Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Yêu râu xanh” tuổi 50

Tạp Chí Giáo Dục

“Mẹ ơi! Con nói mẹ nghe chuyện này nhưng mẹ đừng kể với ai mẹ nhé!”. Câu nói ngây thơ đến đắng lòng của một bé gái tên Nguyễn Thị Kim T. (6 tuổi) như vết dao khứa vào từng thớ thịt của người mẹ.
Bé T. đến nhà bà ngoại chơi, nhưng vừa đi ngang nhà Trần Hữu Trạng (50 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) thì gã gọi bé vào, đưa 12.000 đồng nhờ đi mua thuốc lá và bánh. Chủ tọa phiên tòa gay gắt: “Sao không đưa bánh cho bé để bé về mà còn bảo bé ở lại làm gì?”. Bị cáo cúi gằm mặt, cố biện minh cho hành động dâm ô với trẻ em của mình, nhưng lời khai ở bản cáo trạng đã phản bác lại hắn. Tại tòa luật sư bào chữa cho bé T. khẳng định: “Mức án 1 năm tù giam đối với bị cáo Trạng là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hành vi phạm tội của bị cáo không những hủy hoại danh dự, nhân phẩm của bé mà còn để lại hậu quả hết sức nặng nề về mặt tâm lí cho bé…”. Là người đại diện hợp pháp cho người bị hại, mẹ bé T. khóc rưng rức tại tòa: “Từ ngày bé bị ông Trạng xâm phạm, bé mắc chứng tự kỉ, không tiếp xúc với mọi người, gia đình cũng đã cho bé đi điều trị tâm lí và thậm chí là chuyển chỗ ở đến 3 lần với hi vọng bé quên đi chuyện cũ”. Tại phiên xử sơ thẩm của TAND Q.1, Trạng đã bị tuyên mức án 1 năm tù giam. Nhưng gia đình người bị hại kháng cáo lên TAND TP.HCM với lí do mức án quá nhẹ với tội danh của Trạng. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã tăng mức án của Trạng lên 2 năm tù giam (ảnh).
Tin, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)