Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật mang tên “Lặng” với thông điệp “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” do tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thực hiện đã diễn ra đầy cảm xúc.
Hơn cả một chương trình nghệ thuật, “Lặng” đã trở thành không gian kết nối yêu thương, nơi khán giả được cảm nhận nghệ thuật bằng ánh mắt, bằng những rung động của trái tim và bằng sự thấu cảm dành cho cộng đồng người điếc và người khiếm thính.
Dự án được thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của NSƯT – TS – Đạo diễn Hoàng Duẩn và ThS. Hồ Thị Như Vui. Sau gần 2 tháng chuẩn bị, chương trình đã nhận được sự đồng hành của các giảng viên, nghệ sĩ, đại sứ truyền thông, nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông, các khách mời cùng đông đảo khán giả yêu nghệ thuật và các giá trị nhân văn.
Mở đầu chuỗi hoạt động là sân chơi giao lưu dành cho các em nhỏ thuộc cộng đồng người điếc và người khiếm thính đến từ Trường Hy Vọng quận 6. Với sự đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, cộng tác viên sinh viên và đội ngũ hỗ trợ xuyên suốt, các em nhỏ đã được chia thành 3 đội để cùng tham gia các hoạt động tương tác như trang trí cánh hoa, xếp hình, làm vòng tay và tạo tranh vân tay.

Hoạt động trọng tâm của dự án là chương trình nghệ thuật – nơi nghệ thuật được sử dụng như một phương thức kết nối cảm xúc vượt qua mọi rào cản về âm thanh và ngôn ngữ. Khán phòng 600 ghế của hội trường đã không còn một chỗ nào trống, với sự có mặt đông đảo của khán giả, khách mời, nhà tài trợ, giảng viên và các đại sứ truyền thông: Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024 – Đinh Thị Hoa, nghệ sĩ Ngọc Lan (Lan Mập), nghệ sĩ Hoàng Mèo, TS. Vũ Thị Phương, TS, Phạm Văn Luân, TS. Phạm Phương Thuỳ, TS. Vũ Thị Bích Duyên…
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ThS. Hoàng Nhung, nhóm múa Người Điếc “Lắng Nghe Điểm Chạm”, cô giáo cùng các em học sinh trường Hy Vọng quận 6, và gần 100 sinh viên Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật, Trường Đại học văn hoá TP.HCM, cùng các ca sĩ khách mời.
Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại, ngôn ngữ ký hiệu, âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và cảm xúc sân khấu đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay âm thanh dường như được xóa nhòa bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Xuyên suốt chương trình là câu chuyện về cô bé đam mê nghệ thuật mang tên Hướng Dương – bổng một ngày tai nạn ập xuống trên hành trình chinh phục đam mê của mình, em đã bị điếc vĩnh viễn. Hướng Dương chính là hình ảnh đại diện cho những người trẻ thuộc cộng đồng người điếc và người khiếm thính đang từng ngày vượt qua rào cản để theo đuổi đam mê nghệ thuật và khẳng định giá trị của bản thân.
Thông qua từng chương hồi cảm xúc, khán giả được dẫn dắt bước vào thế giới của sự lặng im nhưng đầy rung động, nơi nhân vật Hướng Dương dần vượt qua mặc cảm, sự tự ti và những khoảng cách trong giao tiếp để tự tin tỏa sáng trên sân khấu bằng chính tình yêu nghệ thuật của mình.
Hình ảnh Hướng Dương cũng chính là thông điệp mà “Lặng” mong muốn gửi gắm: dù khác biệt trong cách cảm nhận thế giới, bất kỳ ai cũng đều có quyền tham gia và thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của họ.
Mở màn bằng không gian sân khấu “đen” những cánh hoa và những cánh bướm đầy màu sắc mở ra một không gian thần tiên, đáng yêu và rực rỡ sắc màu trên sân khấu với tiếng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng phần biểu diễn của sinh viên Trường ĐH Văn hoá TP.HCM, trẻ em trường Hy Vọng đã gợi mở rằng đây là đêm diễn đầy bất ngờ và cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn chính là các phần trình diễn đến từ các cô giáo và các em học sinh thuộc Trường Hy Vọng quận 6. Trên nền những giai điệu sôi động và đầy cảm xúc, các tiết mục đã chạm đến trái tim khán giả bằng những chuyển động tự tin, sự đồng điệu trong từng cử chỉ biểu đạt và nguồn năng lượng tích cực mà các em lan tỏa trên sân khấu.
Dù không thể cảm nhận âm nhạc theo cách thông thường, các em vẫn hòa mình vào từng tiết tấu bằng sự cảm nhận rất riêng từ trái tim và bằng niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt của mình. Các tiết mục biểu diễn của nhóm múa người điếc “Lắng nghe điểm chạm”, giao lưu với diễn viên múa người điếc, các tiết mục ca múa nhạc – tiểu phẩm kịch, hoạt cảnh qua các ca khúc: Chơi vơi, Sống như những đoá hoa, múa độc lập, nghệ thuật sân khấu rối đen….
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chương trình chính là khi năm cánh hoa do các em nhỏ thực hiện trong hoạt động giao lưu ban đầu được mang lên sân khấu và ghép lại thành một bông hoa hoàn chỉnh đầy màu sắc.
Mỗi cánh hoa mang một màu sắc, một dấu ấn sáng tạo riêng, tượng trưng cho cá tính và thế giới cảm xúc của từng em nhỏ. Khi năm cánh hoa cùng ghép lại thành một bông hoa rực rỡ, đó không chỉ là sự kết nối của nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho hành trình sống tích cực, mạnh mẽ và tỏa ngát hương thơm cho đời của các em thuộc cộng đồng người điếc và người khiếm thính. Hình ảnh ấy đã để lại nhiều xúc động trong lòng khán giả tham dự.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Ban Tổ chức còn trao tặng những phần quà khuyến khích học tập dành cho 28 em nhỏ đến từ Trường Hy Vọng quận 6 như một lời động viên tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, phát triển và tự tin hòa nhập với cộng đồng.
“Lặng” đã khép lại, nhưng những cảm xúc đọng lại sau đêm diễn sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Bởi đôi khi, điều chạm đến trái tim con người không nằm ở âm thanh hay lời nói, mà đến từ sự lắng nghe bằng cả trái tim và sự thấu hiểu bằng ánh mắt yêu thương.
Chiều nay (29-5) giảng viên và sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hoá 18.3 đã đến Trường Hy Vọng quận 6 để trao tặng bức tranh (của nhà báo Minh Thu) do anh Lê Quang Khánh – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại, kỹ thuật Nam Trung tặng chương trình, cùng các phần quà khác của các mạnh thường quân.
Hồ Trinh

Bình luận (0)