Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Zimbabwe: Giáo viên đối mặt với bị trừng phạt

Tạp Chí Giáo Dục

Một số trường học phải đóng cửa do bạo lực chính trịThầy giáo Patrick (không phải tên thật) của Zimbabwe nổi giận và đau đớn. Ông bị gãy ba xương be sườn,

cánh tay phải bó bột và chỉ vừa mới gượng ngồi dậy nổi; những vệt máu có thể nhìn thấy rỉ ra từ chiếc băng cột ngang bụng.

Cách nay hai tuần, ông bị đánh bằng những thanh sắt tại tỉnh Mashonaland thuộc mạn bắc Zimbabwe.Ông cho rằng chính những thanh niên thuộc đảng cầm quyền Zanu-PF đã tấn công ông do họ muốn biết tại sao trong trường ông, được sử dụng làm một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 29-3 rồi, lại có nhiều phiếu bầu cho phe đối lập – và ông không biết trả lời sao cho phải. Ông nói trong khi nằm điều trị tại một bệnh viện tư tại thủ đô Harare: “Tôi không thể trở lại nghề dạy học được nữa. Vậy là chấm dứt nghiệp giáo viên. Tôi sẽ phải tìm một việc nào khác để kiếm sống”.Xương sốngRất nhiều giáo viên phải làm việc như một quan chức coi thùng phiếu trong ngày bầu cử – và đã làm như vậy trong mỗi lần bầu cử kể từ khi Zimbabwe giành được độc lập hồi năm 1980. Họ là xương sống của đất nước châu lục đen này trong tiến trình bầu cử. Nhưng tại các vùng nông thôn, không ít trường đã phải đóng cửa do xảy ra tình trạng bạo lực chính trị từ cuộc bầu cử hồi tháng 3. Những giáo viên đang trở thành “đích nhắm,” theo Hội Nhà giáo Tiến bộ của Zimbabwe (PTUZ). Và hiện nay nhiều người phải bỏ trốn. Theo số liệu của PTUZ, hơn 5.000 giáo viên đã bị đánh đập, khoảng 600 người phải nằm bệnh viện điều trị và 231 nhà ở của giáo viên bị đốt cháy.Raymond Majongwe, tổng thư ký của PTUZ, cho biết số giáo viên bị tấn công tăng mỗi ngày và hậu quả tất nhiên là chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng. Theo ông diễn tả nỗi sợ hãi và lo âu của họ: “Những thầy cô giáo bị đuổi bắt và đánh đập không thể nào mang hết tâm trí ra dạy học sao cho tốt nhất. Họ luôn phải ngoái cổ lại nhìn xem thử có bị ai theo dõi hay không, có kẻ lạ mặt nào nghi vấn đang lại gần hay không.”Hệ thống giáo dục của Zimbabwe, từng một thời được cả vùng thèm muốn, đang ghi nhận kỷ lục “năm tồi tệ nhất,” ông nhận định, và thêm: “Tôi nghĩ nếu giáo dục có thể diễn đạt như đang ở trong bệnh viện, thì đang cần chăm sóc đặc biệt”.Với Ủy ban bầu cử Zimbabwe, việc dịch chuyển của rất nhiều giáo viên có thể gây đau đầu trước cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đối đầu trực tiếp, mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 27-6 này.Các quan chức coi phòng phiếu từ những đơn vị bầu cử khác nhau cần phải tuyển dụng và tập huấn lại từ đầu.Khó khănVà không chỉ giáo viên mới bị tấn công, mà cả những nhà quan sát độc lập cũng không tránh khỏi điều này.Mạng Hỗ trợ Bầu cử Zimbabwe (Zimbabwe Election Support Network – Zesn) cho biết đã có hơn 8.000 quan sát viên trên khắp đất nước này trong cuộc bầu cử hồi tháng 3.Hàng trăm người trong số đó nay đang bị quấy rối trước khi hoảngsợ chạy trốn. Và mặc dù Zesn vẫn can đảm tiếp tục nhiệm vụ, họ nhanh chóng mất nhiều thành viên bởi nhiều người tiếp tục bị truy đuổi.Zesn thừa nhận giám sát bầu cử đối đầu là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhưng chủ tịch Zesn, Moel Kutukwa, nói sẽ không bỏ cuộc: “Ý định của chúng tôi là quan sát bầu cử và viết báo cáo tường thuật chính xác điều gì đã xảy ra mà chúng tôi quan sát được. Chúng tôi sẽ phải có nhiều chiến lược khác nhau để làm mỗi một việc này”. Tuy nhiên một vấn đề chắc chắn là Zesn, cũng như các giáo viên, sẽ tác động không nhỏ đến tự do và công bằng trong cuộc bầu cử tổng thống đối đầu tại đất nước Zimbabwe dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27-6 này.

Quang Hùng (theo AP)

Bình luận (0)