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và rất thu hút khán giả Việt Nam.
“Mơ một hạnh phúc”
Nội dung và tình tiết phim nhẹ nhàng, không quá phức tạp. Nhưng càng xem càng bị thuyết phục bởi tính chân thực, gần gũi của nó. Một gia đình với 6 người phụ nữ từ bà ngoại đến cô cháu út, mỗi người với một đời sống tình cảm riêng nhưng họ lại có chung niềm khao khát tình yêu, hạnh phúc!
Người con gái đầu Deok Chil (do Kim Hye Sun đóng), trải qua cuộc hôn nhân bình lặng không tình yêu với người chồng mà cô chỉ gặp đôi ba lần trước đám cưới. Để rồi sau hơn 10 năm “lặng lẽ sống”, tình yêu bỗng trỗi dậy trong người đàn bà này khi cô để trái tim mình lạc nhịp trước người bạn thân của chồng. Cô yêu như chưa từng được yêu. Trái tim cô như trẻ lại như thời tuổi mười tám đôi mươi, sôi nổi, nồng nhiệt với những buổi hẹn hò, những bó hoa, cái nắm tay… những thứ mà trong cuộc hôn nhân bấy lâu, cô không hề cảm nhận được. Nhưng chính trái tim ấy cũng trở nên run rẩy, phân vân khi cuộc sống đưa cô trở lại vị trí hiện tại. Sự đấu tranh dằn vặt giữa khao khát được yêu, được hạnh phúc và trách nhiệm lớn lao với tổ ấm nhỏ khiến người đàn bà nhiều lần rơi nước mắt. Đến khi lý trí trở thành “la bàn” giúp cô điều chỉnh lại nhịp đập trái tim thì cũng là lúc cô nhận ra thứ hạnh phúc ngắn ngủi bấy lâu mình theo đuổi cũng mãi là một “thiên đường mong manh”. Nhưng cô đã mất tất cả. Ngay khi “bị đuổi ra đường”, tự mình bươn chải để gượng dậy sống tiếp, trong Deok Chil vẫn không nguôi khao khát hạnh phúc.
Hai chị em sinh đôi Seol Chil (Lee Tae Ran) và Mil Chil (Choi Jung Won), với hai tính cách trái ngược. Cô chị Seol Chil, một quân nhân trung thực, mạnh mẽ và chân thành luôn gặp “rắc rối” với cô em xinh đẹp nhưng thực dụng và ích kỷ. Mâu thuẫn lớn nhất liên quan đến trái tim. Hai chị em cùng có tình cảm với chàng trai Il Han. Seol Chil yêu chân thành, nghiêm túc bao nhiêu thì ngược lại Mil Chil yêu thực dụng bấy nhiêu. Mil Chil hẹn hò với rất nhiều chàng trai miễn là họ… chịu chi và phóng khoáng. Ngay cả với Il Han, cô cũng quy thành tiền khoảng thời gian gặp gỡ. Đám cưới giữa Mil Chil và Il Han là cái đích của tình yêu nhưng phảng phất dáng dấp của sự hơn thua, tranh giành nơi tâm hồn cô gái trẻ.
Con đường Seol Chil đi cũng rẽ sang hướng mới khi cô nhận ra con tim mình dành cho một “cậu lính” từng là cấp dưới. Tình yêu chân thành, nhiệt tình của một người lính cuối cùng cũng được đáp trả. Người xem bằng lòng với tình yêu này vì đơn giản, họ ủng hộ cho lý lẽ tự nhiên của con tim.
Có thai vào thời điểm mới rời trường phổ thông với tâm lý sợ hãi, lo lắng tưởng bị mắc bệnh… nan y nhưng cô em út Jong Chil (Shin Ji Soo) ngây ngô đã biết đấu tranh giữ gìn và tiến xa hơn cho hạnh phúc. Mặc dù, so với tuổi, hạnh phúc đó hãy còn quá sớm. Thông qua những tình huống dở khóc dở cười của một nàng dâu trẻ với người mẹ chồng không mấy dễ chịu, giới trẻ sẽ tiếp cận được kiến thức thực tiễn rất gần gũi về cuộc sống gia đình, hôn nhân.
Gia đình là bến bờ yêu thương…
Nhiều quan niệm về tình yêu, hạnh phúc có khi đối nghịch nhau, vừa hiện đại vừa truyền thống song lại bắt gặp chỉ trong phạm vi một gia đình nhỏ với những xung đột, tình huống thường ngày. Với những khán giả trẻ, xem phim để biết yêu chân thành, biết cảm nhận hạnh phúc đích thực và nhận thức đúng giá trị của gia đình! Đó là bến bờ của yêu thương…
Nhân vật bà ngoại của bốn nàng công chúa mang đến cho phim những tiếng cười nhẹ nhàng. Nét vô lo và “tửng tửng” bên ngoài của nhân vật này thực ra đi ngược lại hoàn toàn với những cay đắng ẩn sâu nơi tâm hồn. Bởi đằng sau đó là những giọt nước mắt đầy tủi hờn của người đàn bà. Những chua xót, đắng cay bà từng trải cũng giống như cô cháu gái. Chồng mất, bà hi vọng mỏi mòn, tìm bờ vai nơi người đàn ông khác nhưng rồi cuối cùng và đến tận bây giờ vẫn bị “dội” trở lại điểm xuất phát và hạnh phúc chỉ là số không. Việc bà ủng hộ cô cháu gái khi đi tiếp hạnh phúc cũng bởi lẽ bà nhận ra để có hay gìn giữ được nó, con người ta cứ phải gắng sức mãi tìm…
Mẹ của bốn “nàng công chúa” cũng tần tảo và chịu thương chịu khó, rất gần gũi với hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam. Bà bỏ nhà, tự lao vào kiếm sống ở tuổi chưa trở thành thiếu nữ chỉ vì không thể gọi những người đàn ông khác là cha. Sợi dây duy nhất nối bà vào hạnh phúc gia đình tuy chỉ là sự cảm kích của một cô bé 18 dành cho người đàn ông mỗi ngày dấm dúi để dành chiếc bánh mì khô khốc trong đơn vị cho. Sợi dây tưởng chừng mỏng manh và bình dị thế kia nhưng lại thắt chặt hạnh phúc gia đình bà đến tận bây giờ.
MÊ TÂM

Bình luận (0)