Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ – chuyện vui buồn với heo

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là nhng câu chuyn hoàn toàn có tht mà các ngh sĩ tng đóng phim vi heo, chp hình chung vi heo, din xiếc cùng heo đã tng kinh qua. Vi h, đây qu là nhng k nim nh đi và không bao gi quên trong quãng đi làm ngh thut ca mình.

Thú v vi nhng chú heo “đo c

Heo là con vật nuôi để lấy thịt, “mang tiếng” lười biếng, ham ăn nên chúng ít được điện ảnh quan tâm so với những con vật khác gần gũi trong nhà như chó, mèo, chim, cá… Tuy nhiên, một khi chúng được xuất hiện trên màn ảnh, heo luôn là con vật hết sức dễ thương và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Nếu như trước kia, để huấn luyện cho một chú heo đóng phim quả thật rất khó khăn. Nhưng thời gian qua, việc đưa những chú heo vào hàng loạt bộ phim như Quả tim máu, Tuyết nhiệt đới, Khi con là nhà, Vợ chồng Đậu thời @… đã cho thấy, heo cũng không khó để huấn luyện.

Diễn viên Thái Hòa kể: “Trong cuộc đời làm nghệ thuật, tôi đã đóng nhiều loại vai, vì thế việc tôi tiếp xúc với nhiều con vật như trâu bò, ếch, cua, cá, rắn, chuột, heo, ngựa… là chuyện rất bình thường. Đóng riết rồi cũng quen, tôi thành thạo luôn việc nuôi bắt các con vật này. Tuy nhiên, cũng từ các vai diễn này mà tôi có một kỷ niệm nhớ đời. Số là trong bộ phim Quả tim máu, có đoạn nhân vật cu Hù do tôi đóng ôm con heo đi giết thịt đãi tiệc cho bà con buôn làng. Khi ấy, cả đoàn làm phim quay ở Đà Lạt. Tôi đã làm quen với con heo đó nên nó cũng chịu “diễn” chung với tôi. Thông thường thì một cảnh phim phải thực hiện vài lần. Do thời tiết Đà Lạt lúc đó quá lạnh nên con heo “đạo cụ” đã xuất hiện trong cảnh quay trước đó bỗng nhiên lăn ra chết lúc nửa đêm, báo hại tôi và tổ thiết kế phải chạy đôn chạy đáo đến một số trại heo để tìm cho bằng được một chú heo khác bề ngoài tương tự con đã chết. May mắn là cũng tìm được và tôi cũng phải mất thời gian “tập lại” với chú heo mới này… Quay xong, mang heo đi trả lại cho chủ, tôi cũng rất quyến luyến nó”.

Lương Mnh Hi trong phim Khi con là nhà

Nhiều người gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thường đặt ra câu hỏi, sao anh không chọn chó, mèo hay loại vật nuôi nào dễ thương, sạch sẽ để đóng phim mà lại chọn heo mọi, heo nọc vào các bộ phim của mình. Vũ Ngọc Đãng cho biết vì những nhân vật trong phim của anh vốn xuất thân nghèo khổ, tự mình bươn chải mưu sinh nên sẽ không phù hợp khi để họ nuôi thú cưng là chó, mèo, chim, cá kiểng… Các chú heo trong phim Vũ Ngọc Đãng biết “diễn” khá nhiều tính cách y như người thật: lúc hiền lành, lém lỉnh với chủ, có lúc lại hung dữ với bọn côn đồ, ngoài ra còn phải biết bơi và đứng bằng hai chân sau. Chính diễn viên Anh Thư, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, La Quốc Hùng… rất phục tài năng huấn luyện heo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Diễn viên Anh Thư kể: “Khi bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới của Vũ Ngọc Đãng công chiếu đã tạo nên một cơn sốt với khán giả. Nhân vật Hằng do Thư đóng thường xuyên được khán giả gọi điện chúc mừng và hỏi thăm về các chú heo mọi, những “bạn diễn” cực kỳ dễ thương của Hằng. Thật ra Hằng chỉ nuôi có một chú heo con thôi, sở dĩ có tới 12 diễn viên heo đóng thế, vì các chú phát triển nhanh quá, trong khi kịch bản yêu cầu heo lúc nào cũng phải bé. Trong số các chú heo đó, có một con cực kỳ thông minh, diễn rất giỏi. Hôm ấy, đoàn phim quay cảnh Hằng về nhà thì thấy nhà cửa bị bọn côn đồ đập phá, con heo sợ quá phải lội sang bờ ao bên kia để “lánh nạn”, thấy chủ thì mừng quýnh lội về. Lúc quay, con heo ở bên bờ ao bên kia bị xua xuống nước, nhưng lúc bơi sang bờ bên này, dù không ai dạy, nó cũng bơi ngay vào bàn tay của Thư đang đưa ra, miệng kêu “eng éc” liên hồi làm Anh Thư cảm động lắm”.

