Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Yêu râu xanh” làm khổ một gia đình

Tạp Chí Giáo Dục

Sự thất thần vẫn còn lộ rõ trên gương mặt của anh Thành khi kể lại câu chuyện đau lòng của gia đình mình
Từ ngày cô con gái bé nhỏ trở thành nạn nhân của “yêu râu xanh”, gia đình anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1965, ngụ Củ Chi – TP.HCM) bỗng dưng rơi vào cảnh bi đát, khó khăn chồng chất khó khăn.
“Yêu râu xanh” núp bóng người thân
Anh Thành buồn bã kể lại chuyện đau lòng xảy đến với con gái anh mà gương mặt vẫn còn bàng hoàng. Theo đó, anh có người chị ruột là bà Nguyễn Thị Mười sống đối diện nhà. Sau khi chồng qua đời trong một tai nạn, căn nhà bà Mười trở nên hiu quạnh. Sống trong cảnh mẹ góa con côi, khiến không khí trong nhà trở nên ảm đạm. Biết con gái Phạm Thị Hồng Nhung có người yêu là Bùi Vũ Lăng (sinh năm 1991 tại Vĩnh Lợi – Bạc Liêu) đang  làm nghề thợ hàn sắt ngay gần nhà nên bà Mười ngỏ ý cho Lăng về nhà mình ở để vui cửa vui nhà. Sau đó, bà Mười xem Lăng như con rể trong nhà.
Vào ngày 9-1-2013, ngày giỗ giáp năm của chồng bà Mười cũng chính là ngày cháu Nguyễn Bảo N. (sinh năm 2006, con gái anh Thành) trở thành nạn nhân của Lăng. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã có chút men say, Lăng nhìn thấy cháu N. bụ bẫm dễ thương nên nảy sinh tà ý. Lợi dụng lúc mọi người nói chuyện ở bên ngoài, Lăng dụ dỗ cháu N. vào buồng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Do cháu N. còn rất  bé, không chịu nổi hành vi đê hèn của anh rể họ nên hoảng sợ và chạy ra ngoài. Khi vừa chạy đến bên chân mẹ, cháu N. chỉ kịp thốt lên: “Mẹ ơi! chết con rồi” thì ngã vật xuống đất, bất tỉnh. Thấy vậy, vợ anh Thành hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến với cô con gái bé bỏng của mình thì bên trong nhà, Lăng đã tung cửa bỏ chạy trước sự ngơ ngác của mọi người.
Lâm vào cảnh bi đát
Trút hơi thở dài rất nặng nhọc, anh Thành kể tiếp sự việc mà nước mắt giàn giụa. Sau khi thấy con gái nằm bất tỉnh, tâm trí hai vợ chồng anh bấn loạn. Trong cơn nguy khốn, muốn đưa con đi cấp cứu nhưng ngặt nỗi trong túi không còn một đồng. Cuối cùng, vợ chồng anh đành làm liều đi vay nóng số tiền 12 triệu đồng. Khi có được tiền, anh đưa con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó, cháu N. được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị và đã qua cơn nguy kịch.
Từ ngày bị xâm hại, cháu N. như trở thành con người khác, cứ lúc tỉnh lúc mê. Cháu không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa. Cứ thấy người lạ là cháu cứ hét lên rồi bỏ chạy. Anh Thành cho biết: “Sau thời gian điều trị, gia đình có đưa cháu N. về nhà, nhưng khi đến nơi, nhìn qua căn nhà đối diện, cháu cứ la khóc không thôi”. Biết con gái vẫn còn bị ám ảnh về chuyện đã xảy ra nên vợ anh Thành đã nghỉ việc, sắp xếp đưa con gái về quê ngoại dưỡng bệnh. Còn anh Thành ở lại chăm nom con gái lớn. Mặc dù vậy cho đến nay, cháu N. vẫn còn trong tình trạng bấn loạn, lúc tỉnh lúc mê và thường xuyên nói sảng khiến vợ chồng anh Thành không thể nào yên lòng.
