Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Bắt bệnh” nghệ sĩ Việt

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyn ca sĩ H Qunh Hương b vai trò giám kho trong mt chương trình truyn hình thc tế vì lý do không đưc ngi “ghế nóng” chính gia, mt “đng cp” so vi đàn em Hari Won chưa biết đúng sai bao nhiêu phn trăm, nhưng đây cũng là mt hi chuông tiếp tc báo đng v “căn bnh ngôi sao” tn ti trong thế gii showbiz t rt lâu…

NSND L Thy – mt ngôi sao ln nhưng chưa tng mc “bnh ngôi sao”

1.Phải công nhận một điều, các nghệ sĩ – ca sĩ Việt hiện nay bị… “bệnh” nhiều quá. Chỉ cần ngồi ngẫm nghĩ lại một chút thôi đã có thể “bắt bệnh” của họ một cách dễ dàng.

Lần nọ, tôi đến nhà phỏng vấn nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng T. Chị hết sức nhã nhặn trong từng lời ăn tiếng nói, thỉnh thoảng nở một nụ cười bẽn lẽn khi tôi hỏi đến những cảnh diễn tình tứ trên sân khấu hay khi tôi xoay quanh chuyện tình cảm của chị hiện tại. Bỗng, chuông điện thoại rung lên, chị xin lỗi và bước ra ngoài sân. Tôi gần như muốn “té ngửa” khi nghe loáng thoáng cuộc đối đáp của chị trong điện thoại. Toàn là những ngôn từ rất thô tục và khó nghe. Thì ra là bầu sô gọi báo cho chị biết, tối nay anh kép A. nổi tiếng bị bệnh, chị phải diễn chung với anh kép trẻ B. hơi bị xấu trai. Chỉ có vậy thôi mà chị không đồng ý, nhất định bỏ diễn… Tôi thật sự bị “choáng váng”, sụp đổ, buổi phỏng vấn hôm ấy xem như vô nghĩa…

Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên hài trẻ đang lên M. tham gia trong một chương trình nghệ thuật dành cho tuổi mới lớn ở Sân khấu Lan Anh. Khi đến tiết mục tấu hài của cô, MC N.N ra giới thiệu: “Sau đây, để thay đổi không khí, khán giả hãy cùng cười với tiểu phẩm của nhóm hài M…” . Vậy mà, khi vào hậu trường, MC N.N đã bị nữ diễn viên hài M. mắng “vuốt mặt không kịp”. M. cho rằng cô MC này quá “kém cỏi” khi không biết giới thiệu bằng cách “nhấn mạnh”, đây là tiết mục của ngôi sao hài M., đã được đoạt giải thưởng A, X, C này nọ… Bản thân nữ MC N.N đã phải xin lỗi M. và hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Tôi và các vũ đoàn trong hậu trường hôm đó chứng kiến câu chuyện và chỉ biết… lắc đầu thở dài!

Mới đây là chuyện ca sĩ K. đã tuyên bố hủy bỏ show diễn khi thấy Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội để tên mình sau tên nghệ sĩ cải lương V. “Tôi mà đứng sau nó à. Nếu chịu sửa tên lại thì tôi mới diễn”. Dù Ban tổ chức năn nỉ thế nào K. cũng giận dỗi bỏ ra xe về…

2.“Bệnh hình thức” từ chiếc xe hơi cũng phổ biến hiện nay, nhiều ca sĩ “thường thường bậc trung” nhưng cũng muốn “bằng chị, bằng em” nên đi diễn bằng xe hơi dù cát-sê không… đủ đổ tiền xăng. Điều này minh chứng bằng việc ca sĩ “no name” H. đã nhiều lần cho xe hơi đến đón tôi đi cùng để xem H. diễn ở các huyện vùng ven. Cát-sê 200-250 ngàn đồng cho một đêm diễn sao bù đủ tiền… thuê xe hơi và ăn uống cho những người đi cùng? Không ít ca sĩ trẻ phải kêu bán nhà, cầm xe vì trót mang “cái bệnh hình thức” vào thân, giờ ăn năn đã quá muộn màng…!

“Bnh ngôi sao”, “bnh hình thc” trong gii ngh sĩ, ai vưng “bnh” thì nên tìm cách “cha”… trưc khi quá mun, trưc khi khán gi quay lưng vi mình… Đng đ mi chuyn phơi bày ra ánh sáng, ri “bình minh s mang em đi tht xa”… thì có hi cũng không kp…!!!

Ca sĩ trẻ L.M chỉ hát “cầm chừng” ở một số chương trình đại nhạc hội, công viên, hội chợ…, trước đây chịu “an phận” trên chiếc SH, nhưng khi được xuất hiện trên vài bài báo, truyền hình, chàng ca sĩ này bỗng trở nên… vướng “bệnh”. Chiếc SH giờ không còn giá trị nữa, chàng bán xe, tậu một chiếc xe hơi cũ đi show cho oai và để khẳng định nghề nghiệp của mình đã “thăng” một bậc. Nhưng “thăng” đâu chẳng thấy, đi hát cũng lịch xịch, kèm theo chiếc xe hơi cũng… lịch xịch theo, “nuốt” xăng như uống nước, lại hư liên tục. Tiền đi hát chẳng đủ đổ xăng và sửa xe, chàng bắt đầu “thấm” mùi bệnh… hình thức. Đành rằng với ca sĩ, cái hình thức bề ngoài khá quan trọng, một ca sĩ hát hay ngồi trên chiếc xe… quá bèo hoặc trang phục quá xấu thì e rằng… bị phản cảm trước khán giả. Đôi khi sự tự ái với bạn bè đồng nghiệp, với khán giả làm cho họ mất tự tin… Người viết bài này cũng có phần thông cảm nhưng nên “hình thức” vừa đủ với chính khả năng của mình mà thôi.

3.Tôi tự hỏi, sao nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng T. không nhìn vào tấm gương của NSND Lệ Thủy mà soi. Là một tài danh nhưng khi về đoàn 284, NSND Lệ Thủy vẫn chấp nhận hát cặp với anh kép trẻ chưa nổi tiếng như Lương Tuấn. Thế nhưng, vai Xuân Tự trong “Áo cưới trước cổng chùa” của NSND Lệ Thủy vẫn tỏa sáng. Và Lương Tuấn vào vai Tô Châu nhờ sự giúp đỡ của NSND Lệ Thủy mà tên tuổi anh được khán giả yêu mến. Sau đó, Lương Tuấn luôn biết ơn NSND Lệ Thủy…

Danh hài Hoài Linh khi bước ra sân khấu đâu có cần MC phải “nhấn mạnh” gì. Nói vui, có MC còn giới thiệu: “Sau đây, mời quý vị thưởng thức tiết mục của danh hài… xem xong rồi biết”. Và khi Hoài Linh bước ra thì khán giả vẫn vỗ tay ầm ầm. Còn chuyện nghệ sĩ ngồi “ghế nóng”, tôi đồng ý với câu nói của ca sĩ Thu Minh: “Ngồi làm sao mà đội hình đẹp nhất thì ngồi, chứ thứ tự chiếc ghế không nói lên được quyền lực của giám khảo”.

Bài, nh: Anh Khôi

 

Bình luận (0)