Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Yêu thương và hạnh phúc chính là con đường!

Tạp Chí Giáo Dục

Theo li ca mt triết gia đã nói: “Không có bt c con đưng nào dn đến yêu thương và hnh phúc, ch có yêu thương, hnh phúc tht s mi chính là con đung…”.

Mỗi người sẽ chọn cho mình một tình yêu thương và hạnh phúc khác nhau. Ảnh: IT

Sài Gòn vn ngp tràn yêu thương!

Mỗi lần hay tin Sài Gòn có vụ án gì gây xôn xao dư luận là mẹ gọi điện lên, giọng đầy âu lo: “Sài Gòn bất ổn quá. Thôi về quê sống cho yên bình con ạ!”. Sài Gòn bất ổn nhưng Sài Gòn cũng còn nhiều người tốt lắm mẹ ạ!

Trong nhiều người tốt ấy, có người là tài xế xe ôm, tài xế xe công nghệ, một chị công nhân hay những người chỉ gặp gỡ phút chốc trên đường…

Cách đây mấy hôm, tôi đang chạy xe trên đường thì bất ngờ có một bạn nam trẻ chạy vượt lên nói to: “Coi chừng cái ví anh sắp rớt kìa”. Tôi quay đầu nhìn lại, cái ví sắp rớt thật… Một hành động rất nhỏ của bạn nam trẻ ấy nhưng khiến lòng tôi ấm áp một niềm vui.

Còn nhớ hôm đám tang của danh hài Anh Vũ ở chùa Ấn Quang, sợ kẹt với dòng người, tôi đón xe ôm đến viếng. Khi đến nơi, tôi lấy tiền ra trả thì chú tài xế xe ôm khoát tay: “Con giữ chút tiền ấy, vào phúng viếng Anh Vũ thay chú”. Nói xong, chú chạy xe đi ngay khiến cổ họng tôi nghèn nghẹn không nói được lời nào. Tôi ghi vào phong bì phúng điếu là “Chú xe ôm lương thiện”…

Một bạn trẻ đi làm về bị mắc mưa liền vội tấp xe máy vô mái hiên nhà bên đường trú. Chủ nhà nhìn ra, thấy bạn bị nước mưa tạt ướt nên đã chủ động quay cái bạt ra bự hơn để bạn không bị ướt nữa… Lúc ấy, bạn thấy cay cay mắt, mưa lạnh mà lòng bạn rất ấm. Ấm tình người!

Sáng nay, tôi đặt xe công nghệ từ nhà đến cơ quan. Khi chạy ngang quán Bún Mộc trên đường Rạch Bùng Binh, chợt nhìn thấy cái tủ đặt trước quán ghi: “Bánh mì từ thiện. Xin vui lòng mỗi người chỉ lấy một ổ”, anh tài xế xe công nghệ ngừng lại lấy một ổ bỏ vào túi ni-lông máng lên xe. Anh cười nói khẽ với tôi: “Em lấy một lát cho ông bán vé số, ổng mù đâu có đọc được những dòng chữ từ thiện này…”.

Bởi vậy mới nói, muốn sống trong sự yêu thương, phải học cách yêu thương người khác! Sài Gòn bất ổn. Nhưng Sài Gòn cũng ngập tràn những tình yêu thương đúng không mẹ?

Hnh phúc chính là con đưng

Theo nhiều tài liệu cho rằng, vào tháng 2-2012, Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 20-3 hàng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc và được 193 quốc gia thành viên hưởng ứng, cam kết sẽ ủng hộ để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới.

Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín cho biết, việc chọn ngày này xuất phát từ ý tưởng của vương quốc Bhutan về tiêu chí đánh giá sự phát triển của một quốc gia không chỉ dựa vào sự phát triển kinh tế (GDP) mà chính là dựa vào chỉ số hạnh phúc, thịnh vượng (GNH) của mỗi người dân mới là mục tiêu tối thượng. Mặt khác, đây còn là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Đó cũng là biểu tượng cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Từ đó, ngày này sẽ mang thông điệp về sự cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa của hạnh phúc.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tích cực trong việc hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc. Trong quan niệm cổ truyền của người Việt, đậm đà ý vị tâm linh, có vấn đề về quan niệm chữ “Phúc” của gia đình. Nhà có phúc là ước vọng ngàn đời của dân tộc, là niềm vinh dự nhất của người Việt Nam. Còn nhớ, có một câu chuyện trong dân gian kể rằng: đời vua Gia Long, có người lập nhiều công trạng được nhà vua hỏi muốn được thưởng gì. Thì người ấy thưa rằng: “Hạ thần chỉ xin được một chữ “Phúc” mà thôi”. Vua cười đáp rằng: “Tiền bạc, chức tước thì ta có thể ban, chứ Phúc thì chỉ có trời ban mà thôi, cả dòng họ ta chỉ nhờ có chữ Phúc mà vinh hiển nhiều đời”. Nhiều nhà khá giả không chỉ bằng lòng với chữ “Phúc” mà còn trang trí bộ 3 tượng “tam đa” Phúc – Lộc – Thọ bày trong nhà quanh năm với ước vọng may mắn, thịnh vượng.

Ngạn ngữ Lào có câu: “Hạnh phúc là kết quả của những hành vi đạo đức”. Điều này, cũng phù hợp với quan điểm hiện đại cho rằng hạnh phúc là một kỹ năng, và là một loại năng lực đặc biệt. Khi ta hạnh phúc thì ta sẽ giàu có hơn, nhiều bạn bè hơn và thịnh vượng hơn, chứ không phải vì ta thịnh vượng hơn mà ta hạnh phúc hơn, như lời của một triết gia đã nói: “Không có bất cứ con đường nào dẫn đến yêu thương và hạnh phúc, chỉ có yêu thương, hạnh phúc thật sự mới chính là con đuờng…”.

Minh Tuyn

Bình luận (0)