Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người trẻ “tiếp lửa” cho vọng cổ, cải lương

Tạp Chí Giáo Dục

Xem các thí sinh ca diễn trong vòng bán kết Liên hoan vọng cổ, trích đọan cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần 4 năm 2019, nhiều người không ngờ họ chính là những em sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Tất cả đến với cuộc thi chỉ với một mong muốn duy nhất đó là được thỏa mãn niềm đam mê đối với cải lương, vọng cổ.

Trích đoạn cải lương “Nhụy Kiều tướng quân” do Nguyễn Thị Thu Thủy cùng bạn diễn thể hiện

Người trẻ mê cải lương

Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ Võ Kim Lộc (năm 3, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã được bà ngoại dẫn đi xem hát ở các đình. Chính vì vậy, cải lương đã ăn sâu vào máu của em. “Em thích xem tuồng cổ vì các nhân vật hóa trang và ăn mặc đẹp. Nhiều lúc cũng ao ước được biểu diễn như vậy nhưng không có cơ hội. Mãi cho đến khi vô Sài Gòn học tập và quen được anh Lê Minh Gia Lâm (người đam mê và có kinh nghiệm diễn xuất) hướng dẫn nên em mới có cơ hội tập tành hát hò biểu diễn”.

Đam mê là vậy nhưng để biểu diễn được một trích đoạn cải lương thì không phải là chuyện dễ. “Em nhớ cuộc thi đầu tiên mình tham là Tìm kiếm tài năng sinh viên sư phạm 2016. Khi ấy em vào vai công chúa Đồ Lư. Do không có kinh nghiệm và cách bắt tông nên đã thất bại”.

Từ lần đó, Lộc thường xuyên tập luyện, diễn xuất nhiều hơn. Đến năm 2018, cô tiếp tục đăng ký thi Tìm kiếm tài năng sinh viên sư phạm 2018 và giành hạng nhì ở bảng tạp kỹ. “Em đến với cải lương không phải vì tiền hay danh vọng mà để thỏa đam mê. Cải lương vốn có rất nhiều cái hay, qua từng vở diễn em thấy được nét văn hóa cũng như lịch sử của đất nước. Tuy nhiên không phải bạn trẻ nào cũng nghĩ như mình” – Lộc bộc bạch.

Cùng trường với Lộc, Nguyễn Thị Thu Thủy (năm 4) cũng “cháy” hết mình với bộ môn cải lương dù đang học Khoa Giáo dục mầm non. Tại vòng bán kết, Thủy biểu diễn trích đoạn “Nhụy Kiều tướng quân” như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. “Để thực hiện được trích đoạn này em phải tập gần 3 tuần từ cách hát, đi đứng, đầu tư trang phục… Do đây là vở cải lương em rất mê nên từ vòng sơ khảo em đã tranh thủ tập luyện” – Thủy bật mí.

“Có thể không nhất thiết phải đi theo bộ môn nghệ thuật này và không ai cấm phải bỏ nghe nhạc trẻ, nhạc Hàn, nhạc Mỹ… Nhưng các bạn trẻ hãy dành một chút thời gian tìm hiểu, thưởng thức để góp phần lưu giữ bản sắc của dân tộc” – Thủy nhắn nhủ.

Mang vọng cổ đến với những con người Tây Bắc

Là một trong những thành viên trong CLB Giai điệu Phương Nam (trực thuộc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM), Trần Thảo Nguyên (năm 3, Trường ĐH KHXH&NV) có nhiều cơ hội để thể hiện niềm đam mê hát vọng cổ của mình. “Hồi lúc 5 tuổi em đã phát hiện được năng khiếu hát vọng cổ nhưng vì còn nhỏ, không có điều kiện để tập luyện và tham gia vào những cuộc thi lớn nên không có cơ hội phát huy. Đến khi lên ĐH, nhờ bạn giới thiệu nên em biết và gia nhập vào CLB Giai điệu Phương Nam, từ đó có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và đam mê hơn” – Nguyên chia sẻ.

“Em đến với cải lương không phải vì tiền hay danh vọng mà để thỏa đam mê. Cải lương vốn có rất nhiều cái hay, qua từng vở diễn em thấy được nét văn hóa cũng như lịch sử của đất nước. Tuy nhiên không phải bạn trẻ nào cũng nghĩ như mình” – Lộc bộc bạch.

Không chỉ hát giao lưu với các thành viên trong CLB, Nguyên còn thường xuyên được mời đi lưu diễn ở các trường THCS, THPT hay những dịp lễ hội, Tết đến. “Tùy vào hoàn cảnh và đối tượng mình hát những bài hát có chủ đề khác nhau. Đối với học sinh hát những bài hồn nhiên nhẹ nhàng, những điệu lý, câu hò mang tính chất học đường. Vào những dịp lễ hội hát chủ đề quê hương, đất nước, người lính… Như vậy người nghe mới cảm nhận được cái hay của bài vọng cổ” – Nguyên bật mí.

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2018, Nguyên còn cùng các anh, chị trong CLB vượt qua hàng ngàn cây số đến với 5 tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) mang lời ca tiếng hát đến với người nghèo. “Dù không phải là người miền Nam nhưng mọi người nơi đây rất thích thú và trân trọng vọng cổ. Nhiều bạn cứ nói với em là vọng cổ nghe buồn, não nề nhưng em vẫn thích vì nó là gốc rễ của mình nên phải giữ gìn và phát huy” – Nguyên bộc bạch.

Không có nhiều kinh nghiệm trong thi thố nhưng Võ Minh Tuấn (Trường ĐH GTVT) vẫn mạnh dạn đăng kí bài “Tình nghệ sĩ” (sáng tác Viễn Châu). “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu em cảm thấy rất hồi hộp. Nếu đoạt được giải thưởng cao em sẽ lấy đó làm động lực còn không thì mình cố gắng học hỏi, tập luyện thêm để tham gia ở những cuộc thi kế tiếp” – Tuấn chia sẻ.

Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)