Trường THCS Minh Đức (Q.1, TP.HCM) vừa tổ chức biểu diễn vở kịch “Góc khuất học đường” nhằm giáo dục học sinh về bạo lực học đường. Vở kịch do đội kịch sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM trình diễn. Bằng chính những “lát cắt” học đường, vở kịch đã phơi bày câu chuyện về bạo lực học đường của một học sinh yếu thế bị những học sinh “mạnh hơn” trong lớp, trong trường bắt nạt. Tình trạng bắt nạt này chỉ chấm dứt khi một học sinh nhận ra sai lầm…

Cô Nguyễn Thị Hòa (giáo viên môn ngữ văn) trò chuyện với các em học sinh về bạo lực học đường
Theo dõi vở kịch, Tôn Nữ Yến Vy (lớp 9/5) cho hay câu chuyện giúp bản thân em nhận rõ hơn “chân tướng” của bạo lực học đường. Có khi chỉ là những lời nói xấu, chê bai bạn như mập, xấu cũng có thể gây tổn thương cho bạn. Đó là bạo lực về tinh thần. “Chỉ có tình yêu thương bạn bè, sự chia sẻ, thấu hiểu mới góp phần hạn chế bạo lực học đường”, Vy cho hay.
Theo cô Nguyễn Thị Hòa (giáo viên môn ngữ văn của trường), vở kịch mang tính nhân văn sâu sắc, chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc của học sinh. Bằng tính cụ thể hóa, vở kịch giúp các em hình dung rõ hành vi bạo lực học đường có rất nhiều cách như: đánh, trấn lột đồ, sai bảo, xúc phạm… “Bạo lực học đường rất phổ biến, nó có thể len lỏi trong từng lớp học, từng trường học. Ngoài ra, bạo lực học đường có thể là nói xấu bạn bè, kết bè phái cô lập bạn, gây tổn thương về tinh thần, thể chất. Tình trạng này xảy ra không hẳn do hành động của bạn bè xấu mà còn là do sự thờ ơ, vô cảm của mọi người. Vì thế, học sinh cần phải lên tiếng, phải làm sáng lên góc khuất bạo lực học đường, đồng thời giáo viên phải quan tâm, làm bạn với học sinh”, cô Hòa cho biết.
Y.Hoa

Bình luận (0)