Sự kiện giáo dụcTin tức

Phụ huynh đứng dưới lòng đường chờ đón con

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng ngày, vào giờ tan học, khi đi ngang qua phía trước cổng Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (số 543/12 đường Nguyễn Duy Trinh, KP.4, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM), tôi vẫn thường trông thấy có khá nhiều phụ huynh học sinh dựng xe gắn máy, thậm chí là đậu cả ô tô dưới lòng đường để chờ đón con em mình. Chính vì thế mà không ít lần đã gây ra cảnh ùn ứ tắc nghẽn giao thông tại khu vực cổng trường nêu trên.

Được biết, có rất nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung đều đã làm rất tốt công tác an toàn trật tự, tạo sự thông thoáng tại khu vực cổng trường học, khi vào giờ tan trường thường có bảo vệ nhắc nhở các bậc phụ huynh không đậu xe chiếm lòng đường.

Rất mong Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp nhắc nhở chuyện nhỏ mà không nhỏ trên để lập lại trật tự, an toàn, sự thông thoáng nơi cổng trường học…

Thch Bích Ngc
(ĐH Quc gia TP.HCM)

 

Bình luận (0)