Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi, chuyên gia nữ công gia chánh qua đời

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân ẩm thực, chuyên gia nữ công gia chánh Triệu Thị Chơi, tác giả của hơn 100 đầu sách nổi tiếng chuyên dạy về nấu ăn, cắt may, làm đẹp và là người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ học sinh TP.HCM đã qua đời vào lúc 14g ngày 25-8-2021 sau thời gian điều trị bệnh. Bà hưởng thọ 75 tuổi.


Cố Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi

Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi sinh năm 1946 tại Tây Ninh. Bà tốt nghiệp khoá 1 Trung tâm kỹ thuật Phú Thọ ngành Nữ công- gia chánh (sau này là ngành Kinh tế gia đình, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM).

Năm 1981, bà là một trong những người đầu tiên xây dựng Câu lạc bộ Phụ nữ- tiền thân của Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM ngày nay. Bà từng có thời gian công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM với vai trò là chuyên viên. Không chỉ được biết đến là một nghệ nhân ẩm thực, chuyên gia giảng dạy nữ công, gia chánh, bà còn là tác giả của hơn 100 đầu sách nổi tiếng dạy về nấu ăn, cắt may, làm đẹp, thân thuộc với biết bao thế hệ học sinh TP.HCM.

Với những cống hiến, đóng góp cho ngành giáo dục và đào tạo, năm 2000, bà Triệu Thị Chơi đã vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Mặc dù nghỉ hưu từ năm 2004, song Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi vẫn miệt mài tham gia biên soạn sách nữ công gia chánh, hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo TP.HCM trong vai trò là cố vấn, giám khảo các cuộc thi ẩm thực, nữ công gia chánh.

Sự ra đi của Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi đã để lại nhiều niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp cùng các thế hệ học trò và là mất mát lớn cho ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM.

Thay mặt ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến thân nhân gia đình Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi. Ông Hiếu cho biết, sự ra đi của Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi là mất mát to lớn cho ngành giáo dục và đào tạo TP và nhiều thế hệ học sinh.

“Trong thời gian còn công tác trong ngành giáo dục đào tạo TP, cô Chơi đã cống hiến hết mình, là một nhà giáo tiên phong trong dạy môn học nữ công, gia chánh, hướng thế hệ học sinh thành phố đến lối sống chân- thiện- mỹ, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống. Sau này, khi đã về hưu, cô Chơi vẫn nhiệt thành tham gia hỗ trợ ngành trong vai trò là cố vấn, giám khảo những chương trình, cuộc thi, sân chơi mà ngành tổ chức, là niềm cổ vũ, động viên rất lớn tinh thần cho các thầy cô giáo trong ngành. Cả cuộc đời, Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi đã cống hiến, đóng góp và cháy hết mình cho sư nghiệp giáo dục, cho các thế hệ học trò, là tấm gương sáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh thành phố noi theo… ”, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu xúc động.

Ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh, Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi vẫn lặng lẽ cống hiến và làm đẹp cho đời bằng sự ân cần, quan tâm đến đồng nghiệp và những người xung quanh. Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục đào tạo TP.HCM nghẹn ngào chia sẻ, cô Chơi là người phụ nữ sống rất lạc quan, nghị lực và đầy nhiệt huyết, với năng lượng sống tích cực, luôn quan tâm đến đồng nghiệp. Cách đây vài ngày, mặc dù đang trong thời gian điều trị bệnh song cô Chơi vẫn nhắn tin, chia sẻ với đồng nghiệp những bài thơi hay, những thông tin về tình hình dịch bệnh và không quên động viên mọi người cố gắng phòng bệnh.

Nụ cười và tinh thần lạc quan của Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi sẽ là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm mãi trong lòng đồng nghiệp và thế hệ học sinh thành phố…

Yến Hoa

 

 

Bình luận (0)