Anh Thư trong phim Tuyết nhit đi

Trong phim Lương Mạnh Hải Khi con là nhà của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải vào vai người cha ở một vùng quê yên bình, rất yêu thương con nhưng lại có một tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Và rồi một biến cố xảy ra khiến hai cha con phải trốn chạy lên thành phố và lạc mất nhau. Khi chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ nhất, Lương Mạnh Hải kể rằng đó là cảnh hai cha con phải làm việc với con heo nọc nặng 120kg. Vì “người bạn diễn” rất khó bảo, khó chiều nên thường hai cha con phải vất vả quay đi quay lại rất nhiều lần. 28 tập phim Vợ chồng Đậu thời @ xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng Đậu (Ngọc Thuận) và Phụng (Thúy Diễm). Chia sẻ về vai diễn, Thúy Diễm hào hứng nói: “Đây là vai diễn tưng tửng, hậu đậu đầu tiên Diễm thể hiện. Không những thế Diễm còn phải xắn quần vào chuồng tắm cho heo. Chưa kể nhiều lần còn bị heo giẫm vào chân sưng bầm nhưng phải ráng cố gắng hoàn thành cảnh quay”.

Heo làm ngưi mu và din xiếc

Người mẫu Dương Yến Phi cho biết, cô vốn sợ heo, thế mà mới đây cô đã phải chụp hình lịch xuân chung với các “người mẫu” này. “Số là đơn vị sản xuất lịch bắt buộc tôi phải chụp hình cùng hơn 10 chú heo mọi. Đây là lần đầu tiên tôi chụp hình với nhiều chú heo đến như vậy, lại còn phải bỏ qua nỗi sợ hãi để tập trung tạo dáng, diễn xuất cùng những bạn diễn này. Để có được vài bức ảnh ấn tượng đó, tôi và nhiếp ảnh đã mất hơn 2 ngày. Sau khi chụp xong, tôi không còn sợ heo và cảm thấy thích. Tụi nó dễ thương lắm, chỉ khi bị bắt phải diễn đi diễn lại nhiều lần, heo mới “phiền”, kêu la om sòm, chứ bình thường tụi nó rất ngoan và biết nghe lời”.

Thúy Dim trong phim V chng Đu thi @

Trên sân khấu xiếc thế giới, heo đã được đưa vào biểu diễn từ khá lâu. Tuy nhiên, trên sân khấu xiếc Việt Nam, heo mới chỉ được đưa vào biểu diễn từ tháng 12-2017. Người góp công đầu chính là nghệ sĩ xiếc Bùi Kim Cương (sinh năm 1981, quê ở Hưng Yên).

Anh Cương (bìa phi) đang hun luyn xiếc cho ln

Trong nhng ngày Tết đm vui v, khi ngi thưng thc nhng món ăn đưc chế biến t tht heo, thì khán gi cũng s rt thú v khi nghe li nhng câu chuyn v các din viên đc bit này trong nhng b môn ngh thut ca Vit Nam.

Năm 2014, anh Cương vào phụ nuôi ngựa, nuôi gấu ở Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đến năm 2015, anh chuyển sang tập và diễn xiếc thú tổng hợp gồm nhiều thú như: ngựa, gà, dê, chó… “Trong một lần đi công tác về Hải Phòng, tôi đến thăm một trại lợn chuyên nuôi lợn Móng Cái. Loại lợn này từng xuất hiện trong tranh Đông Hồ, hiện gần như đã tuyệt chủng và chỉ còn một viện nghiên cứu ở Hải Phòng giữ nguồn gen. Giống lợn này đẹp và khá thông minh. Hơn nữa, trong Liên đoàn Xiếc từ trước đến nay chưa có ai tập và biểu diễn lợn nên tôi nghĩ ngay đến sẽ tập một tiết mục xiếc lợn”. Về Hà Nội, anh Cương lên đề án, trình lên Liên đoàn Xiếc và được chấp nhận. Mất khoảng một năm tập luyện, đúng vào dịp Noel 2017, anh Cương đưa tiết mục xiếc lợn của mình vào biểu diễn. “Cái khó nhất là các động tác lợn làm được rất nhanh nhưng lúc tập chúng hay quên động tác. Vì vậy, để tạo thói quen cho chúng, ngày nào tôi cũng phải tập, tập không ngừng nghỉ để chúng thuần thục các động tác biểu diễn” – anh Cương kể!

Đến hiện tại, 5 chú lợn tên Man, Đen, Khoang, Mun, Còi của anh Cương đã trở thành những “nghệ sĩ” xiếc thực thụ. Chúng có thể biểu diễn nhiều động tác như nhảy qua vòng lửa, đứng trên xích đu, đưa bóng vào lưới…

Khôi Nguyên

 

 

Bình luận (0)