Mới đây, diễn viên Trúc Anh – người thể hiện thành công vai Hà Lan bộ phim “Mắt biếc” bị nhà sản xuất phim Dung Bình Dương tố vi phạm hợp đồng, ứng xử thiếu chuẩn mực, mắc “bệnh ngôi sao”. Chưa biết câu chuyện đúng sai bao nhiêu phần trăm, nhưng đây cũng là một hồi chuông tiếp tục báo động về “căn bệnh” này đã tồn tại trong thế giới showbiz từ rất lâu…

NSND Kim Cương là một tấm gương về tài và đức song hành trong giới nghệ sĩ
Những câu chuyện buồn!
S. là ca sĩ, một danh ca nổi tiếng. Khán giả rất thích nghe giọng hát của anh, nhưng cũng không biết bao lần khán giả thất vọng vì những phát ngôn gây sốc, những scandal kỳ lạ của anh. Mới đây, một bầu sô đăng tin trên báo về chương trình ca nhạc có S. tham gia mà “quên” gọi anh là “danh ca”, chỉ gọi anh là ca sĩ đơn thuần mà thôi. Anh đọc được bài báo, đùng đùng nổi giận, gọi cho người tổ chức chương trình này đòi bỏ sô chỉ vì bài báo thiếu hai chữ “danh ca”?
Thật ra, danh ca không phải là danh hiệu do nhà nước phong như NSƯT, NSND. Danh ca và diva là do khán giả yêu mến giọng hát đó quá đặc biệt, quá đẳng cấp mà dành tặng cho. Vì thế, ca sĩ S. không có quyền được giận, bởi anh bỏ sô tức là coi thường khán giả, và càng coi thường cái danh hiệu “danh ca” mà khán giả dành tặng cho anh.
Lần nọ, người viết bài này đến nhà phỏng vấn nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng T. chị hết sức nhã nhặn trong từng lời ăn tiếng nói. Bỗng, chuông điện thoại rung lên, chị xin lỗi và bước ra ngoài sân. Tôi gần như muốn “té ngửa” khi nghe loáng thoáng cuộc đối đáp của chị trong điện thoại. Toàn là những ngôn từ rất thô tục và khó nghe. Thì ra là bầu sô gọi báo cho chị biết, tối nay anh kép A. nổi tiếng bị bệnh, chị phải diễn chung với anh kép trẻ B. hơi bị xấu trai. Chỉ có vậy thôi mà chị không đồng ý, nhất định bỏ diễn …
Vợ chồng diễn viên Trường Giang – Nhã Phương cũng từng bị tố mắc “bệnh ngôi sao” khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Trường Giang bị đạo diễn Lưu Huỳnh cắt vai trong phim “Hy sinh đời trai” vì thái độ coi thường tập thể, làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nhã Phương thì phải để ê-kíp phim “1990” nài nỉ mới chịu đăng các trailer, poster của tác phẩm này lên trang cá nhân. Phim hoãn chiếu vì ảnh hưởng của Covid -19, Nhã Phương cũng chẳng màng, không nhận trả lời phỏng vấn báo chí, không tham gia các hoạt động quảng bá phim theo hợp đồng ký kết hai bên…
Nam diễn viên Huỳnh Anh từng rất nhiều lần bị tố coi thường người khác. Đoàn làm phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” với cả trăm người ngồi đợi cả ngày trời, gọi điện cho Huỳnh Anh không được. Cuối cùng, Huỳnh Anh bị cắt vai trong phim này. Tương tự, nam diễn viên bị nghệ sĩ Việt Hương tố vô trách nhiệm, không đến nơi ghi hình một chương trình giải trí khiến hơn 100 người phải đợi trong 2 tiếng. Gọi điện thoại mãi không được, nhà sản xuất phải tìm người thay thế Huỳnh Anh và quay đến giữa khuya.

