Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đầu năm Hợi, xem… múa heo

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay, ngoài vic múa lân – sư – rng, đoàn lân – sư – rng Nhơn Nghĩa Đưng còn sáng to ra mt s tiết mc biu din đc l, khiến ngưi xem va thích thú va hi hp, “thót tim”, đc bit là múa theo phong cách linh vt “hi”.

Con heo đưc đoàn lân – sư – rng Nhơn Nghĩa Đưng sáng to theo cách riêng đ múa theo phong cách linh vt “hi”

Nhng tiết mc đc sc, công phu

Lấy ý tưởng từ những con heo thật ở ngoài đời, năm nay đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường đã có sự sáng tạo đặc biệt trong việc tạo hình và múa theo phong cách linh vật “hợi”. Để thực hiện được màn múa này, võ sư Lưu Kiếm Xương (Trưởng đoàn) cho biết: “Trong đội hình “hợi” có hai nhân vật chính là heo mẹ và heo cha. Mỗi con heo sẽ có hai người múa chính đảm nhiệm phần đầu và phần sau của linh vật. Trong đó múa heo mẹ là quan trọng nhất vì đây được chọn là biểu tượng linh vật của năm nay. Còn heo cha là hình tượng của nhân vật Trư Bát Giới trong phim “Tây du ký” nhưng được múa tự do bên heo mẹ”.

Để chế tạo được linh vật “hợi”, nghệ nhân phải tạo khung bằng tre, vỏ ngoài bọc bằng giấy, sau đó uốn theo cơ mặt của con heo, phần thân độn bằng mút xốp để con heo mập mạp, mũm mĩm, dễ thương. Yếu tố để quyết định con heo đẹp hay xấu phụ thuộc vào việc trang điểm. Theo đó, heo sẽ được sơn phết, gắn mắt mới ra được hình hài hoàn chỉnh.

Nói về thao tác múa, anh Nguyễn Minh Hoàng (vận động viên) chia sẻ: “Múa heo dễ hơn múa lân vì ít động tác. Con heo chỉ có việc đi tới đi lui, ăn rồi ngủ, nghỉ, không nhảy cao như con lân nhưng lại mang ý nghĩa không hề kém. Dựa theo câu “ngũ phúc lâm môn” có nghĩa là trường thọ, phú quý, an khang, hiếu đức và thiện chung là 5 phúc của mọi gia đình cần có”. Chính vì thế, múa linh vật “hợi” đã gây sự thích thú cho những em nhỏ và cả người lớn.

Nếu múa heo dễ thương, nhẹ nhàng thì tiết mục Cao thông hái lộc lại khiến người xem vô cùng hồi hộp, “thót tim”. Theo đó, đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường có một cây tre to dài 15m, không có cành. Phía dưới có hàng chục người giữ cho cây thăng bằng để một vận động viên trèo lên tới đỉnh bằng những điệu múa đẹp mắt nhưng vẫn hái được lộc đầu năm. Bài múa này không chỉ đơn thuần là trèo lên cây hái lộc mà còn ý nói: “Chúng ta muốn có được thành công phải cố gắng, nỗ lực thì mới đạt được. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, có sự đồng sức đồng lòng để tạo nên sức mạnh, đi đến chiến thắng”- anh Ngô Nhật Linh (người biểu diễn) cho biết.

Dù có nhiều tiết mục mới lạ nhưng múa lân vẫn giữ vai trò chủ đạo trong những ngày khai trương đầu năm mới. Màn múa lân lên mai hoa thung luôn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt thay cho lời khen trong buổi biểu diễn.

S n lc vì đam mê

Đằng sau những tiết mục hay, hấp dẫn người xem và chúc cho một năm mới bình an, công việc thuận buồm xuôi gió là sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh huấn luyện viên, vận động viên biểu diễn. Họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, có người có gia đình, con cái, rất bận rộn với công việc mưu sinh. Họ có thể là những người múa theo phong cách linh vật “hợi”, trèo lên cây thông hái lộc, dùng sức của yết hầu đẩy xe hơi bằng những cây giáo hay múa lân trên mai hoa thung… nhưng đều cùng chung đam mê và nhiệt huyết với bộ môn nghệ thuật phục vụ ngày Tết.

Nói về công việc của mình, anh Lê Minh Quang (vận động viên) tâm sự: “19 năm theo nghề múa lân là ngần ấy năm không biết Tết nhà là gì. Trong lúc người người dọn dẹp, sắp xếp công việc để đón năm mới thì tôi và các anh em trong nghề phải tất bật với việc chuẩn bị đạo cụ, tập luyện để phục vụ bà con đến ngày 15 mới được rảnh rang một chút. Có những màn biểu diễn kết thúc, buông ra mệt muốn xỉu, tiền bạc thì lại không có bao nhiêu, nhiều lúc muốn nghỉ ngang cho rồi. Nhưng đam mê đã giúp tôi vượt qua khó khăn, hy sinh niềm vui của mình để làm tốt công việc”. Được biết, anh Quang từng giúp cho đoàn lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường đoạt huy chương bạc trong cuộc thi Asian Indoor Games 2009 với tiết mục múa sư tử. Thành tích này đã khẳng định cho sự cố gắng, nỗ lực của anh Quang trong suốt mười mấy năm qua.

Nói như anh Trần Quý (người vào đoàn từ 6 tuổi): “Khi chúng ta có đam mê thì làm việc gì cũng thành công, còn ngược lại sẽ rất dễ nản và thất bại. Việc này cũng như theo đoàn lân – sư – rồng vậy, nếu chúng tôi chạy trốn với khó khăn thì ngày nay mọi người sẽ không thấy được những màn biểu diễn công phu, đặc sắc ấy”.

Bài, nh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)