Thấy tình trạng trên vẫn kéo dài, anh Thành buộc phải cho cháu N. thôi học, dự định khi sức khỏe và tinh thần cháu ổn định thì sẽ cho đi học lại. Nhưng càng lúc, tình trạng của cháu N. vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sợ tình trạng này kéo dài, không được chữa trị sớm, con gái anh sẽ bị bệnh tâm thần, vợ chồng anh Thành chỉ mong muốn đưa con gái đi chữa trị sớm nhưng lực bất tòng tâm. Khi mà công việc bán vé số thu nhập không được bao nhiêu, số tiền vay nóng chưa trả được. Anh lại vừa nuôi gia đình và mẹ già vừa chăm sóc đứa cháu gái. Vì từ ngày xảy ra chuyện đau lòng trên, bà Mười do không chịu nổi cú sốc này nên u uất mà qua đời. Trong khi đó, gia đình của bị cáo Bùi Vũ Lăng lại không có khả năng khắc phục hậu quả.
Tâm sự với chúng tôi, anh Thành chỉ mong một điều, mau sớm đưa cháu N. đi khám và chữa trị. Hiện giờ, khi đang trong cảnh túng quẫn, anh Thành chỉ trông chờ vào những tổ chức y tế,  từ thiện để giúp đỡ con gái mình thoát khỏi nỗi ám ảnh trên nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu…. 
Mặc dù Lăng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em nhưng hậu quả mà hắn để lại vô cùng lớn.
Bài, ảnh: Sa Di
Trẻ bị xâm hại: Cha mẹ chính là chỗ dựa lớn
Thời gian qua, tình trạng trẻ bị lạm dụng  tình dục ngày càng gia tăng. Để ngăn ngừa tình trạng này, các bậc phụ huynh ngoài việc quan tâm sâu sát đến con cái, còn cần được bổ sung kiến thức để nhận biết các biểu hiện tâm sinh lý ở trẻ, nhằm trang bị cho các cháu biện pháp “tự bảo vệ” mình một cách kịp thời, đúng lúc.
Những trẻ tuổi mới lớn bị xâm hại tình dục ngoài biểu hiện suy sụp về tinh thần, còn phải gánh chịu những tổn hại như sức khỏe kém, sụt cân, viêm nhiễm đường sinh dục. Đối với trẻ nhỏ tuổi hơn là sự hoảng loạn, sợ hãi. Tất cả đều rất cần sự hợp tác của nhiều người trong gia đình. Biện pháp tốt nhất của các bậc cha mẹ là phải an ủi, động viên, giúp đỡ con về mặt tinh thần, cùng con vượt qua nỗi đau. Hãy hàn gắn vết thương lòng bằng cách sẵn sàng cùng con giải quyết mọi hậu quả trong khả năng có thể của mình. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, khi con bị lạm dụng, tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện này, để cho trẻ dần quên đi. Nhưng nếu không được giải tỏa, những ký ức hãi hùng đó không bao giờ mất đi trong tâm hồn trẻ. Vì vậy, thay vì né tránh, phụ huynh nên giúp con giải tỏa với sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Qua trị liệu, trẻ sẽ chấp nhận thực tế rằng tai nạn quả thật đã xảy ra và các em có thể vượt qua để sống tiếp.
Trong trường hợp trẻ bị ám ảnh, suy sụp tâm lý nặng nề khi bị xâm hại như trường hợp của bé Nguyễn Bảo N. cần được gia đình nhanh chóng đưa đi chữa trị. Các nhà tâm lý trẻ em và tâm lý tuổi mới lớn có thể giúp cháu lấy lại lòng tin, nghị lực, ý chí vượt qua được sự khủng hoảng tinh thần, rối loạn tâm lý hoảng sợ. Cách điều trị này sẽ giảm bớt nguy cơ trục trặc về sinh lý khi trẻ trưởng thành.
Đỗ Văn Sự (Chuyên viên tâm lý – chăm sóc sức khỏe tinh thần TP.HCM)
 
 

Bình luận (0)