Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ PR bằng scandal: Coi chừng tác dụng ngược!

Tạp Chí Giáo Dục

Thi công ngh gii trí phát trin nên vic các ngh sĩ dùng công ngh đ PR tên tui ca mình là điu không th thiếu. Thế nhưng, thi gian qua, các ca sĩ đã làm đau đu gii truyn thông ln các nhà qun lý ngh thut bng hàng lot các scandal không lành mnh…

Kiu Minh Tun và An Nguy trong “Chú ơi, đng ly m con”

1.Có thể nói, các nghệ sĩ ngày nay đều ý thức rõ thế mạnh của công nghệ giải trí nên dù đã là “sao” hay mới chập chững bước vào nghề, họ đều áp dụng “chiêu thức” dùng scandal để PR mình.

Trước đây, khi mới bước chân vào làng nghệ, các nghệ sĩ luôn nghiêm túc giữ mình, giữ tiếng để còn được công chúng yêu thương. Thế nhưng với sự phát triển quá nhanh của công nghệ giải trí nên dù các nghệ sĩ biết rõ cái giá phải trả cho những scandal là như thế nào, nhưng họ vẫn chấp nhận để đạt được mục đích của mình.

Việc PR và quảng bá sản phẩm nghệ thuật trước khi ra mắt khán giả là điều cần thiết nhưng tại showbiz Việt, những câu chuyện PR đang bị đẩy đi ngày càng xa. Việc mang đời tư để thu hút sự quan tâm của công chúng bị đánh giá là… đường cùng.

Cách đây không lâu, ca sĩ Phan Ngọc Luân bỗng chốc trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi kể chuyện “ngủ chung giường” với người thầy Đàm Vĩnh Hưng. Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích đây là hành động PR rẻ tiền. Cùng với đó, Mr Đàm cũng công khai những tin nhắn cho thấy Phan Ngọc Luân dựng chuyện. Các tin nhắn cho thấy Phan Ngọc Luân vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và nam ca sĩ này cần một “cú sốc” để gây chú ý.

Sau những lời chỉ trích, Phan Ngọc Luân gửi lời xin lỗi đến Mr Đàm. Tuy nhiên, sau vụ này Phan Ngọc Luân đã hoàn toàn bị “mất điểm” trong mắt khán giả yêu thích giọng ca của anh.

Kiều Minh Tuấn – An Nguy chính là 2 nhân vật bị coi là “tội đồ” khiến bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” của nhà sản xuất Dung Bình Dương đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề. Tất cả đều do “vở kịch” vụng về với nội dung chính là mối tình tay ba giữa Kiều Minh Tuấn – An Nguy – Cát Phượng. Chuyện tuyên bố “phim giả tình thật” của cặp đôi Kiều Minh Tuấn và An Nguy chỉ là trò… làm lố. Thật sự  là diễn xuất của cả hai trên phim còn không đủ để khán giả tin là nhân vật của họ đang yêu nhau, đừng nói đến chuyện họ nhập vai đến mức không thoát ra được…

Công bằng mà nói, bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” rất nhẹ nhàng, dễ xem, thông điệp đầy tình nhân văn, đặc biệt là các diễn viên nhí cực dễ thương, Nếu không có vụ ồn ào tình ái của Tuấn – Nguy, hẳn khán giả sẽ có cái nhìn bộ phim thiện cảm hơn, sẽ đi xem nhiều hơn…Vì nếu không bị hụt hẫng cái vụ “phim giả tình thật”, sau khi xem phim với các bé diễn viên nhí cực dễ thương như thế, ai lại nỡ không giới thiệu người khác đi xem…?

Việc PR một bộ phim cho khán giả biết đến không có gì sai. Nhưng sai ở đây là cách thức PR. Với bộ phim này, việc bị nhiều khán giả “tẩy chay” không đi xem phim hoặc xem xong không giới thiệu ai đi xem là một bài học đáng nhớ cho nghệ sĩ dùng đời tư của bản thân để PR.

2.Không ai phủ nhận sự tồn tại của công nghệ PR trong nghệ thuật hiện nay, bởi nhờ nó mới có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng thực sự trong một “rừng sao xẹt” như hiện nay. Điều đáng nói ở đây là ứng dụng công nghệ PR như thế nào cho đạt hiệu quả thật sự và ít rủi ro nhất. Những chiêu PR tự tạo nên có điểm dừng kịp thời, nếu không nó sẽ trở thành lố bịch trong mắt khán giả khi bị phát hiện.

“Theo tôi, chiêu thức dùng scandal để PR tên tuổi của các nghệ sĩ chủ yếu là trục lợi cho bản thân họ chứ không nghĩ tới vai trò tác động nghệ thuật của họ đối với đời sống con người. Với nghệ sĩ, bên cạnh tài năng, điều quan trọng là phải được học hành đến nơi đến chốn, yêu nghề, hết lòng phục vụ khán giả. PR mà không thận trọng sẽ khiến cho nhiều người lầm tưởng đi vào con đường nghệ thuật quá dễ dàng. Mà thật ra con đường đến với nghệ thuật đầy chông gai, lắm cay đắng. Cần phải giáo dục cho các bạn trẻ thấy rằng, nghệ sĩ vừa phải có tài năng, vừa phải có nhân cách đạo đức mới lâu dài được. Nếu việc PR không thận trọng sẽ trở thành tấm gương xấu cho thế hệ trẻ. Tôi thường nhắc học trò của tôi câu nói của nhà phê bình người Nga “Các em yêu nghệ thuật xuất phát từ bản chất nghệ thuật, chứ không nên yêu bản thân mình qua nghệ thuật”…” – NSƯT – đạo diễn Trần Minh Ngọc cho biết!

Tin Giang

 

Bình luận (0)