Nữ danh ca Giao Linh luôn có tâm với nghề
Khi bị tố mắc “căn bệnh” này, sao Việt thường chọn cách im lặng và “tiếp tục tái diễn”. Bởi không ít nghệ sĩ trẻ bây giờ, sau một đêm nổi tiếng, được tung hô trên truyền thông, họ ngộ nhận rằng mình là ngôi sao, là tên tuổi hot. Họ mặc nhiên coi đây là thời của mình và nhìn những đàn anh, đàn chị trong nghề là người đã hết thời. Thế là suy nghĩ đó được thể hiện bằng hành động: Ngông cuồng, ngạo mạn, coi mình là rốn của vũ trụ và bắt người khác phải nghĩ như mình.
| Theo NSND Kim Cương thì cách ứng xử, thái độ của nghệ sĩ ít nhiều tác động đến hành vi, lối sống của người hâm mộ. Bởi vậy, nếu đã mang danh là người làm nghệ thuật thì lúc nào cũng phải đẹp trong mắt công chúng từ ngoại hình đến con người. |
Nhiều người thắc mắc, tại sao mỗi năm đến Ngày Giỗ Tổ Ngành sân khấu, một số diễn viên, nghệ sĩ trẻ quỳ dưới chân Tổ Nghiệp cầu xin được nhiều sức khỏe, được nổi tiếng, được suốt đời ăn cơm Tổ…Vậy mà khi được Tổ Nghiệp cho cho sức khỏe, cho sự nổi tiếng, họ lại tự gây “bệnh ngôi sao”?
Văn hóa “tẩy chay” tại Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh… Sắp tới, có diễn viên, nghệ sĩ trẻ nào sắp vướng bệnh này thì nên ngừng lại, đừng để “bình minh sẽ mang em đi thật xa”…thì có hối hận cũng không kịp!
Những tấm gương đáng noi theo
Chắc là nam ca sĩ S. không biết, rất nhiều lần trên sóng truyền hình hay những đêm nhạc ở phòng trà, các MC chỉ gọi nữ danh ca Giao Linh là “ca sĩ Giao Linh” mà thôi. Nhưng chưa bao giờ khán giả thấy ca sĩ Giao Linh phản ứng hay buồn phiền vì điều đó. Chỉ cần Giao Linh bước ra sân khấu, cất giọng hát là khán giả đã vỗ tay ầm ầm. Như vậy là đã quá đủ, không cần phải nhấn mạnh Giao Linh là “Nữ hoàng sầu muộn” hay “danh ca” gì cả.
Ca sĩ Chế Thanh khi bước ra sân khấu không cần MC phải “nhấn mạnh” anh là danh ca hay “ngôi sao Mưa Bụi” từng đoạt nhiều giải thưởng gì cả. Nói vui, có MC còn giới thiệu: “Sau đây, mời quý vị thưởng thức giọng hát của một ca sĩ… xem xong rồi biết”. Và khi Chế Thanh bước ra thì khán giả vẫn vỗ tay rần rần.

Nam diễn viên Huỳnh Anh trong phim “Bản lĩnh công tử”
Thế mới nói, danh ca không chỉ hát hay, mà còn phải biết cách sống. Sống có đạo đức, có tâm với nghề, không coi thường khán giả…Nếu danh ca hát hay mà bất chấp mọi thứ như ca sĩ S. thì sớm muộn gì tên tuổi cũng phai dần trong lòng khán giả…
Nhiều người tự hỏi, sao nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng T. không nhìn vào tấm gương của NSND Lệ Thủy mà soi. Là một tài danh nhưng khi về đoàn cải lương 284, NSND Lệ Thủy vẫn chấp nhận hát cặp với anh kép trẻ chưa nổi tiếng như Lương Tuấn. Thế nhưng, vai Xuân Tự trong “Áo cưới trước cổng chùa” hay Thiên Kiều trong “Thiên Kiều công chúa” của NSND Lệ Thủy vẫn tỏa sáng. Và Lương Tuấn vào vai Tô Châu, Lý Nam Nam nhờ sự giúp đỡ của NSND Lệ Thủy mà tên tuổi anh được khán giả yêu mến. Từ đó về sau Lương Tuấn luôn biết ơn NSND Lệ Thủy…
Hoàng Thuận

Bình luận (0)