Vòng sơ khảo Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần 4 năm 2019 với chủ đề “Âm điệu quê hương” do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức vừa diễn ra. Năm nay, cuộc thi thu hút sự quan tâm của 15 đơn vị với 45 tiết mục đến từ các trường trung cấp, CĐ, ĐH tại TP.HCM.

Một thí sinh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi vừa qua
Cơ hội để giới trẻ khẳng định tài năng
Trong thị trường âm nhạc đa dạng, đầy màu sắc như hiện nay với những ca khúc sôi động có biểu diễn vũ đạo như nhạc trẻ, pop, ballad, nhạc Hàn, nhạc Mỹ… đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của phần đông giới trẻ. Nhưng không vì vậy mà họ thờ ơ, quên lãng những câu vọng cổ, trích đoạn cải lương hay ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình, sâu lắng, thậm chí âm nhạc dân tộc còn ngày càng được biết đến.
Sự quan tâm đó được minh chứng trong nhiều cuộc thi, trong đó có liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca của những năm qua. Tiếp nối thành công đó, năm nay, cuộc thi này đã trở lại nhằm tạo ra một sân chơi văn hóa, văn nghệ dành cho sinh viên toàn thành – những người có sở thích, đam mê tìm hiểu các loại hình văn nghệ dân tộc, dân gian, có năng khiếu thể hiện, biểu diễn tác phẩm vọng cổ, trích đoạn cải lương.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 10-3 đến 24-3 được chia thành 3 bảng thi theo thứ tự A, B, C lần lượt là vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Ở bảng A, thí sinh sẽ thể hiện 2 câu vọng cổ. Bảng B, thí sinh dự thi bắt buộc phải hát một trích đoạn cải lương thời lượng từ 7-10 phút. Bảng C, thí sinh hát một ca khúc mang âm hưởng dân ca tối đa 7 phút. Những sản phẩm dự thi hay, đặc sắc sẽ được ban giám khảo chọn để trao giải ở vòng chung kết. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Mỗi giải gồm tiền mặt và giấy khen của Đoàn trường.
Tín hiệu vui cho loại hình âm nhạc dân tộc
Mặc dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng với 45 tiết mục dự thi đã cho thấy được sự quan tâm, hưởng ứng của giới trẻ, nhất là các bạn sinh viên đối với vọng cổ, cải lương và nhạc dân ca. Khoác lên người chiếc áo dài truyền thống cùng với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, cử chỉ dịu dàng, đằm thắm, ẩn trong đó còn có cả một tâm hồn nghệ sĩ dù mới là sinh viên năm thứ hai của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh Hoàng Thị Phương Anh đã khiến cả hội trường lắng động để thưởng thức bài hát Quê hương mà em thể hiện. Phương Anh chia sẻ: “Nhạc dân ca trữ tình, lời bài hát tựa như một câu chuyện thật nên em rất thích. Với lại, mỗi lần nghe bài hát này, em thấy hình ảnh gia đình, quê hương lại hiện lên giúp cho những sinh viên xa quê như em vơi đi nỗi nhớ nhà để chú tâm học tập, không phụ niềm tin yêu của ông bà, cha mẹ”.
Không riêng gì Phương Anh, những thí sinh khác cũng háo hức trong khi chờ đợi phần biểu diễn của mình và cảm thấy hài lòng sau khi tiết mục kết thúc. Thí sinh Đặng Thành Nguyên (sinh viên năm 3, Trường ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM) bộc bạch: “Hôm nay em chọn trích đoạn cải lương Khí phách Nguyễn Trung Trực. Em biết khi chọn trích đoạn này sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì mình phải vừa hát, vừa diễn xuất nhưng vì quá mê giọng ca của nghệ sĩ Minh Trường, nhất là khi anh hóa thân thành nhân vật lịch sử Nguyễn Trung Trực để hát bài này nên em quyết tâm tập luyện bằng cách xem lại đoạn biểu diễn của anh, rồi tập nhấn nhá, múa tay múa chân… và em thấy rất hài lòng với vòng thi này”.
| “Với vai trò là một nhà giáo, gắn bó hơn 40 năm trong việc giảng dạy nghệ thuật cho học trò, tôi nhận thấy các em rất yêu mến âm nhạc dân tộc nhưng vì chưa được tiếp xúc nhiều, chưa được tìm hiểu thấu đáo cũng như chưa được đào tạo bài bản nên một số em chưa cảm nhận hết được cái hay của nó. Qua đó, tôi rất mong TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động về loại hình này để giới trẻ hiểu biết hơn về vọng cổ, cải lương cũng như nhạc dân ca” – nhà giáo ưu tú Diệu Đức mong mỏi. |
Ngoài ra, các trích đoạn cải lương: Mị Châu Trọng Thủy; Hào khí Bạch Đằng giang; Tâm sự Huyền Trân; Tiếng trống Mê Linh; Hoàng hậu hai vua… cũng tạo nên không khí hào hùng, gợi cho khán giả nhớ về một thời kỳ lịch sử oanh liệt. Hay Em đi trên cỏ non; Đường về hai thôn; Quê em mùa nước lũ; Về quê ngoại; Câu hò điệu lý còn đây… gần gũi, thân quen được thí sinh thể hiện như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Theo nhà giáo ưu tú Diệu Đức, thành viên ban giám khảo, đây là cuộc thi hết sức ý nghĩa. Với số lượng 45 thí sinh đăng kí dự thi trong một thời gian ngắn đã cho thấy được một tín hiệu đáng mừng, qua đó thấy được sự quan tâm đặc biệt của những bạn trẻ đối với loại hình âm nhạc dân tộc. Trong 3 thể loại vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca đã có những bạn thí sinh gây ấn tượng, các em có giọng hát tốt, thể hiện được sự đam mê khi thể hiện bài hát.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)